1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ với tôi suy nghĩ và làm thế nào cho đúng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _zombie_, 07/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với tôi suy nghĩ và làm thế nào cho đúng?

    Chào các anh chị và các bạn,

    Đây là lần đầu tiên tôi post bài hỏi ý kiến của anh chị và các bạn. Kỳ lạ thật, là bởi bản thân tôi có thể khuyên nhiều người khác thật là hay, vậy mà giờ đây lại không đủ sáng suốt để có một suy nghĩ và hành động thấu đáo. Có lẽ đây là "bệnh" của những người làm tư vấn chăng - mà điều này có lần tôi cũng tâm sự với một em ở box
    Tôi quen em cũng tình cờ, theo tôi nhớ thì buổi đầu chẳng có ấn tượng gì mấy. Sau buổi đó, tôi cần nhờ một chị bạn thân của em giúp vài việc, vì thế tôi và em cũng hay đi cùng nhau, rồi cafe, trao đổi đủ thứ chuyện. Thời gian sau, chị bạn thân bay đi nước ngoài tiếp tục công tác, còn tôi có một việc quan trọng cần những kiến thức đặc thù mà em có thể hỗ trợ. Phải nói em là một cô gái thông minh, khá chu đáo, còn tôi hay rủ em đi uống nước, để em có thể thoải mái tâm sự (vì em chưa có người yêu) còn tôi cũng nhân cơ hội hỏi và trao đổi thêm. Một tháng gần đây, tôi hay nhận được tin nhắn của em, mang nhiều tâm sự hơn. Cũng có vài tin nhắn rủ rê tôi đi chơi cuối tuần với hội bạn em, nhưng tôi thoái thác và biết mình cần giữ khoảng cách. Tôi cũng hiểu chính mình đang góp phần làm em thích tôi. Còn việc kia của tôi, chắc chắn sẽ cần em hỗ trợ và giúp đỡ thêm một thời gian dài nữa.
    Điều tôi băn khoăn là có nên chọn một lúc nào đó thuận tiện trao đổi với em về cảm nghĩ của tôi về mối quan hệ này, rằng tôi chỉ mong em là bạn, hay cứ tiếp tục giữ khoảng cách cho đến một ngày nào đó tôi e là có một sự bùng nổ trong em?

    Cám ơn anh chị và các bạn trước.
    Chúc mọi người một tuần mới bình yên.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dễ ẹc. Nhận lời đi chơi với hội bạn của cô kia cùng một cô giả-bạn-gái cho cô kia biết mà giảm bớt ham muốn cưa cẩm bạn.
    Trừ phi là bạn muốn lợi dụng cái cảm tình nam-nữ của cô kia để tiếp tục nhờ vả cô kia dễ dàng.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Việc bạn "bị" 1 cô gái nào đó quý mến trên mức bình thường, nếu như không bị bạn coi là 1 "thảm họa nhân đạo" đối với cô gái đó thì sao phải băn khoăn. Cứ đi chơi, cứ cafe, cứ tâm sự.
    Chủ Topic có vẻ rất tự tin về khả năng hấp dẫn phụ nữ của mình!
    Chẳng ai coi bạn là Sở Khanh, hoặc lợi dụng phụ nữ đâu, cho dù bạn tiếp tục đi chơi, cafe, và tâm sự với cô đó. Người khác chỉ nghĩ như thế, khi bạn không có ý định yêu cô gái đó, mà lại có những hành vi vượt quá giới hạn bạn bè như: hôn, hít, va chạm,v.v....... vào những chỗ nhạy cảm của cô ta.
  4. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chào bác.
    Với đàn ông (hay đàn nào cũng thế ) rõ ràng là tốt. Nhưng sao bác ko cho mình 1 cơ hội, nếu bác vẫn còn "available and single" (chắc chưa ready).
    Còn nếu ko, thì công việc vẫn là công việc. Chắc ngta sẽ buồn chút nhưng rồi sẽ ổn thôi.
    Cheers.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đọc mấy câu đầu tiên, cứ tưởng _zombie_ cũng cảm em ý và đang bối rối nên mới phải tư vấn chứ...
    Có một điều chắc _zombie_ biết, nhưng quên, đó là phụ nữ rất nhạy cảm. Nên chẳng cần phải nói gì, cách thể hiện có thể làm cho cô gái đó biết được bạn như thế nào với cô ấy. Khi cô ấy chưa nói gì, thì _zombie_ không cần phải "chọn một lúc nào đó thuận tiện trao đổi với em về cảm nghĩ của tôi về mối quan hệ này". Cứ cư xử như cách dối xử với những người bạn, nhưng nếu cô ấy đang kiểu như vậy, thì nên nhạt hơn một chút. Rồi cô ý sẽ hiểu. Trừ khi cô ấy cố tình không hiểu hoặc đang ảo tưởng. Lúc đó thì mới cần phải rõ ràng.
    Cách đối xử với bạn bè, và nhưng người mình có tình cảm, rõ ràng là káhc nhau mà. Tại sao có người lại nhầm lẫn nhỉ??? Có khi, _zombie_ cũng nên xem lại cách đối xử của mình với cô ấy. Còn cô ấy có tình cảm với bạn, thì đó cũgn là quyền của cô ấy, cấm làm sao được. Nhưng, người ta đâu có yêu nhau được một mình?
  6. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Phương án này của bạn cũng hay, tiếc là trong điều kiện hiện tại của tôi thì làm hơi khó. Tôi cũng không muốn cô giả-bạn-gái kia nếu có sẽ vui vẻ giúp tôi đóng vai này, và hơn nữa về lâu dài thì quả là không ổn.
    Đôi khi tôi cũng nhìn thẳng vào những việc mình đã làm và hỏi, mình có đang lợi dụng không, tôi nghĩ là không.
  7. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chia sẻ. Về chuyện này thì tuyệt đối không. Tôi cũng vẫn cư xử bình thường như một người bạn, và nếu nhìn nhận "công bằng" thì tôi cũng quý em ấy vì em ấy là một cô gái tốt và rất nhiệt tình.
  8. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi là bác zoombie thực sự mong muốn điều gì? Muốn em ấy chỉ coi bác là bạn, đừng thích bác nữa, nhưng vẫn giúp đỡ bác trong công việc phỏng?
  9. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cho là cuộc sống đâu chỉ đơn giản như câu nói "cho mình cơ hội"? Nếu "cho mình" nhiều cơ hội quá, có ngày ... vỡ đầu như chơi Tôi không rõ cảm giác các bạn gái trong hoàn cảnh này thế nào (ngoài việc buồn - ví dụ thế), để tôi có thể biết cách ứng xử đúng đắn hơn.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nếu cô ấy thông minh đúng như lời anh nói, cô ấy sẽ nhận ra tình cảm anh dành cho cô ấy chỉ là tình bạn. Con gái rất nhạy cảm trong chuyện này.
    Cô ấy có thể quý mến anh như một người bạn nên rủ đi chơi... chứ không có nghĩa là cô ấy thích anh như anh nghĩ
    Anh có kiểu tư vấn nhẹ nhàng, vậy chắc ở ngoài nói chuyện cũng dễ nghe, tạo được sự tin tưởng cho người khác ( nhất là phái nữ ) vậy thì việc cô ấy " muốn " tâm sự với anh cũng là điều dễ hiểu. Chẳng lẽ điều đó khiến anh không thích ?
    Cũng có thể anh Zom là người trong cuộc nên cảm nhận chính xác tình cảm cô ấy dành cho mình đang ở giai đoạn nào. Cái này con trai cũng tinh ý lắm, nhất là với 1 người như anh Zom. Vậy thì anh đừng nên làm gì hết. Cứ giữ vững thái độ là BẠN của mình. Cô ấy sẽ phải tự hiểu.
    Đừng làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy chỉ vì cảm xúc của anh

Chia sẻ trang này