1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôn vinh các Ôm dễ thương (phải được ôm đồng ý mới được post ảnh)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vothuong611, 26/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonatim

    sonatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm quá. Tâm sự rất thật[r2)][r2)][r2)]
  2. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    các "các hạ" thật lắm chuyện thú vị, mình thật quả có tí ghen tị à nha :x
  3. thanhcale

    thanhcale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Suối cá thần đây mà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ước gì mình cũng được một lần như thế nhỉ. Mình đi chuyến nào cũng nằm lăn quay ra ngủ ngon lành (Vì tối đú đởn rượu vào là lăn ra ngủ mà. hix- Quyết tâm nói không với rượu nào)
  4. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Xế ôm lỗn lận. [:D]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chương 1 : gian nan tìm xế

    Sau nhiều tháng ngày ăn chực nằm chờ, hết lo lên lo xuống cũng hạ quyết tâm bôn ba lên rừng ( cơ bản nhà ở biền thì cũng ko ham hố biển ) . Lon ton xin chú đi theo đoàn chú thì chú đá cho 1 phát vào link ttvn. Ừ thì đăng kí đi, sợ gì , đã muốn mà phải xoắn ah ? . Thì đăng kí join vào đoàn . Nói chug có khi th nói cũng chả sai, khi mình sợ thì con kiến cũng cứ e ngại nhưng khi đã muốn thì biết trước là vực thẳm thì vẫn cứ bước tới ko chùn . Chú cũng động viên : thôi cháu ah, cứ trước lạ sau quen ,cháu cứ đi đi rồi quen tất đó mà ,cháu đừng quá lo. Nói thật là lo mình ko lo gì nhưng mình chỉ lo cái lần này đầu xuôi mà đuôi ko lọt. vì ngay từ tên topic nói lên tất cả : … ôm xinh nhất trong lịch sử phượt . Rõ ràng ban đầu xế cũng kha khá nhưng sau đó bỏ của chạy lấy người nhiều ko kém . Các ôm khác xinh xắn dễ thương ,chân dài mien man còn mình , nhìn lại bản than : kinh nghiệm phượt , ko. Chân dài : ko ... Càng nghĩ càng tủi than và biết than biết phận nên chả dám chủ quan cứ rình rập trên pic có xế nào đăng kí là pm xin làm ôm ngay. Bị phũ ko ít nhưng vẫn hi vọng. Ánh sang cuối đường hầm của mình le lói dc tý khi có 1 anh mà mình tạm gọi là “ngôi sao” anh ý nhận lời làm xế mình khi mình pm nick ( chắc chưa biết mình chân ngắn ) . Hí hửng chờ đợi, off lần 1 : anh xin lỗi anh ko đi đc anh hứa lần sau anh đón e đi off. Thôi thì đợi lần 2, sang lần 2 thì : anh xin lỗi ,anh ko đến đc, cn mọi ng đi chụp hoa cải thì anh qua đón e. Bắt đầu e sợ rồi đây, lại rình rập tìm ôm khác dù trong bụng vẫn hi vọng ko đến mức bị phũ. Rình rập thì thấy có 1 anh bảo có xe sidercar , mình ứ biết xe đó là xe gì nhưng mà ít ra là ko phải đi bộ =)). Vẫn hì hụi nhắn tin nửa đêm _ , ko pai e tiêc gì chuyện gọi điệm đâu mà là gọi điện thì lỡ bị bảo là con gái con đứa vô ý vô tứ , ngta đang ngủ mà gọi dậy thì đi MC mày còn hành ông thế nào nữa , ông chả ngu ông vác theo mày . ( cái tin nhắn đầu tiên e nhắn trước cho zai đấy ah , trước nay e là e kiêu lắm cơ, bọn nó nhắn có khi ứ nhắn lại thế mà bjo nửa đêm nhắn tin cho zai =)) ) , mỉa mai thay tin nhắn tổng đài báo về là : thuê bao ko tồn tại =)) .


    Nhờ mođ cho vào cái pic tôn vinh xế hộ e với ah, e đang viết dở dang và bây jo bận chút tý e viết tiếp , cảm ơn mod nhiều lắm
  6. especen

    especen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hết ảnh rồi hả các bác? Làm em háo hức đọc hết cả 14 trang...
  7. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình được như anh ấy!
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ngoài 1 tâm hồn lãng tử, 1 cơ thể tràn đầy nhựa sống, còn cần thêm 500 triệu để rước con này về:
    Ural Taiga: tái hiện một huyền thoại

    http://autopro.com.vn/201012110359847ca0047/ural-taiga-tai-hien-mot-huyen-thoai.chn



    [​IMG]
  9. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Lão ba gác đâu rồi? Nhập dăm chú đi thôi?

    [​IMG]
  10. thanhdieuhoa

    thanhdieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    không hiểu bạn này đang viết gì nữa. có vẻ hơi nhầm topic thì phải.
    (Góp ý thêm là bạn đăng bài lên diễn đàn thì chú ý 1 chút sai nhiều lỗi chính tả và dùng từ địa phương nhiều quá.)

Chia sẻ trang này