1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUM LỐNG Tầng 4: Tiếp tục leo thang, tiếp tục ôm - tiếp tục xế, tiếp tục yêu những cung đường mới!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chumlongmit, 07/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipQb88

    chipQb88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dạ, phải thử chứ. Em cái j chứ độ ham vui với độ hóng hớt hơi bị nhớn. Nhờ các bác chỉ giáo hộ, hy vọng theo chân các bác dài dài
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  2. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhà mình OFF ở quán cafe công viên Bách Thảo nhé, chỗ trượt patin ý.
  3. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Đúng 1 năm kể từ ngày cả nhà xuất quân, chúc mừng sinh nhật nhà Chum .
    Mà sáng qua thấy cụ Nghị nhắn tin hoãn sang tuần sau, cứ nghĩ là cancel ọp luôn nên e ở nhà, xem phim mệt quá nên ngủ luôn lúc nào k biết, sáng ra mới thấy sms, miss call của mng hichic.
  4. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY CÁC TÌNH IÊU CHUM LỐNG!
    Tặng các tình iêu ^_^
    http://www.youtube.com/watch?v=jyw_R2vSVfs&feature=related
    Buổi sáng nhìn trời mây đen nghịt, lại bồi hồi nhớ đến phút hào hùng năm xưa.... 1 năm tròn trĩnh, trọn 1 nhà mưa. Ơi mưa.. càng mưa càng thấy máu.. càng máu càng thấy iêu cái nhà Chum hơn. Happy birthday Chum Lống Mít ^_^
    Các tình yêu ơi, hôm nay sinh nhật nhà, ko thể ko đến nhé, có chăng vắng mặt chỉ là những mạng đang day dứt ân hận, đáng tự tử bằng mật ong thôi nhé. Miễn cho chị Đoan để mọi người đỡ khiếp đảm. Mượn thêm câu của Nest: thêm người là tốt, càng đông càng bớt vui. Quỹ nhà mình còn nhiều, mọi người ko phải lo, khi đi nhớ mang theo ví dày là đc
    Thay mặt chốt, em post cái tin nhắn lên đây: 12h30 trưa nay mọi người tập kết tại quán Dốc, cuối ngõ 204 đường Trần Duy Hưng (gần đến Big C) --> ăn trưa sinh nhật và bàn chuyện chính sự. Miễn nghỉ & hạn chế đến sớm. "Đứa nào" muộn, Tus nó đập chết đấy
    Theo tổng đâi dự báo thời tiết do phát ngôn viên Nobitus mở loa thì tính theo giờ Hanoi, đúng 6pm chiều nay sẽ có cơn mưa dông to ập tới cổng trường Nhân Văn. Tùy tình hình, nhà mình tập kết trưa nay rồi bàn luôn xem có nên đến đó xem dông ko nhá
    Hẹp pì bớt đây!
  5. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    ĐÍNH CHÍNH LẠI LÀ QUÁN ĐỘC NHÉ (CỰC ĐỘC ĐẤY)
    TẬP TRUNG ĂN UỐNG RỒI LÊN LỊCH LƯỢN LỜ TIẾP.
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẢ NHÀ!
  6. Sunflower108

    Sunflower108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẢ NHÀ!
    Tặng cả nhà nè
    Đúng như chị Huyền Anh yêu vãi cả quý thì em đang ở quê nhà trong tâm trạng rất chi là ân hận, day dứt và cũng đang tính tìm lọ mật ong để tự tử đây ah!
    Chiều nay mà mưa nhà mình vẫn quyết chiến nhé! Thế mới là tinh thần bất diệt của nhà Chum chứ ! Điên hết mình !
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    chúc nhà thật vui.. chúm chím cười
  8. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt ban lãnh đạo hầu hết đang ngủ sau bữa say trưa nay, xin cảm ơn anh Bu (và các cán bộ khác chuẩn bị có nhã ý chúc mừng).
    Xin cảm ơn các thành viên vừa già vừa cũ đã hết sức cố gắng để đến có mặt (và đóng tiền) cho bữa trưa thân mật hôm nay.
    Để long trọng tổ chức ngày trọng đại này, các thành viên ưu tú của đoàn đã quyết định tổ chức tiệc thổi nến, ngắm mưa và văn nghệ tại Thung Nai tối nay, 5h30p.m tập trung tại Big C.
    Vậy trân trọng thông báo và kính mời các thành viên, các bạn trẻ thân hữu gần xa đến chia vui và chúc mừng cùng nhà chúng tôi để buổi lễ thêm phần long trọng.
    Đồng chí nào định ko đi mà giờ nghĩ lại vẫn kịp nhé.
    Sự có mặt của các bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
    Trân trọng!
  9. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu cho chuỗi những hoạt động kỷ niệm một năm thành lập nhà mình là một bữa tiệc nho nhỏ. Đã một năm trôi qua, vẫn những con người ấy chả khác xưa là mấy. To đầu nhưng vẫn ham chơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái ảnh mới thấy 1 năm dài thế.
    Khác chứ, em thấy khác nhiều:
    Anh Minh gầy đi, xinh zai ra, mà ít lời hơn, chả biết có phải do vụ uy hiếp của chị em nhà Chum trên FB ko, nhưng giờ, nói gì anh í chỉ tủm tỉm cười.
    hồi ấy anh í nốc rượu như nước lọc, giờ anh í nhâm nhi nước lọc như... rượu
    Anh Sake mới thật là thần kì. Ngỡ là anh ấy đã bỏ rơi anh em từ lâu, thế mà giờ phút quan trọng vẫn thấy có mặt. Về cơ bản vẫn thế, hơi khác tí là ngày xưa ko nói nhiều, giờ thì thành người Mĩ ko trầm mà cũng lặng.
    Anh Nesst hồi xưa đứng đâu cũgn có dáng Kiều Vân Dung đứng cùng, giờ anh í có cạ cứng rồi. Tinh thần chốt ko lu mờ,Tinh thần xõa vẫn tẹt bô tẹt ga,kể cả khi hết ga hết bô :D
    Cụ Nghị cũng khác, giờ cụ í tự tin hơn nhiều. Cụ ko ngần ngại thể hiện tình cảm với Thanh đại ca nữa, và cũng tự tin khi ai động chạm đến giới tính của mình. :x
    Anh Thanh cũng khác bỏ xừ. Hồi xưa vô danh tiểu tốt, giờ (Sau khi đc em lăng xê) anh í trở thành tượng đài mẫu mực của giới trẻ!
    Đoan già một thời sôi sùng sục, giờ xa rồi nhưng chưa bao giờ nguội :x
    H.Anh cũng đã đc xóa mù internet, trở thành ngôi sao trong giới.. phá nhà (cùng trụ cột Đoan Già)
    HIV giờ xa lánh bụi trần, đang trong cơn mải mê chinh chiến và yêu đương. Hy vọng cưng thắng lớn :x
    Còn lại vẫn thế, Tus vẫn hâm thế, vợ chồng khoai vẫn nhí nhố thế, Bún vẫn chơi bài kiểu ngôi sao: xa vắng thường xuyên rồi thỉnh thoảng có mặt bất thình lình, Vân Dung trầm hơn tí, nhưng những họat động mang tính cổ vũ tinh thần thì vẫn kịp thời có mặt.
    Có 1 điều ko ai quên phát huy, là đi đâu vẫn nhớ mít. Mà phải gió, những thành viên mới vào, ko đứa nào đú đc cái tinh thần lày
    Tối nay của năm ngoái là có tiết mục Khe Kèn cả nhà nhỉ
    (Tiện thể, điểm danh em đã có mặt ở nhà cách đây 30p)
    Được na989619 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 27/06/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này