1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUM LỐNG Tầng 4: Tiếp tục leo thang, tiếp tục ôm - tiếp tục xế, tiếp tục yêu những cung đường mới!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chumlongmit, 07/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SyNguyenFPT

    SyNguyenFPT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
  2. SyNguyenFPT

    SyNguyenFPT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hay quá bổ xung phát :))
    Những điều đặc biệt chú ý khi chị em đi off, đi chơi,....=))
    Vì tình hình bây giờ xã hội loạn lạc quá, giết người như ngoé
    Em đề nghị mọi người trước khi đi off, đi chơi với ng yêu, đi bồ bịch, đi NN, hay gì gì đấy th...ì nên:
    1. Thông báo rõ địa điểm sẽ đến, sđt, tên tuổi ng đi cùng với ng thân. kể cả đi với bồ cũng phải báo cho nhé
    2. Khi đi mang theo 1 bình xịt hơi cay (có thể là nước hoa, gôm xịt tóc, có thể là Rexona shower mới ), hoặc bất cứ cái gì các chị em biết dùng để phòng thân
    3.Nhất định k đựơc quay lưng về phía đối phương. vì hầu hết các trường hợp đều bị nó giết từ đằng sau (bọn tiểu nhân)
    4. Nhớ thường xuyên chăm sóc móng chân, vẽ hình thù thật đặc biệt hoặc đính đá bét nhè để đề phòng trường hợp xấu nhất còn nhận dạng đựơc
    5. Khi đi k đc đeo đồ trang sức bằng bạc, vàng, đồng , chì ... gì hết. đề phòng máu tham nổi lên lại chết oan vì mấy triệu bạc . cũng k đựơc đi xe máy, xe đạp, đi xe ôm hoặc bus thôi . mà khi gặp mặt là phải phủ đầu ngay là e k mang tiền đâu. mang có mấy chục nghìn để đi xe ôm thôi. cho nó đỡ phải tính toán đau đầu
    6. Nhớ chọn áo với cả quần loại nào khó cởi nhất nhé. loại nào có khoá có mã số mới cởi được thì càng tốt. (tránh trường hợp chết k mảnh vải che thân )
    7. đi nhớ mang theo BCS đề phòng chết vì kém hiểu biết. (cái này ai thấy cần thiết thì tiếp thu ạ)
    8.1. Không nhờ bạn trai trông nhà.
    8.2. Bạn trai mua dao mới tặng cho nhà mình, lại còn sơn lại nhà ... cũng đừng khóc vì xúc động sớm quá.
    8.3. Bạn trai phạm tội báo ngay công an, vừa không bị tội, không khéo lại còn được thưởng.
    ....
    9. chú ý, sau khi gì gì này nọ với bạn trai, ng yêu cũ...tuyệt đối k lôi laptop ra chơi game, nhận đc tin nhắn của ai cũng phải nói là của bố mẹ hoặc con bạn thân gửi ( tránh trường hợp đánh ghen)
    ................. bla bla bla ...........
    Được SyNguyenFPT sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 26/08/2010
  3. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
  4. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    oi oi nhìn nhà Mít chuẩn bị đi một chuyến cực hay - thèm đi quá mà lại không nghỉ được dài như thế hu hu .....
    Theo dõi từ HN vậy..Lâu lâu không đi phượt với nhà này, nhớ quá!Cụ Thanh nhớ chăm sóc xế thật chu đáo nhé!Quà sinh nhật sao rồi, coi chừng mình dạo này rất khoẻ mạnh lại tập thể thao nữa, đánh mấy phát...hihi
  5. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cũng tầm đó năm ngoái nhà mình đi Bản Giốc, con HIV xin xỏ trưởng cự *** để xe mình được làm xe dẫn, lúc đi thằng Tus với con Sun dám vượt mình thế là 2 đứa phi luôn về Bắc Ninh xong phải lộn lại mất mấy chục cây số. Lúc họp mình cảnh báo cả đoàn lấy 2 đứa làm gương, đừng dại mà vượt xe dẫn không Cao Bằng không đi lại đi Lạng Sơn đấy. Sau đó mình dẫn đi nhầm đường (một đường đi Cao Bằng, một đi Lạng Sơn, mình đi Lạng Sơn) cả bọn cứ phóng ầm ầm theo, mình quay lại cả bọn cũng quay lại, không ai dám nói câu gì. Mình bảo là mình giả vờ là thử dẫn sai để xem ý thức kỷ luật của mọi người đến đâu , sẵn có thằng Tus làm gương nên cả bọn tưởng thật lại càng sợ, thế là phi một lèo lên đến tận Cao Bằng trong đêm.
    Bài học ở đây là gì? ... Là gì?
  6. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Thôi để tao dẫn.
    Tao nhầm có 2 lần thôi
    - 1 trên Khâu Vai
    - 1 trên Nhìu Cù Sàn
  7. SyNguyenFPT

    SyNguyenFPT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ha ha , vậy thì bác Nghị dẫn đi cho đủ ... quá tam , 3 bận :))
  8. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    - Lần 1 là do ko đi cùng nhau, nên mới xẩy ra cơ sự.
    - Lần 2 là bị dân địa phương lừa.
    Lỗi ko phải của em.
  9. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Kụ Nghỵ ko nhầm sao chúng ta có thể biết Nhìu Cù San là gì , đường như lòng suối ra sao .
  10. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    và 2 lần đó thật đáng nhớ đời
    @Khâu Vai: đi trong sương mù với vận tốc 5km/h trời mưa,đi đc 20km quay lại
    @Nhìu Cù San : chưa khi nào đi Phượt đc đi đến 1 con đường cụt,sóc lộn mề phòi 1 số thứ và cả cái biển số xe của cháu bị rơi rụng
    http://lh5.ggpht.com/_q1bEP0uCCb0/TFLwnDguphI/AAAAAAAABYM/fLs0dM4KNqo/s640/_MG_4389.jpg[img]
    Được khoailangabe sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 26/08/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này