1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cố không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi grasshoper, 29/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Phải tiếp tục chiến đấu, bạn grass thân mến! Life is a challenge, not a destination!
    Hiểu một cách nôm na là bạn và bạn gái của anh kia đang chiến đấu với nhau để giành được anh ấy. Đối thủ của bạn chỉ hơi có một chút lợi thế thôi! Lịch sử chả ghi nhận có những trận đấu gay cấn đến mức độ in thiếp, đi mời họ hàng bạn bè xong xuôi rồi mầ vẫn bị lật kèo đó sao (HPGĐ) : [topic]1210875[/topic]
  2. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Mình tưởng bạn là con gái. Hoá ra là con giai à?
    Mình thấy tâm lý bạn kể nghe hơi hơi giống các ngôi sao Holywood, hay la Catherine & Hethcliff, hay ai đấy xa lạ lắm. Nếu bạn ở Holywood không biết người thân có đưa bạn đi điều trị tâm lý không đây???
    Chúng ta sống là để hạnh phúc, phải không nào? Tại sao lại cứ làm mọi thứ rối lên dù cuộc đời này đã rất rối loạn và phức tạp rồi?
    Bỏ qua mọi suy nghĩ quái đản, tiêu cực và hướng đến những hành động tốt đẹp & ngày mai tốt đẹp hơn hôm nay nào!!!!
    Đến 1 lúc nào đấy nhìn lại, bạn sẽ có thể thấy ngày hôm qua của mình thật là ngu ngốc. Cảm xúc thì có đấy, nhưng vẫn ngu ngốc. Có lúc nào ta nhìn lại và tiếc vì đã mất quá nhiều thời gian với những thứ không mang lại những điều tốt đẹp cho bản thân và xã hội?
    Cuộc đời ngắn ngủi vô cùng. Đừng vùi đầu vào cát và để thời gian trôi nhé. Khi thiên thần gọi bạn khi bạn đang say sưa ngủ trong đống cát, có thể bạn sẽ hỏi rằng "nhưng tôi chưa kịp xây lâu đài, tôi chưa kịp đi thăm các nơi, tôi chưa kịp chào bạn bè, tôi chưa kịp nói với gia đình tôi rằng tôi yêu họ". Khổ quá, tiếc chưa?
  3. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em grass, mấy bữa nay đã có thay đổi gì rồi?
    Cả nhà mong tin em.
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh này nhé.
    Thật là lạ là anh có trí liên tưởng rất tốt. Trong cả topic này, anh là người hiểu em nhất đấy.
    Update tình hình với mọi người nhé:
    Khi mà em post bài lên đây thì trong đầu em cũng đã có câu trả lời rồi. Sau khi post lên đọc được đến trang 3 thì em đã quyết định dừng lại.
    Thật sự là vì, lần cuối cùng gặp lại nhau, em cũng nhận ra rằng tình yêu trong em cũng lạnh đi nhiều rồi. Tình yêu của người kia cho em bây giờ hầu như không còn nữa. Bấy lâu nay do trí tưởng tượng phong phú mà em vẫn đau. Bây giờ em dứt khoát được rồi.
    Bản thân em xứng đáng với một người tốt, yêu thương mình chân thành, chứ không phải là một thứ rác rửi nào đấy cho người ta chà đạp.
    Cảm ơn mọi người nhé.
    @pxtacc: would you like to meet me sometime?
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tại sao?
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Anh này nói đúng "life is a challenge, not a destination". Vấn đề là làm sao xác định cái gì la challeng còn cái gì là destination.
    HIện giờ, em xác định challenge của em là "quên tình cảm của mình với anh kia đi" để enjoy cuộc sống hiện tại. Còn em không xem việc đấu tranh giành lấy nguời kia là việc cần thiết phải làm nữa anh ạ.
    Life is a choice, not a chance.
  7. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Grass thế là dừng lại rồi àh?
    Mình thì vẫn đang tiếp tục. Đi theo tiếng gọi của trái tim, lần đầu tiên trong đời làm trái lại nguyên tắc sống của bản thân.
    Hơi khác với grass một chút, cô ấy là bạn thân của tôi, bạn trai cô ấy là đồng đội của tôi trong cùng một đội bóng SV. Vì thế cái mớ bòng bong mà tôi vướng phải nó khó chịu hơn grass nhiều.
    Tôi vẫn sẽ tiến tới cho tới khi cô ấy nói với tôi rằng ko, ít nhất cũng chưa phải bây giờ, vì hiện giờ tôi vẫn hoàn toàn chưa để lộ ý định của mình.
  8. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì có vẻ bi quan, nhưng tôi biết là chẳng có cô nào có thể dừng lại được cả.
    Có cô thì cũng thế này thế kia, nhưng khi ta gọi cô ta lại xuất hiện ngay hà.
    Nói chung trái tim phụ nữ thông thường thường rất là khó mở cửa nhất là khi đã có 1 hình ảnh tương đối ok ngự trị trong đấy.
    Tất nhiên với thời gian đủ dài (vài năm ) thì mọi thứ sẽ thay đổi đáng ngạc nhiên.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn SB này nói khó nghe nhỉ. Toàn chủ quan, chán ơi là chán. Nhưng mà cũng chẳng muốn nói, vì là đã bảo ko thèm nói rồi.
    Ngày xưa có nhớ một câu là:....
    Không ngờ rằng đến một ngày, cái tvty của ttvn nó cũng trở thành cái xứ như thế.
    Không biết tại người xưa đi hết
    Hay tại càng ngày, càng chẳng ai biết giải quyết những vấn đề? Nên cần có người hướng dẫn, chỉ đường, dù là...con đường chỉ nhin một nửa?
    To grasshoper: đa phần nỗi đau đau đến thế đều do trí tưởng tượng và do chúng ta cố tình không buông. Quyết định thế thì tốt rồi. Đôi khi tự an ủi mình, dù có AQ một chút cũng có những tác dụng khá lớn đấy.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cứ hễ cô chú nào nghe lời nghịch nhĩ là lại ấn cho cái mũ "ý kiến chủ quan" nhằm chê bôi ý kiến đối lập mà quên rằng có thằng người nào trên đời này có khả năng có một ý kiến không chủ quan đâu! Ý kiến của riêng nó đã nghĩa là chủ quan rồi. Muốn nó hết chủ quan chỉ có cách bắt nó đừng phát biểu ý kiến.
    Ý nhận xét bốt của SB chủ quan cũng là một ý kiến...chủ quan đấy.
    Cơ mà anh thích bốt của SB hơn. Vì ý kiến chủ quan của anh giống thế.

Chia sẻ trang này