1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nói "cờ bạc là bác thằng bần"?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi J0hN13w4lk3r, 04/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Tại sao nói "cờ bạc là bác thằng bần"?

    Luật chơi đề ra công bằng, người chơi đã biết trước luật, cơ hôi trao các bên đều như nhau! Vậy tại sao hầu hết người chơi đều luôn thua? Xin hỏi các bác đã từng có kinh nghiệm trong lô đề bóng bánh xóc đĩa xóc chai xóc lọ vào đây anh em ta cùng... bình loạn! Nhằm rút ra được bài học trong con đường làm giàu không khó này
  2. bigucom

    bigucom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    1.746
    Đã được thích:
    0
    Có câu đó vì chơi chắc chắn là THUA!!!!!!!!!!!!
    Vì sao ư? Bác cứ thử đi, tôi đây từng là con bạc khát máu, chết sặc k*t, sau đó thì học được trò bạc bịp, bịp được không ít tiền của các con gà non khát máu khác, nhưng cái tiền được khi bịp người khác lại không làm được gì, dùng cái tiền đó để làm ăn kinh doanh trong các lĩnh vực hợp pháp thì cũng thua lỗ cách này hay cách khác cả thôi.
    Chút kinh nghiệm cá nhân nói vậy thôi. Vẫn mong chờ ý kiến thêm.....
  3. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Thình thoảng em chơi thôi.
    Lúc thua thì ko ai nói gì,nhưng thắng thì kiểu gì cũng ăn tiêu cho bằng sạch với ý nghĩ : mai mình lại thắng.Hoặc là để dành tiền chơi tiếp,rồi lại hết sạch.Chắc cũng vì lí do này mà thành họ nhà "bần"??
  4. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nhớ hồi học xác suất thống kê ở đại học thì giảng viên cũng lấy ví dụ về đánh bạc để cho thấy là người chơi càng đánh thì xác suất thắng càng giảm và càng thiệt.
    Mà đấy là cách tính trong trường hợp mọi điều kiện công bằng chứ thực tế thì thiệt thòi luôn thuộc về người chơi chứ ko phải nhà cái, thấy khá rõ trong món lô đề với cả đánh bóng.
    Với cả đồng tiền cờ bạc không bền vững, lúc thắng thì tiêu rất húng, đến lúc thua thì thua toàn vào tiền của mình. Tớ tổng kết nếu riêng về món lô đề thì tiền tớ ăn hơn tiền bỏ ra là khá nhiều nhưng tớ vẫn coi mình là người thua cuộc, tiền lãi ko ăn thua gì so với sự phung phí thời gian, chơi bời, bỏ bê công việc.
  5. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tiền kiếm được bất nghĩa lại thường k giữ nổi đâu.
  6. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Bác có thể nhớ lại được ví dụ mà thầy hồi đó đưa ra được không? Vì bản thân em thì lại có ý kiến khác, em cho là nếu nắm vững nguyên lí xác suất thì phần thắng luôn thuộc về người chơi, nhưng đáng tiếc có 2 điểm mà người chơi luôn ở thế yếu đó chính là:
    1. Lí trí
    2. Vốn
  7. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bác bigucom truyền cho ít kinh no để phát hiện mấy trò bạc bịp khi oánh bài với. Tớ thỉnh thoảng cũng đánh vui vui với mấy ông cùng cq, đánh bé cho vui thôi nhưng có chú lần nào cũng thắng, chả thấy thua bao giờ. Không quan trọng mấy chuyện tiền nong đấy lắm nhưng ko thích có đứa dở trò để chơi bẩn với người cùng cơ quan.
  8. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Đề: xác suất ăn là 70%
    lô: xác suất là 23(giải)*80 (ngàn/điểm)/ 100 (khả năng xảy ra)/23 (ngàn/1 điểm lô) = 80%.
    Nói chung là chẳng bao h chắc chắn đc cả.
    Với lại cái giống đỏ đen, đc ham ăn, thua ham gỡ cuối cùng thì cũng chết mà thôi.
  9. bigucom

    bigucom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    1.746
    Đã được thích:
    0
    Em say rồi nói thật luôn với bác nhé
    Thằng bạn nối khố với em dạy cho em mọi trò, nhưng giờ nó "rút đít" trước thiên hạ mà em dek nhận ra
  10. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Chồng chơi cá độ đá bóng, sắp tan cửa nát nhà đến nơi, ai giúp tôi với... http://raovat.sile.vn/chong-choi-ca-do-da-bong-sap-tan-cua-nat-nha-den-noi-ai-giup-toi-453986.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này