1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôn vinh các Ôm dễ thương (phải được ôm đồng ý mới được post ảnh)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vothuong611, 26/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrsiar

    mrsiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Đã là xế với ôm thì hoạn nạn cùng chia, vui buồn cùng sẻ ai lại nỡ để xể cô độc còn ôm thì bỏ đi ( bác cứ nghĩ oan cho ôm hơn oan thị màu ) . Nói chung là 100% ôm ở lại vs xế trừ khi xế có ôm khác :))
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ba gác ơi... hồi trước đi Ju, hỏng đều mà. Kèo kèo xịn mấy cũng... hỏng, nó đã hỏng thì sợ lắm X_X Nói lên Giời cũng hơi qúa nhưng mà lên rừng mỏi chân em cõng, xuống bể sợ ướt em bê... cũng ko khác lên Giời mấy phải ko ;))

    Ng à? Tìm được ví chưa em? Cần xế đi chợ đi học đi shop... bảo anh nhé :)>-
  4. mrsiar

    mrsiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cái này tuỳ àh nha.Trong thâm tâm thì xế luôn muốn Ôm đi cùng.Nhưng khi xe trục trặc thì lại muốn Ôm đi xe ..nguời khác.Đó là tâm lý rất cảm tính của xế khi lo lắng cho Ôm, không muốn để Ôm vất vả cùng mình.Còn về phía Ôm rất muốn chia xẻ khó khăn với xế, muốn ở lại đến cùng mặc dù cũng không biết phải làm sao..
    Nhiều khi hì hụi sửa xe mặt mũi lấm lem, mồ hôi chảy vào mắt cay xè chiếc xe phản chủ không chịu nổ, bực mình kinh khủng, vậy mà nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Ôm, nhìn vào đôi mắt trong veo chăm chú theo dõi, thấy lòng như dịu lại,vất vả dường như tan biến.Loay hoay một hồi chiếc xe cũng chẳng khá hơn..Ngước lên nhìn Ôm ngao ngán.Một bàn trắng ngần khẽ nắm lấy bàn tay lem nhem dầu mỡ của mình..Mình đi dạo một chút đựoc không anh?Rồi về sửa tiếp, biết đâu nó lại nổ ...Mình phì cười trước lời nói và vẻ mặt ngây thơ của Ôm...
    Quẳng xe vào bụi rậm hai đứa dắt tay nhau lên sườn đồi...Nhìn qua bên dưới là một thung lũng.Trời! một cảnh đẹp mê hồn.Nắng nhuộm vàng cả một mảng đồi,nhứng đoá hoa sim cứ ánh lên,lấp lánh..Cả một rừng cỏ lau như những đám mây. Bứom !cơ man nào là bứom, đủ màu sắc,đỏ đen vàng trắng ..đủ cả. Khung cảnh như trong cổ tích vậy...
    Gió thổi tung bay mái tóc dài của Ôm, thỉnh thoảng nàng đưa tay vuốt những ngọn tóc loà xoà chạm vào mắt.,Giờ mới nhìn kỹ..trộm vía! Ôm cũng xinh ra phết,lông mi dài cong, khuôn mặt trắng trẻo,sông mũi cao..dáng cao, chắc phải gần 1m7(lúc ngồi sau cằm của nàng toàn chạm đỉnh đầu mình).Đang đỉếm những nét xinh...thì bất chợt Ôm quay ra nhìn mình(đúng lúc mình đang nhìn xuống)
    Anh nhìn gì em vậy?Àh không!Anh vừa chăm chú theo dõi đường đi của một con ong và nó vừa bay qua... thắt lưng của em. Ôm tủm tỉm cười.. ( Chắc nàng lại nghĩ mình khen nàng thắt đáy lưng ong đây.Đúng là chém gió vào chỗ... tưởng bở.Ec mình phục mình quá)
    Hai đứa quay trở lại chỗ để xe.Cái xe khốn kiếp đạp một phát lại nổ luôn( Ôm nói thiêng thật,bái phục quá..)
    Mình đi nhanh cho kịp đoàn đi anh.Ùh!Em ôm chặt vào...Mình vít ga,chiếc xe hộc lên, vút đi và tuôn ra một làn khói dài.

    Ps:Ơ..ơ..mình chẳng biết" hành văn" từ lúc nào ..
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đây là gái của 3 gác!

    Gái #, ôm # nha ;))
  6. mrsiar

    mrsiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Lày! không ỡm ờ nha, không đựoc dìm hàng Ôm
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ghẹ mới cho cầm tay dắt lên đồi nhé :)>-
  8. mrsiar

    mrsiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ghẹ cho cầm tay dắt lên đồi, còn ôm thì dắt tay mình lên đồi.Đó là sự khác biệt
  9. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Bác Đăng dạo này vẫn tích cực nhỉ,lâu lắm ko gặp chẳng biết còn nhớ thằng em ko nữa:D
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chú là người đầu têu cái trò cắn lưỡi trên Fan ;))

Chia sẻ trang này