1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hồ đồ , hay đang hành động sáng suốt !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Vu_Hoang_Viet, 07/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh thì rất dị ứng với đàn ông kể lể. Nhất lại là kể lể về những thói xấu của vợ hay bạn gái.
    Nên thấy chú chăm chỉ liệt kê những tình huống nói trên, anh mới dự rằng tính chú xét nét.
    Riêng anh, nếu bạn gái mắc những lỗi lẻ tẻ kiểu kia không đời nào anh để ý. Nếu quá đáng quá, anh nói ngay rằng em chỉ được phép làm như nọ, như kia 1 lần thôi đấy. Lần thứ hai thì khỏi thanh minh, xin lỗi anh, anh không nghe đâu.
    Tất nhiên đó là trong trường hợp " phạm tội có tính chất nghiêm trọng", còn nhỏ nhặt thì chả chấp, bản chất em nó tốt thì sớm muộn em nó cũng tự biết để điều chỉnh dần. Yêu gái trẻ là phải chấp nhận, chứ vừa trẻ vừa khôn thì bói đâu ra
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Chủ topic biết khó chịu khi vợ không làm từng li từng tí đúng (đúng với ý chủ topic) nhưng lại cũng biết khó chịu khi có người khác "quản thúc" mình:
    2/ Chủ topic kỹ tính khi "soi" vợ nhưng lại "quên" kỹ tính lúc soi người yêu, nên chọn vợ lầm.
    4/ Chủ topic chỉ mong tâm sự, nói trắng ra là mong được người khác nói câu gì cho chủ topic được nhẹ nhõm, nghĩa là đừng có nói gì ám chỉ chủ topic sai, vợ chủ topic không sai, vì như thế là không có làm chủ topic nhẹ nhõm tí nào:
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic nếu là người kỹ tính, không chịu đựng nổi người vợ này thì cứ li dị, chứ làm gì thay đổi tính người được, bạn ạ.
  4. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông tính kể lể, soi mói, để ý tiểu tiết, quan sát nhiều nên càng thấy những điểm không vừa ý.
    Bạn kể rằng 1 tuần bạn đi chợ 2 lần, vợ khát thì sẵn sàng lấy nc cho vợ, nấu cơm, giặt giũ, xin thưa với bạn, chúng tôi 1 tuần có bao nhiêu bữa cơm thì nấu từng ấy bữa, có bao nhiêu quần áo giặt từng ấy cái, đồ nhóc, tất hôi của các vị chúng tôi cũng giặt, thế rồi một hôm chúng tôi mệt chưa kịp làm là bắt đầu bị kêu than. Đúng là " ăn một mình đau nhức, làm một mình cực thân".
    Nói thật là càng để ý càng thấy bực thôi, tự làm khổ mình, khổ người. Bạn luôn kể ưu điểm của bạn nào là đẹp jai, lương khá.vv... và chỉ khen cô ấy mỗi câu là ngoan ngoãn còn lại là chê bai đủ kiểu, thế là đủ hiểu bạn là dạng đàn ông kiểu gì.
  5. Vu_Hoang_Viet

    Vu_Hoang_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Vậy là do chấp nhặt vớ vấn rồi phải o ? Em cũng muốn như anh lắm anh à , nhưng người yêu em có chịu đổi cho đâu , 1 vài lần em luôn luôn bỏ qua , chứ hàng chục lần như vậy , em mới nói đấy chứ , sao o ai hiểu cho em là phải nói đi nói lại cái lỗi của vợ hàng chục lần mà ko sửa , nếu người yêu em mà được như anh nói thì em đã o viết ra những cái dòng này làm cái gì , và hơn thế nữa là thời gian em chỉ giành cho gia đình + công việc , em o kết bạn và cũng o hề có nhiều , chắc chỉ được vài 3 người là cùng nên lúc em ức chế quá em o biết phải tâm sự cùng ai , ai có thể chia sẻ với mình , nên em mới lập topic này ra , mong anh đừng nghĩ đây là kể lể vì tính e o phải như vậy .
    Và về khuyết điểm của bản thân thì em nghĩ em o có thói gì quá xấu xa đâu ạ , vì : Em o hề có bất kì 1 nhu cầu gì cho bản thân , và gia đình em cũng như gia đình vợ o chê bai em 1 điểm gì , em cũng o dám mắng vợ về 1 vài lần mắc cùng 1 lỗi , em ko rượu chè thuốc lá hay đàn đúm bạn bè bao giờ .
    Như bạn kia nói : 1 tuần có bao nhiêu bữa nấu bấy nhiêu bữa cơm , giặt bấy nhiêu đồ , nhưng thưa với bạn là o phải lúc nào cô ấy cũng làm đâu , thời gian rảnh của cô ấy có nhiều hơn tôi rất nhiều , tôi đi làm còn chịu áp lực từ sếp , từ công việc , về nhà thấy nhà cả bê bối , mặt vợ thì cứ cau có bí xị , tôi hỏi bạn bạn cảm giác thế nào , bạn bỏ qua và cố gắng nịnh nọt chiều chuộng người bạn đời , với tất cả những gì tôi đã làm , tôi khẳng định tôi o hề làm sai . Tôi chỉ đau đầu về việc , cô ấy có thay đổi được hay o thôi . Nếu bị mệt như bạn nói , tôi có thể thấy được điều đó chứ , nhưng đây là đang đọc truyện , games , thời gian rảnh đó tôi nghĩ dọn nhà 1 tý thì o chết ai cả ...Bạn cứ thử nghĩ đơn giản thế này , chồng bạn đi làm o về nhà mà lúc nào cũng đi rượu chè đàn đúm cùng bạn tới tận khuya mới về , lúc về thì say bí tỉ la hét ầm ĩ , bạn đã góp ý nhẹ nhàng nhưng chồng bạn chỉ bảo uk để đấy rồi lần nào cũng thế , nhiều lần góp ý thì chồng bạn đã o sửa thì thôi , lại còn dỗi rồi thái độ , bỏ ngoài tai , đi ra chỗ khác ....etc , vậy bạn nghĩ sao ! Bạn bè tôi vẫn thường bảo tôi hiền như bụt , tôi nghĩ tôi đã là người chịu đựng được kinh khủng lắm rồi , nếu mà bạn chịu đựng được thì bạn có thể chia sẻ cách với tôi được o!
    Được vu_hoang_viet sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 09/06/2010
    Được vu_hoang_viet sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 09/06/2010
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc tất cả những gì anh trả lời ( thanh minh) với mọi người, tôi xin phép nói thế này:
    Tôi thấy anh đang hành động sáng suốt lắm, mà tôi đồ là cô ấy sẽ không thay đổi đâu (khi anh ngoài cái việc làm cô ấy thay đổi bằng cách chỉ trích rằng cô ấy đang sai và yêu cầu cô ấy thay đổi). Anh thì lại không chịu được như vậy. Thế nên bỏ cô ấy đi vậy.
    (Những lời tôi nói ở trên :"Tôi thấy anh đang hành động sáng suốt lắm" là điều anh muốn nghe và cũng là điều anh đang nghĩ. Anh lập topic này chẳng qua để tâm sự thôi mà)
    Còn phần này là phần tôi muốn nói nhé:
    Như tôi đã nói trước đó, những chuyện anh kể tôi đã nhìn dưới một con mắt của người khác (và anh thấy nó hoàn toàn hợp lý phải không?) thì đấy là những chuyện rất là bình thường. Và còn thấy anh đòi hỏi + soi mói.
    Anh coi cái chuyện cô ấy ở nhà PHẢI dọn nhà, những việc anh làm là LÀM HỘ cô ấy, trong khi với tôi đã là quan tâm thì không được tính, đếm. Cùng lắm là cô ấy không hiểu hết thì thủ thỉ: anh đã làm vì anh thương em, anh mong em cảm nhận được tình yêu của anh với em qua những hành động nhỏ như vậy.
    Tôi thấy cô ấy phải ở nhà, nghĩa là cô ấy chỉ có niềm vui duy nhất là anh, vậy mà anh lại soi xét, trách móc, vậy thì tội nghiệp cô ấy quá. Cô ấy ở nhà cả ngày buồn bã, chơi game xem phim một chút, quên không dọn nhà thế là đã bị anh nói. Nếu là tôi, tôi sẽ đi dọn, nấu cơm cho cô ấy ăn. Cho cô ấy xem phim chán chê, rồi mời cô ấy xuống ăn cơm, ăn xong thậm chí đi rửa bát luôn. Tối đi ngủ thì tâm sự bữa nay anh đi làm mệt lắm, ở công ty có việc này việc kia, về nhà anh cứ tưởng em đã chờ anh cộng một bữa cơm ngon vì anh đói lắm. Nhưng thôi, vì thương em anh đành cố vậy, em ở nhà buồn lắm hay sao mà chơi điện tử hoài thế? Mà ngày mai em nấu ăn + dọn nhà giùm anh được không ?...Chứ anh đi làm về mệt lắm, như hôm nay là quá sức rồi. EM ở nhà chịu khó giúp anh... Đã là con người ai cũng hảo ngọt. ANh đi làm vừa vất vả nhưng cũng vừa có niềm đam mê ở công việc, còn cô ấy ở nhà buồn chết chứ vui sướng gì. Thử một lần xem thế nào?
    Còn sau đó cô ấy không sửa đổi thì cứ gọi điện về bảo anh sắp về, em nấu ăn đi nhé.
    Cô ấy mà không nấu thì hôm sau gọi điện hỏi em đã nấu ăn chưa. Cô ấy bảo chưa thì đi ăn hàng rồi về nói anh đói em chưa nấu ăn nên anh đi ăn ở nhà bạn rồi.
    ...
    Nói chung tôi hiểu những gì anh nói, ĐÚNG là cô ấy không đi làm thì phải ở nhà cơm nước. Nhưng đã là vợ chồng thì không chỉ cộng sinh mà sống là đủ, mà phải biết quan tâm đến cảm xúc của nhau thì mới hạnh phúc được
    Tôi gõ quáng quàng những gì tôi nghĩ nên không đọc lại, và đấy cũng là suy nghĩ cá nhân thôi, anh có quyền làm theo hay không, khỏi phải phản đối hay bào chữa cho anh nhé
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chán !!!
    Xã hội đảo điên, thế thái nhân tình thay đổi chóng mặt. Thiên hạ bây giờ lắm kẻ đã gà còn cố tỏ ra nguy hiểm.
    Trên phương diện đàn ông với nhau, cô đầu tiên thì del là thượng sách. Kể cho ông bạn nghe chuyện này nhé, câu chuyện mở màn của NGÀN LẺ MỘT ĐÊM
    Có một ông đuợc thánh ala cho khả năng nghe đuợc tiếng loài vật nói. Và ông ta lắng nghe ý kiến các con vật, chăm sóc chúng theo ý muốn. Và chúng rất thương yêu ông chủ :) Đàn gia súc của ông sinh sôi nảy nở rất tốt, ông trở nên rất giàu có. rồi ông ta lấy vợ. Yêu thuơng vợ hết mực và cưng chiều hết mực. Một hôm ông ta nghe 2 con bò nói chuyện với nhau và bật cười. Đúng lúc đó vợ ông ta nghe thấy, bèn bắt ông kể tại sao. Ông không nói đuợc vì nếu ông nói ra bí mật về khả năng của ông ông sẽ chết. Ông đã nói thế và bà vợ ko để ý gi cả, vẫn quyết bắt ông nói ra. Vì thương yêu vợ nên ông suy nghĩ rất kỹ, và rồi ông chấp nhận nói ra. Ông tạm biệt những nguời thân quen truớc khi nói cho vợ nghe. buổi cuối cùng truớc khi nói với bà vợ, ông ra thăm đàn gia súc của mình. Ông nghe con gà trống nói với con cừu:
    Tội nghiệp ông chủ quá. Đã nói thế rồi mà bà chủ cũng ko chịu nghe
    Con cừu nói: uh, tội nghiệp ông chủ thật...
    Gà trống lại nói : Tội nghiệp thì tội nghiệp thật, nhưng mà ông chủ NGU lắm. có 1 bà vợ cũng ko xong. Tôi đây này, mấy chục bà vợ mà vẫn đâu ra đấy.
    Cừu mới hỏi: thế anh làm thế nào????
    Gà trống nói: chả thế nào cả. Tôi mà là ông chủ lôi ra đập 1 trận là xong
    Ông kia nghe đến đấy bật cười, và nghĩ đúng là mình ngu thật. Bèn lôi bà vợ ra đập cho 1 trận và nói: còn thích hỏi nữa hay không? Bà vợ sợ vãi ra quần và không hỏi gì nũa....
    Chả biết câu chuyện này có nhắc gì được cho ông bạn không. Nhưng cô đầu tiên ông bạn chạy trốn là không đúng rồi. Tôi thấy những điều ông bạn làm với cô thứ 2 chẳng có vấn đề gì cả. Tuy nhiên không biết tại thời điểm này, cô ta sắp đi làm, trên phương diện tâm lý có gì trục trặc không thôi.
    Mỗi người trước những ngã rẽ của cuộc sống đều gặp nhũng sự kiện khác nhau và có những phản ứng khác nhau. Trước kia cô ta là một cô gái ngoan hiền, vì thời điểm đó với cô ta, ông bạn là MỘT, là RIÊNG, là DUY NHẤT. nhưng mà sắp đi làm rồi, các mối quan hệ chắc mở rộng hơn. Cái chân lý 1 riêng duy nhất chắc đã thay đổi. Nhưng trên phương diện một người phụ nũ, những hành động và những phản ứng của cô ta là không thể chấp nhận. Nhấ là trong câu chuyện để nhà chồng ăn cơm thiu.
    Nói đến đây chắc chả cần nói thêm gì. Đời còn dài. Thằng nào dám nói ông bạn lèm bèm, sau này kiếm con vợ như thế, mà không nhảy dựng lên thì tôi cắm đầu xuống bể phốt. Em nào nói em này không sao, giỏi thử làm thế với người yêu với nhà chồng. Không bị xỉ vả hay nói mát vào mặt (Nếu ngu nói mát mà không hiểu sẽ bị chửi thẳng vào mặt) thì tôi thề cả đời này, không mở mồm ra nói câu nào nữa.
    Cho nó vào dĩ vãng đi. Cuộc sống là phải thế. Đừng có ngại gì cả. Chuyện gia đình không phải đơn giản mà có 2 lần đã ngại. Lần sau yêu thì xem xét em ý cho kỹ. Tốt nhất chọn em nào đi làm rồi đỡ thay đổi nhiều. Lấy vợ không đơn giản đâu
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Rồi rồi, chú không hề làm sai, lỗi là ở "nó" hết. Anh chia sẻ, anh thông cảm, anh đồng ý với chú. Chú nghe đã vừa tai chưa thì bảo anh để anh nhắc lại vài lần cho chú vững tâm.
    Chú không thể thay đổi được vợ đâu (thằng khác có khi làm được, thế mới hay!)
  9. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chiều lắm vào đương nhiên sẽ hư.
    Hồi trước bé kia thấy mình so về mặt nào cũng thua chủ top nên ngoan ngoãn.
    Giờ thấy chủ top ngoan ngoãn, dễ sai vặt nên đổi thái độ.
    Gì thì gì, bao giờ gái (gái nào cũng thế) cũng có phần bất trị, cứ để họ không nể nang 1 lần, ắt sẽ có các lần khác. Thế thôi!
  10. Vu_Hoang_Viet

    Vu_Hoang_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người rất rất nhiều vì đã chia sẻ cùng tôi , nói chung là dưới cách nhìn của mỗi người sẽ có mỗi quan điểm khác nhau , cám ơn bạn nnhoa123 đã cho mình 1 cách để đánh vào tâm lý vợ mình , cám ơn câu chuyện của bạn ....... đã làm mình giảm được stress trong lúc tâm trạng thế này ^.^ . Chỉ là mình o nghĩ đến chuyện đi làm ở cty bị stress rất nặg từ sếp và công việc , dưới mình quản lý đến 15 người làm áp lực ko thở nổi , vừa giận vừa ức mà lại điên điên , về đến nhà thực sự chả còn tâm trí đâu mà lại đi nấu cơm giặt đồ , rửa bát rồi đêm nịnh vợ , chắc tại mình là đàn ông nên nghĩ vậy .
    Mình vừa quyết định bảo cô ấy ra ở riêng 1 tháng cho cách suy nghĩ khác đi , nếu 1 tháng cả 2 o nhớ nhau o thương nhau nữa thì sẽ chờ 2 tháng , chờ đến khi nào cảm giác một trong 2 hoặc cả 2 cùng sai , sẽ đến nói chuyện với người kia sau , và nếu như có 1 cuộc tình mới trong thời gian ấy , cả 2 sẽ sẵn sàng buông tay , mặc dù tôi o hề muốn điều này 1 chút nào , nhưng bạn tôi cũng động viên như vậy rồi .
    Bản thân tôi tôi nghĩ : Đúng , đúng là tôi cảm thấy tôi xứng đáng phải nhận được thứ gì hơn cô ấy , với những gì 1 thằng đàn ông làm và phải chịu đựng , nhưng tôi vẫn còn yêu cô ấy của ngày xưa lắm , trong tôi luôn nghĩ , đối với cuộc đời tôi , cô ấy của ngày xưa là quá đủ .

Chia sẻ trang này