1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi người yêu cũ quay lại khi em sắp lấy chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bocbach00, 10/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Yêu, rồi quyết định gắn bó cả cuộc đời với nhau, tưởng rằng như thế phải là 1 điều gì rất lớn lao, rât quan trọng chứ???
    Sao lại có thể vì cái bóng ma tình cũ đã tan vỡ dễ dàng ko níu kéo, làm ảnh hưởng???
    Thật khó hiểu!!!
  2. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của mình cho bạn: Không bao giờ quay lại với người yêu cũ, mặc dù lý do chia tay là gì, vớ vẩn hay không, hay là anh ấy còn yêu bạn điên cuồng hay gì nữa đi thì "gương vỡ dù có lành lặn cũng sẽ lại rạn theo vết nứt cũ". Nói thế chắc bạn hình dung được.
    Bây giờ bạn nên cắt đứt hoặc quay trở lại làm bạn với anh người yêu cũ (nếu bạn đủ tự tin để làm), anh hiện tại thì cần suy nghĩ, còn không giải pháp tốt nhất là bạn nên chia tay cả hai, và lại làm lại từ đâu. Cách này sẽ tốt nhất cho bạn khi không phải vương vấn cả hai anh kia. Còn nếu bạn không muốn làm tổn thương hai anh kia thì người chịu khổ sẽ là bạn thôi!
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nếu em quay lại với người yêu cũ thì đó là sự may mắn lớn của ông chồng tương lai vì tính cách em hợp với việc phiêu lưu tình ái hơn là 1 gia đình em ấm.
  4. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    khả năng chú nào có vinh dự làm chồng em sau này sẽ có triển vọng làm giàu lớn trong việc buôn bán sừng hươu.
    tốt hơn hết cho em và cho cả mấy chú đàn ông của em là em ko nên cưới thằng nào cả, cứ ở vậy tha hồ tung tẩy, phiêu lưu tình ái, cảm nắng say gió suốt ngày, tha hồ sướng mình mà ko sợ làm khổ ai hay vỡ cái gì. vì bản chất em chả yêu ai cả mà chỉ chạy theo những cơn say nắng, xúc cảm của bản thân em thôi. TY chân chính không tồn tại trong e.
  5. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Chuyện tình cảm phức tạp nhỉ, mà thực ra trước giờ những hành động xuất phát từ tình cảm có bao giờ có lý do đâu.
    Tớ thì ko khuyên nhủ gì cả nhưng có ai đó nói, tình yêu ở khoảng cách xa bị tan vỡ là vì hai người chưa đủ yêu nhau. Cái này ko hoàn toàn đúng. Khi ở quá xa nhau, hoàn cảnh xã hội thay đổi thì nhận thức của con người thay đổi về mọi thứ, quan điểm về cuộc sống, về một gia đình hạnh phúc, về tình yêu, etc. sẽ thay đổi. Những hình ảnh họ giữ về người mình yêu chỉ là những hình ảnh trong quá khứ, ko phải thực tại. Cho dù có nói chuyện, tâm sự cũng khó mà hiểu nhau được. Giả dụ anh người yêu cũ của bạn có tâm sự với bạn về những khó khăn trong cuộc sống nơi xứ người của anh ta thì bạn cũng ko thể hiểu hết được vì hoàn cảnh sống của hai người khác nhau (nhất là ở các XH phát triển). Cứ dần dần, hai người sẽ xa nhau ra thôi
    Bạn nói người yêu cũ không thay đổi gì sau 3 năm xa cách, nhất là anh này có thời gian ở nước ngoài thì mình e là bạn đã nhận xét quá vội vàng và bị tình cảm chi phối. Những người đi nước ngoài, nhất là các nước phát triển, gặp nhiều khó khăn mà những người ở nhà ko bao giờ hiểu hết được, XH và cuộc sống khiến họ thay đổi và mình thì tin là anh người yêu cũ của bạn ko phải như 3 năm về trước.
    Bản thân bạn cũng đã đưa ra một giải pháp và một số anh chị ở đây cũng khuyên tương tự. Hãy cho mình một khoảng thời gian, tránh xa cả 2 đồng chí đó ra và suy nghĩ thật kỹ.
    Ai đó trên kia nói, bạn giấu chồng tương lai chuyện này là không công bằng, mình cũng thấy vậy. Hãy công bằng với cả hai và một cuộc đua "lành mạnh" để đi đến trái tim bạn.
    Chúc bạn có lựa chọn hợp lý cho bản thân và chúc hạnh phúc
  6. bocbach00

    bocbach00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời góp ý chân thành của mọi người!
    Anh chồng tương lai của em đã biết. Anh ý ban đầu tự đi hỏi bạn thân xung quanh em vì thấy em khá lạ, rồi anh ý rất nhẹ nhàng cố không đề cập gì đến chuyện đó, và tác động tâm lý vào em. Anh có vẻ hơi buồn... điều này làm em thấy mình không xứng với tình cảm của anh.
    Còn anh người yêu cũ thì từ hôm gặp mặt đến nay dù nhiều lần anh sms, gọi điện hay viết email em đều bặt vô âm tín. Mọi người đừng tưởng lầm là em cho anh ý ở bên vỗ về hay an ủi, hôm đó trước mặt anh ấy em vẫn rất bình tĩnh khẳng định em hài lòng với cuộc sống của mình và em không nghĩ đến chuyện sẽ cho anh ấy thêm một cơ hội (dù anh vẫn khẳng định sẽ theo em). Anh ấy không biết nhà em vì từ hồi chia tay bọn em chuyển nhà. Bạn bè thân quen của em anh ấy cũng không biết nhiều. Khả năng anh ấy có gì với em hiện nay là rất ít...
    Nhưng, thật khốn khổ, em không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy. Mới đây em đã đọc lại một quyển nhật kí em viết hồi chia tay ...
    Trích đoạn:
    "Trở lại tìm nhau
    3 rưỡi sáng và em không thể ngủ. Em đọc một quyển truyện rồi chợt nhận ra tình yêu của Céline dành cho Ethan trong câu chuyện đó quá giống với tình yêu của e dành cho anh, nó làm cho e nghĩ mãi. Em cũng như Céline đang sống trong sự ảo tưởng rằng anh hay Ethan vẫn còn yêu em, yêu cô ấy. Em không thể dứt mình ra khỏi bóng hình của anh, thiếu anh em như thiếu lửa, thiếu hơi ấm, em dần héo mòn đi...
    Em lại đọc lại những tin nhắn cũ kĩ, thời mình vẫn còn gọi nhau là anh yêu, chồng yêu, vợ yêu... Anh có như em không vậy? Chắc không, anh thậm chí còn chẳng giữ lại những chiếc điện thoại cũ nơi còn lưu giữ những tin nhắn đó, anh cũng không giữ bức tranh em thêu tặng em, quyển sách em cất công nhờ mua tặng anh, tấm thiệp em viết rất nhiều tặng anh... Thế đấy, chỉ mình em. Anh hay Ethan rốt cuộc cũng chỉ biết yêu bản thân mình thôi, một thứ tình yêu ích kỉ, chỉ để thỏa mãn chính mình.
    Anh chắc cũng chẳng bao giờ tự hỏi em giờ này như thế nào, ở đâu, làm gì đâu nhỉ? Anh có cuộc sống mới của anh rồi... nhưng em cũng như Céline biết rất rõ rằng không có em, anh sẽ không sống hạnh phúc đâu. Dù răng anh thành công, có nhiều tiền, sống một cuộc sống xa hoa, anh nổi tiếng được nhiều người biết đến, có danh vọng... tất cả chỉ là phù phiếm thôi đúng không anh? Sẽ chẳng bao giờ anh và em ở gần nhau nữa, hòa vào nhau nữa, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau rất lâu, nhìn ngắm nhau và nghe tiếng của nhau thôi... hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là thế nhưng ta sẽ mãi không bao giờ có thể với được. Đúng, có duyên mà không có phận. Số phận không cho ta ở cạnh nhau, mặc dù nghiệp chướng của ta là quá lớn.
    Nhưng dù sao, em vẫn sẽ nghĩ đến anh, trong đêm nay thôi, hay cả đêm mai... hay mãi cho tận về sau đến trước ngày cưới như cô Céline kia, có thể lắm chứ, giờ thì em chưa biết, nhưng em tự cho phép mình, vì nếu ta kô thuộc về nhau thì tâm hồn cả 2 chúng ta đều khô héo và sớm chết dần chết mòn mà thôi... Chết mòn nhưng vẫn đc nghĩ về anh còn hơn là sống héo hon và chửi rủa bản thân vì vẫn còn yêu anh, đúng kô anh?"

    Có lẽ em yêu anh ấy nhiều hơn em tưởng. Nhưng điều này cũng làm em nhận ra một điều rằng "người phụ nữ nên lấy người chồng yêu mình nhiều hơn!".
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ...và khôn ngoan trong cư xử, nếu tâm lý được nữa thì càng tốt. VD thế này này:
    Sao bạn không làm như bạn gì phía trên gợi ý ấy, nói chuyện thẳng thắn với chồng sắp cưới, nhờ anh ấy "giúp". "Giúp" ở đây không phải là giúp bạn về với anh ấy, hay giúp bạn xa anh bạn trai cũ, mà là giúp bạn tự nhận biết tình cảm của bạn, giúp bạn cân nhắc lại tình cảm và hoàn cảnh. Nếu chồng sắp cưới bạn làm được chuyện "giúp" này (chứ không phải đùng đùng giãy nãy gây gổ chì chiết hờn mát...) thì anh ấy lại càng có giá trị hơn, đáng phải giữ hơn. Ngược lại, nếu anh ấy cư xử làm bạn tổn thương thì dù sau này bạn không quay lại với bạn trai cũ, bạn cũng nên cân nhắc xem có đáng tiếp tục chuyện lập gia đình với anh chồng sắp cưới hiện tại không.
  8. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc tâm sự của bạn. Không biết là thật hay chỉ là một câu chuyện mà một số người hiện nay hay quăng lên các diễn đàn.
    Nhưng đối với câu chuyện như thế này "Coi như là chuyện thật của chính bạn".
    Thì tất cả những lời khuyên đối với bạn tôi thấy là thừa. Cái này phải do chính bạn quyết định mọi lời khuyên trong trường hợp của bạn đều vô tác dụng và cũng không mang tính tham khảo cho bạn. Sự thực cả trái tim và lý trí của bạn đều quay về với người yêu cũ.
    Tôi chỉ thấy đáng thương cho anh chàng sắp cưới của bạn thôi. Tuy nhiên là mọi vết thương thì cũng sẽ lên da non và sẽ hình thành làn da mới mà thôi. "Ưng thư thì cần phải cắt bỏ-có bênh thì phải chữa lành" .
    Tuy nhiên nói thì nói vậy. <Người miền nam có câu "nói dzậy mà hổng phải dzậy">. Tôi vẫn muốn khuyên bạn rằng, nên ngồi lại với anh chồng sắp cưới và nói thẳng thắn với anh ấy rằng: Bạn và anh ấy không thể đi chung một con thuyền. Và mong rằng anh ấy tha lỗi cho bạn. Và rằng bạn vẫn yêu người cũ thật nhiều và bạn muốn quay trở lại với người cũ. Tại sao tôi lại khuyên như vậy vì thật sự tôi đọc bài của bạn tôi thấy bạn vẫn còn yêu người cũ rất nhiều. Quyết định bây giờ tuy rằng có muộn nhưng vẫn còn hơn là cưới nhau rồi. Bây giờ thì chỉ một mình anh chàng sắp cưới đau khổ thôi. Còn bạn sẽ lại vui vẻ ngay thôi ý mà "vì đã đạt được nguyện vọng của mình". Chứ nếu cưới rồi thì sẽ đau khổ cho cả hai "Cả bạn và anh chàng sắp cưới".
    Còn nếu lấy người sắp cưới thì tôi không tin vào bạn lắm trong việc duy trì tình cảm với người sắp cưới với sự tấn cống của người cũ.
  9. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    ngày xưa thằng cũ nó còn chả coi em ra gề thì giờ nó quay lại tìm cách lân la thì chỉ là muốn nếm lại 1 món ăn lâu ngày chưa đớp mà thôi em ơi. anh dám cá 10 ăn 1 là em bỏ chồng sắp cưới theo thằng kia thì chỉ 3 tháng là em còn ... trơ thân cụ.
    anh là đàn ông nên hiểu cái cảm giác ăn vụng, cái cảm giác tình cũ ko rủ cũng tới cũng khoái, nó mang lại cho cái bản năng giống đực trong mỗi thằng đàn ông cảm giác chinh phục, cảm giác mình vẫn gây đc sự hấp dẫn cho người con gái, dù ngày xưa đá lằn đít nó lên mà giờ qua đường gặp lại nó vẫn say như điếu đổ, nhất là lại khiến con bé đó bỏ cả hp sắp tới, bỏ cả chồng sắp cưới, tung hê cả danh dự bản thân, cha mẹ, họ mạc mà đến với mình, cảm giác khoái vì thấy chắc mình hơn hẳn thằng cu tội nghiệp đang chờ con bé đó thành vợ: sướng phết. Nhưng bảo lấy cô đó làm vợ thì chắc là .. ko đâu.
    túm lại là đừng bao giờ quay lại với tình cũ: bát nước hắt xuống đất, hớt lên có đầy, có sạch và trong bao giờ đâu em?
  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Nghe tâm sự bạn này cứ thấy tội tội. Trước đây m cũng rơi vào hoàn cảnh gần giống bạn nhg khác là m và người mới chưa sâu đậm và chưa tình gì đến cưới xin cả. Lúc đó m lại yêu người cũ hơn nên đã quoay về với người cũ. Bây giờ chúng mình đã lấy nhau được 5 năm và có 1 bé gái và 1 bé trai Hi vọng bạn cũng chọn đúng được hp của mình.

Chia sẻ trang này