1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Way back into love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibexinh, 28/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình chia tay nhau được 12 ngày. Chính xác là anh đã nói chia tay em 12 ngày. Mất anh rồi em mới biết em đã mất những j. Em đã từng ko tin đưọc, quá ngạc nhiên, quá hoang mang! Nhưng h mọi thứ đã qua, hay, tạm qua. Bởi vì em đã xác đinh đưọc mục tiêu của mình. em sẽ tìm con đường quay lại với anh! Trở về với TY đã từng là của em. Thái lạnh lùng của anh mấy ngày hôm này làm em vô cùng chán nản, mệt mỏi, buồn bã. Nhưng em vẫn vượt qua đưọc, vì em đã xdinh rồi anh ạ! Khi con người tìm đc mục tiêu cho mình, ng ta sẽ thấy nhẹ nhõm, ko còn hoang mang, chỉ biết cố gắng vì mục tiêu ấy, cứ thể thẳng tiến thôi.
    Em biết, em fai cảm ơn anh vì đã nói ctay với em. Em học đưọc nhiều điều và truởng thành hơn. Em ko biết mình có bnhieu cơ hội sau những j anh đã nói và đã suy nghĩ. Nhưng em vẫn muốn hi vong vào một điều j đấy tốt đẹp. Bởi vì, em vẫn có lòng tin vào anh, vào em, vào chúng ta. Người ta vẫn thường nói "Luôn hi vong trong sự thất vọng, đó là nghĩa vụ của con người." Em chỉ đang thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Quyền mưu cầu hạnh phúc và nghĩa vụ fai hi vọng!
    Em bắt đầu chiến dịch cưa lại anh đây, tìm lại con đường quay lại tình yêu đây. Nhưng trc hết em sẽ để anh nghỉ ngơi như anh muốn đã, chỉ 1 tuần thôi, 1 tuần thôi anh nhé!
    Em cũng sẽ ghi lại tất cả vào đây, để sau ày dù thành công hay thất bại, nó sẽ vẫn nhắc em nhớ về 1 bài học mà em đã học đc từ anh, từ cs để em trưởng thành hơn. Và nhắc anh nhớ về sự chân thành của em!
    Chờ em anh nhé! H thì cứ nghỉ ngơi đi anh, 1 tuần thôi!
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Xin đổi tên topic sang tiếng việt đi bạn ơi.
    Và chúc thành công
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích bài này
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Hồi mình buông tay, mình cũng tiếc nhớ lắm. Chừng một tháng sau đó, mình cũng có ý tưởng "hay là quay lại, vì trong long mình còn tình cảm thì mọi lí do chỉ là lí do mà thôi", dưng sau đó mình nhận ra anh ta không yêu mình như mình tưởng chứ đừng nói là yêu mình "như" hay "hơn" mình yêu anh ta. Thế là tự ái, thế là bực trong lòng, nóng trong người,... hoá ra "khi anh ta không yêu mình thì mọi lí do chỉ là lí do mà thôi".
    Quyết định của bạn khi đang tâm trạng thế này cũng dễ hiểu thôi. Cơ mà không thử sao biết.
    Chúc may mắn!
    Được vuanhgl sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 03/06/2010
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có 1 ông thầy ông ý hát bài " Xin e đừng yêu anh" do ông ý sáng tác có 1 câu như này :" ko có e...ko có e...là ko bao h a mất e"...Yêu nhưng đừng yêu nhiều quá...
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đổi tiêu đề sang tiếng Việt đê bạn chủ top...Ko lại bị lock xừ mất cái topic :))
    ..........
    Chia tay rồi thì thôi,lại quay lại làm gì...đi tiếp cho lành bạn ạh

  7. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1

    nếu như thế thì mọi việc em làm đều ... vô ích, thậm chí chỉ làm anh ta đâm ghét, coi thường và khinh em mà thôi.
    Thằng đàn ông sau khi đã nói lời chia tay, chỉ muốn lặn nhanh cho nước nó trong, càng níu kéo nó càng ghét.
    em hãy dành tgian, công sức một cách có ích hơn bằng cách cưa anh khác có lẽ hay hơn
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    cn mấy tuần trước vtv1 vừa chiếu fim về bài này, nghe xog up ngay lên fb, h nhảy vào đây lại thấy, bất ổn quá!
    nếu thấy có tương lai và có happy ending thì hãy quay lại, còn nếu không, hãy để ai đi đường nấy, níu kéo cũng không được bao lâu mà lúc nào cũng nghĩ rằng "lúc nào thì LẠI chia tay???" Khốn khổ cả 2 người. Đã cố, thì đừng nói chia tay, nói ra rồi thì đừng hối hận. Cánh cửa đó khép rồi, hãy đóng chặt nó lại, khoá lại, vứt chìa khoá đi, nhất định phải có "ánh sáng cuối đường hầm" để hướng đến! Cố lên
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    không nên quay đầu lại làm j .tiến về phía trước đi .quá khứ dù có tươi đẹp hay đau buồn đi chăng nữa, dẹp nó sang một bên. sẽ có lúc những điều mới mẻ, những j bạn được trải nghiệm sẽ cho bạn cảm giác sống thật ý nghĩa
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Vi phạm quy 'ịnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này