1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nongdanwto, 10/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hỏi mấy anh cùng phòng, ng vợ như thế nào thì các anh ko...
    Anh ấy trả lời là, chẳng như thế nào cả.....
    Đi rồi đến một lúc nào đó tự trở về thôi
    Hôm đấy m thấy buồn ghê gớm
    Nhưng mình tin là chồng mình sau này sẽ ko thế, sẽ rất yêu mình
    Mình tin tưởng điều đó
    Vì gđ mình rất hạnh phúc mà :((
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Em hpcaro có vẻ rất ngây thơ và ảo tưởng. Hy vọng thì cứ việc, chứ đừng có nói"tin"!
  3. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đọc pic này thấy sợ lấy chồng quá đi mất . Cưới nhau cũng vì tình yêu chứ đâu có đùa, cũng một thời yêu đương và đam mê nhưng giờ lại ra thế này :(
    Anh chủ top vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng thương vì cảm xúc ko có tội. Nhưng đáng trách lại nhiều hơn sự đáng thương đó. Chúc anh sáng suốt và mạnh mẽ hơn để vượt qua đc.
  4. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm không có tội nhưng người để tình cảm lấn át lý trí thì có tội. Buồn...
  5. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là tôi không có tình ý gì với cô, đương nhiên rồi, tôi đã quyết như thế. Nhưng tôi cũng vẫn muốn nhìn thấy cô, muốn có lý do chính đáng để gặp cô, chiều qua và sáng nay có 2 buổi làm việc chung nhưng cô đã không đến. Vì sao vậy? Có phải lúc nào cũng có cơ hội làm việc cùng nhau đâu? 2 ngày tới lại là ngày nghỉ rồi...
    Tôi định gọi điện nhưng lại thôi, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm thế, thúc giục đi làm và đến họp là việc của người khác chứ không phải tôi. Nhưng mà tôi rất sốt ruột, không chịu được..... lần cuối cùng sáng nay tôi gọi sao cô không nhấc máy? Cô sợ tôi, coi thường tôi hay ốm đau làm sao?
    Cuối cùng thì tôi cũng biết lý do rồi, cô đi lo hồ sơ đầu vào cao học. Nhiều chuyện để làm gớm nhỉ? Cô vô tư mà, vô lo vô nghĩ, có phải nghĩ gì đâu? Tôi đủ thứ chuyện phải suy nghĩ, đến ngủ tôi còn chẳng có đủ thời gian, vì suốt ngày chỉ nghĩ đến cô thì còn làm được cái gì nữa? Từ nay tôi không bao giờ dại dột như thế nữa.
    Hic... mà tôi cũng chẳng hiểu mình thân với em tới mức nào mà em đi những việc như vậy cũng không biết. Thân thiết cái kiểu gì ???
  6. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác giai là có nhiều cô biết mình xinh tươi và thú vị nên luôn mang cái sự vô tư và ngây thơ, hết mình trong công việc ra để lơ lửng cho các anh ngẩn người lắm. Bác là nhân vật chính, nhưng xét cho cùng cô nay cũng tung tăng lắm (tung tăng trong suy nghĩ với cái kiểu thế à...em không biết gì hết...vv...) Thử hỏi chả có thằng chồng nào thích vợ mình bị tăm nhiều cả đâu ạ! Bác đang thích thì là thế, giả sử bác nhắm mắt đưa chân và mọi thứ đẹp như bác muốn, rồi cô ấy và cái cơ quan mới + công việc mới + 1 ông khác giống như bác thì bác định tính thế nào? Thế này nhé, khi chưa bị thương thì chưa ý thức dc! Nhưng vs em này thì tốt nhất là không đáng để suy nghĩ ạ!
  7. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự thật với ông bạn là tôi cũng đau đầu lắm. Để cân đong đo đếm thì quả thực không việc gì phải lăn tăn về em này, với thời gian, công sức như vậy hoàn toàn có thể hiện thực hóa ước mơ với một em có nhan sắc tương tự + chưa chồng. Nhưng đời nó éo le lắm bạn hiền ạ! Tôi không chủ động được việc này. Lòng đã nhủ lòng rằng quên nó đi, xa nó ra, em chẳng là cái đinh gì cả (mà quả thực đúng như vậy), và cái việc "lằng nhằng" với em cũng mệt mỏi lắm rồi, đời còn nhiều việc để làm, nhiều em để tán tỉnh, và em còn nhiều cá tính cũng như đặc điểm nhiều người không chấp nhận v.v và v.v... Tôi đã gầy cả người đi vì mất ngủ, sao nhãng công việc vì tương tư, theo đà này thậm chí tôi còn mất việc vì lơ là... nhưng càng cố quên em tôi càng không thể nào dứt bỏ được, gần giống như người say hoặc ..."dở hơi" (tự kiểm điểm đời thường tôi không đến nỗi hâm như vậy đâu ).
    Xin bạn lời khuyên: Làm thế nào bây giờ? Nên hòa hay nên đánh? Đánh thế nào? Hòa ra sao? Tôi mệt lắm rồi. mấy ngày qua thậm chí tôi còn tìm mọi cách tránh mặt em nhưng càng tránh càng ... nhớ,.
  8. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có khi vợ bác ở cơ quan cũng có khối anh xếp hàng giống như bác với em này !!! (Bỗng nhiên sợ lấy chồng )
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chả đánh, chả hòa, thua đi.
    Càng cố quên càng không thể dứt bỏ được. Thế mà tôi vẫn yêu vợ. Nghe buồn cười thế. Tự yêu, thì muốn tưởng tượng hay làm gì chẳng được. Đàn ông kiểu này....thương quá.
  10. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là em không nên sợ lấy chồng, trên đời này có phải ai cũng như anh đâu . Những người đàn ông khác hoặc là chung tình hoặc là ... lăng nhăng hơn anh nhiều nhưng không hề lăn tăn (nên không cần tâm sự trên đây). Thực ra thì anh chỉ "vật vã" thế thôi chứ có hắt hủi gì vợ con đâu? Thậm chi vẫn quan tâm, lo lắng chu đáo hơn. Thời gian anh âm thầm tuơng tư về "người ấy" cũng chỉ bằng người khác mơ lô, mơ đề hoặc đắm chìm trong men rượu thôi mà. Chẳng qua Anh bức xúc với mình bởi vì anh tự cảm thấy mình bất lực trong việc điều khiển cảm xúc của mình, mất nhiều thời gian không đáng mất (trong khi nhiều việc cần giải quyết) và có một chút cảm giác tội lỗi, thực tế anh chưa hề có lỗi với vợ con anh.
    Bạn anh (cũng có thế giống với một số người đàn ông khác- có vẻ đạo mạo) đi **** ầm ầm mà có kể lể gì đâu! ai biết được?
    Được nongdanwto sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 10/07/2010

Chia sẻ trang này