1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khi đi làm xa nhà sẽ gặp phải cám dỗ hay cạm bẫy j?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trucbachtan, 08/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hihi, chưa gì bạn này đã có ý định dụ dỗ con gái nhà người ta nha?
    bạn chủ topic có thể liên hệ với bạn này nè, dù sao gặp đồng hương cũng vui.
    Nhớ cái dạo mình mới vào SG đi đâu thấy biển số 43 là y như gặp người nhà ý
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Đã bẩu rồi. Kinh nghiệm bản thân mà lị.
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    vậy thì light bẩu hổng chính xác nha
  4. trucbachtan

    trucbachtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều! Mình cũng biết sa ngã hay ko là ở bản thân mình!
    Gia đình mình thực sự thì ko giầu có nhưng cũng ko hề khó khăn nên mục đích đi làm xa ko phải là vì kinh tế.
    Điều mình băn khoăn là mình hoàn toàn thiếu kinh nghiệm sống, khả năng giao tiếp cuả mình cũng ko tốt nên muốn đi xa để trưởng thành hơn, gia đình bảo mình viển vông, mơ mộng. Mình mong mọi người có thể định hình cho mình những khó khăn cụ thể hơn để hiểu cuộc sống xa nhà. Ví dụ, khi gặp khó khăn thất bại trong cuộc sống công việc thì tâm trạng sẽ tồi tệ đến mức nào, cảm giác thế nào, những mối quan hệ xã hội sẽ phức tạp đến đâu so với cuộc sống ở nhà để mình chuẩn bị tinh thần :)
    ( Đang vote sao, chưa vote bao giờ ko biết có được ko :D )
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Mình chỉ định vào đọc, nhưng thấy bạn có vẻ muốn tìm hiểu kinh nghiệm của những người đi trước. Mình là con trai, không phải là con gái, nhưng mình cũng sống xa nhà được gần 3 năm cũng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống xa nhà, mình có nhiều cái tương đồng với bạn, nhưng trong công việc thì mình được thuận lợi hơn, do mình vào trong này là có việc luôn... được công ty tài trợ chi phí đi lại nhà ở, ăn uống..... Nhưng neu ban song va lam viec xa nha vui thi ko sao nhung khi gặp phải chuyện buồn, stress trong công việc, hay tồi tệ nhất là chuyển công ty và phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, lúc đó chỉ còn lại 1 mình bạn sẽ rất tuyệt vọng và nếu không làm chủ được bản thân bạn sẽ rất dễ sa ngã...( nhưng là con gái chắc bố mẹ sẽ không để bạn phải gặp khó khăn)... và có 1 điều nữa mình muốn nói, khi đã sống xa nhà, bạn nên sống tình cảm với những người xunh quanh bạn, cả môi trường làm việc lẫn môi trường chỗ bạn ở..... đừng để xảy ra điều gì khiến bạn lo lắng cả.
    http://ttvnol.com/forum/f_69/1247270.ttvn bạn có thểm tham khảo thêm topic của mình.
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Mấu chốt duy nhất để sống xa nhà: Phải có Bạn. Lưu ý: Bạn, chứ không phải Bè.
  7. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Với con gái xa nhà thì bẫy tình là dễ mắc phải hơn là bẫy tiền
  8. satcon07

    satcon07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    CẢ HAI Ý CHỨ
  9. satcon07

    satcon07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    CẢ HAI Ý CHỨ
  10. satcon07

    satcon07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    CẢ HAI Ý CHỨ

Chia sẻ trang này