1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở trên đời này còn tồn tại bạn thân đích thực không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi znhanu, 31/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nếu mình quý mến ng khác thì ng khác cũng quý mình
    Cái gì cũng cần thời gian mà, chả qua bạn thân là bạn chơi lâu với nhau thế thôi
    Suy nghĩ thoáng ra một chút, Chỉ cần đi học thêm chẳng hạn, mấy em ngồi chỗ tớ rất vui, có khi 4 ng ngồi 1 bàn(bàn 2 ng), còn toàn 3 ng ngồi, và nc rất cởi mở về suy nghĩ quan điểm....Thế là tớ thấy rất vui roài
    Mà nhiều lúc trong 2 đứa bạn, mình nhờ đứa này mà quên ko gọi đứa kia là nó buồn rồi........he he
    Sống cứ suy nghĩ đơn giản cho cuộc đời nó đẹp bạn ạ
  2. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Moa... mấy hôm nay em bận thi nên giờ mới reply các pák được
    Rất cảm ơn và trân trọng mọi suy nghĩ chia sẻ của mọi người!
    Em viết bài này khi cực kì tâm trạng với đứa bạn đại học nên hơi bi đát
    @ kechienbai: có lẽ số em chưa may mắn nhưng hầu hết mọi người đều nói là có bạn đích thực,hiii
    Em cũng hi vọng lời chúc của bạn thuypt1901 sẽ đem lại may mắn trong tương lai khi e có thể tìm được bạn thân.
    @ kohieusao: em có thừa sự tha thứ vì em và cô bạn có nhiều lần sứt mẻ tình cảm nhưng làm lành được nhưng lần này em và nó là không hiểu quan điểm thực sự rùi, gì chứ suy nghĩ khác nhau thì khó chơi lắm, "ko hiểu sao" giờ em mới nhận ra
    ....Có lẽ chăng tính cách con người thay đổi theo thời gian?
    và giờ tính nó khác rùi.
    @ situhocdoi: em rất thú vị cách ví von tình bạn là cây sống nhờ, nhưng em thấy hiểu theo bạn kechienbai thì nó sẽ thi vị hơn. Thầy em từng nói cuộc sống là ?oCho và nhận? và ?okhông ai cho không ai cái gì?. Sự chia sẻ vui buồn cũng như hạnh phúc ở đây nhiều lắm có thể là công việc, tình cảm, gia đình, tiền nong..... Mọi thứ mình có thể giúp được thì giúp như sự ban ân, đến 1 lúc nào đó họ hay người khác sẽ trả lại mình.
    Đôi khi e chỉ cần 1 người thật sự tin tưởng để tâm sự những điều thầm kín nhất, và e đã từng tâm sự 1 lần với 1 cô bạn cấp 3 gần nhà không phải quá thân thiết đâu.
    Em vẫn không hiểu sao mình lại chọn nó để chia sẻ thay vì với những người bạn cực thân khác... Có lẽ đó chính là người bạn thân em đang tìm kiếm sao?
    Hay... chúng ta có nhiều loại bạn thân cho nhiều loại lĩnh vực nhỉ? bạn thân cho lĩnh vực tình cảm, bạn thân trong công việc, etc.
    Em đang suy nghĩ có vấn đề không? Xin mọi người đưa bình luận với
    Chân thành cám ơn!
    Thân!
  3. cuongtm1181

    cuongtm1181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Phái nào cũng có bạn thân cả. Nhưng đúng như bạn nói, thân thiết đến độ hiệu hơn cả bản thân mình và sẵn sàng sống chết, hy sinh vì mình thì ít lắm. Xã hội bây h cũng chỉ thân ở mức bthường thôi.
  4. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Hiếm nhưng vẫn có các bác ạ (chưa có dịp chết nên chưa kiểm chứng được có chết thay ko thôi ). Bạn sống với người thế nào thì người sẽ sống với bạn như thế mà.
  5. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Cái này tùy thuộc vào cách bạn nhìn thôi. Nếu bạn hình tượng hóa tình bạn thì sẽ khó tìm bạn thân.
    Đi với nhau nhiều, dính nhau suốt ngày chưa chắc đã là bạn thân. Bạn thân đôi khi đơn giản là có thể chia sẻ, chỉ cần nói chuyện với nhau đã thấy vui rồi.
  6. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest


    Hay... chúng ta có nhiều loại bạn thân cho nhiều loại lĩnh vực nhỉ? bạn thân cho lĩnh vực tình cảm, bạn thân trong công việc, etc.
    Em đang suy nghĩ có vấn đề không? Xin mọi người đưa bình luận với
    Suy nghĩ của bạn siêu vấn đề luôn. Đã gọi là bạn thân, lại còn thân trong từng lĩnh vực, rốt cục vấn đề ở đây là bạn ko hiểu ý nghĩa của 2 từ "bạn thân" thì đúng hơn là câu hỏi "trên đời có tồn tại bạn thân đích thực ko"
  7. hat_mit

    hat_mit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tình bạn
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    tình bạn còn khó khăn hơn tình yêu nhiều.Tớ cũng có mấy người bạn.Chơi đến mức độ như bây giờ kô biết đã được coi là thân chưa nữa.Nhưng nhiều lúc tớ vẫn thấy có khoảng cách.Tớ chỉ thích bạn thân chơi với nhau là phải hết mình.Vậy mới thật sự là thân nhỉ?
  9. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Mình chơi với 1 cô bạn từ năm 2001, cũng vui vẻ, hay tâm sự và chia sẻ với nhau nhiều thứ trong cuộc sống. Đến h tuy ít gặp nhau nhưng sắp xếp được thời gian vẫn rủ nhau đi chém gió rất vui vẻ. Theo mình, tồn tại 1 tình bạn đích thực và không phân biệt giới tính.
  10. lanhoney0501

    lanhoney0501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là trên đời có tình bạn đích thức chứ, mình có 3 cô bạn thân từ cấp 2 đến giờ, Bây h ra trường đi làm rồi vẫn còn liên lạc và thân thiết như ngày nào :)

Chia sẻ trang này