1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cố không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi grasshoper, 29/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Có nên cố không?

    Đau lòng quá các bác ạ. Biết người ta có bạn gái, cố bỏ qua mà bỏ không được.
    Cuối cùng thì minh rất khổ tâm. Người kia thì cũng buồn. Bạn gái người kia thì mình chẳng biết là có bị ảnh hưởng gì không.
    Buồn nhưng mà chẳng thể chia sẻ với ai cả, với bạn gái thân hay với mẹ đều không được vì ai cũng bảo là bỏ đi. Lý trí của mình cũng bảo là phải bỏ qua nhưng mà nhiều lúc mình lại yếu đuối quá.

    Các bạn lên ném đá tí giúp mình với.
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    ko
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cào cào xác định là mình ko mạnh mẽ được thì bỏ đi. Bởi Cào cào phải mạnh mẽ thì mới giật chàng khỏi người trước, và giữ được chàng không để lịch sử lặp lại.
  4. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em xin chia sẻ quan điểm với chị ạ
    cuộc sống của mình là một hành trình dài đi tìm nhận thức và hạnh phúc và phải nói là em thấy hành trình này tương đối gian nan.
    Và sự thật là không hề dễ dàng để gặp được một người mình muốn tiếp tục chia sẻ quãng đường trước mặt, và người đó cũng muốn như vậy (dù không phải là muốn tuyệt đối).
    Nếu như trong lòng cảm thấy không thể bỏ được, thì em xin gợi ý là cứ tiếp tục trong khuôn khổ Nghĩa là nêu đang thân thì cứ thân, đang chia sẻ thì cứ chia sẻ, muốn rủ đi chơi thì cứ rủ đi chơi ---- và công khai, không giấu giếm ai cả. Đến lúc nào chán thì thôi.
    Vấn đề và mục đích ở đây là:
    - Anh ý chưa lấy vợ. Nghĩa là người ta vẫn còn quyền lựa chọn. Có thể sau khi xem xét người ta sẽ chọn mình
    - Mình sống cho đúng với cảm giác của mình. Sau một thời gian có thể chị sẽ thấy có các giá trị không phù hợp và không muốn đi lại nữa. Như thế tâm lý mình sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
    - Sau khi trải nghiệm mình sẽ hiểu bản thân mình hơn. Mình muốn gì và không muốn gì.
    Cá nhân em không đánh giá cao zai đã có người yêu rồi mà vẫn nhập nhằng, vì nhiều khả năng là sẽ rơi vào các trường hợp sau:
    1. Tính tình lăng nhăng
    2. Có quá nhiều cảm xúc cần nhiều người chia sẻ
    3. Bản thân zai không xác định được mình cần gì, và phải xây dựng như thế nào.
    Em có 1 kinh nghiệm cá nhân là nếu làm rõ được tuyệt đối tình trạng cảm xúc và mong muốn của cả 2 - để thấy phù hợp hoặc không phù hợp, có nhìn thấy cảm xúc và tương lai không, thì mình sẽ tiếp tục vô cùng thanh thản và dễ dàng.
    Chúc chị sớm tìm được một nửa hạnh phúc
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trong chuyện tình cảm nếu fải dùng đến từ " cố " thì không nên. Mà tại sao Grass luôn gặp những chuyện éo le trong tình cảm thế nhỉ ? Nếu đổ tại số thì hơi bị lo lắng cho Grass đấy. Nhưng một mặt khác nó cũng là do sự lựa chọn theo tính cách của Grass, đúng không ?

    @ anh blue : em không nghĩ mạnh mẽ thì có thể " giật chàng khỏi người trước, và giữ được chàng không để lịch sử lặp lại "
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ý anh là mạnh mẽ trong ý chí, tức là phải cương quyết ấy, chứ ko phải là mạnh mẽ trong hành động. Hành động mạnh mẽ quá thì chàng vứt cả dép mà chạy.
  7. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    khi yêu một người thì bạn hảy cố gắng để trở thành một nữa kia của họ , đừng vì người khác hay dư luận mà nodôistrái tim mình. khi bạn đã cố gắng hết mức mà ko dc nữa thì bạn cũng sẽ ko thấy hối tiếc nữa.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có 2 câu này tôi gửi bạn:
    Câu 1 tôi đọc đc ở box này: Có những thứ phải mất đi mới biết là vô giá. Cũng có những thứ phải nắm được trong tay mới hiểu là vô giá trị.
    Câu 2: Con người thường hối tiếc vì những gì mình đã không làm hơn là vì những gì mình đã làm.
    Từ câu 1 + câu 2 + tính cách bạn thể hiện trong các post, tôi suy ra, bây giờ bạn nên: Tiếp tục cưa cẩm anh kia.
    Vậy bạn nhé.
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý
    @anh Blue: vụ này em ko cho làm như thế là thể hiện sự mạnh mẽ trong lý trí (đủ mạnh mẽ trong lý trí thì đã biết người đó ko phải là của mình để có đủ mạnh mẽ mà dứt ra ko làm cho mọi chuyện nó loằng ngoằng thêm nữa )
    Như anh nói thì phải đủ độ nhẫn (cả kiên nhẫn lẫn tàn nhẫn ạ )
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    tự dưng đọc topic na?y lại nhớ đến link hôm qua em mới đọc được.
    em gư?i bác chu? top đọc thư?. coi như la? chưa nghif ra được ta nên cố hay nên buông thi? ta gia?i trí trước đaf.
    http://hgth.net/forum/showthread.php?p=2672#post2672

Chia sẻ trang này