1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cụ rùa đã nổi, Hà Lan cố lên....

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Tulipsblack, 14/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cụ rùa đã nổi, Hà Lan cố lên....

    Có lẽ nên bắt đầu bài viết về những trận cầu của đội tuyển Hà Lan bằng cách nghĩ hơi chuối tí, cũng lâu rồi niềm tin lại được dâng đầy sau trận đấu hôm nay Hà Lan - Đan Mạch, đơn giản chỉ là từ xưa đến nay khi nhắc đến Hà Lan người ta thường nhắc đến những tiếc nuối vì thiếu may mắn, ấy vậy mà trong trận cầu này những người Hà Lan bay đã bắt đầu công cuộc chinh phục đỉnh cao của mình bằng 1 cách rất đơn giản, "nhờ cụ rà giúp đỡ".

    Vui vẻ tí, giờ là lúc bàn tí ti về chiến thuật. Việc ngay từ đầu sử dụng đội hình có tới 5 tiền vệ của HLV Bert Van Marwijk nhằm mục đích tạo ra sức nặng ở giữa sân mới mục đích là phủ đầu đối thủ, tuy vậy với lối chơi chặt chẽ của mình Đan Mạch đã từng bước bẻ gãy các phương án tấn công của Hà Lan, việc Van der Vaart đá gần Wesley Sneijder đã làm cho Hà Lan gần như treo cánh trái, nó cũng là hệ lụy dẫn tới việc làm bóng của Wesley Sneijder trở nên khó khăn. Sự bế tắc đó là điểm nhấn đáng chú ý nhất của Hà Lan trong hiệp một.

    Sang hiệp 2, sau khi cụ rùa đã nổi, tình hình đã trở nên khả quan hơn rất nhiều các đôi chân của cầu thủ Hà Lan trở nên thanh thoát hơn, cơ hội cũng đã có, tuy nhiên bước ngoặt của lối chơi của Hà Lan đã đến khi phút thứ 66 HLV Bert Van Marwijk rút Van der Vaart ra và thay vào đó là một cầu thủ chạy cánh Eljero Elia. Ngay lập tức cánh trái của Hà Lan đã phát huy tác dụng Elia với sức trẻ và kỹ thuật như bao cầu thủ chạy cánh Hà Lan khác đã liên tiếp gây khó cho hàng thủ Đan Mạch. Và đôi cánh của Hà Lan trở nên nguy hiểm hơn khi Ibrahim Afellay vào sân. Lúc này các Fans của Hà Lan mới cảm thấy có lốc, và bàn thắng đến là một hệ quả tất yếu của những đường đan bóng đơn giản nhưng đầy hiệu quả mà ngòi nổ không ai khác chính là Sneijder.

    2-0 một tỷ số vừa đủ để tạo niềm vui cho các Fans Hà Lan, Và hơn thế nữa chúng ta nhìn thấy sự phù hợp trong việc điều chỉnh lối chơi của HLV Bert Van Marwijk, ông đã linh hoạt trong việc điều chỉnh cả nhân sự lẫn lối chơi của Hà Lan trong hiệp 2 một cách hợp lý, dám thay đổi những vị trí chủ chốt bằng các cầu thủ trẻ có tốc độ, kỹ thuật nhằm tạo ra sự hiệu quả.

    Niềm tin đang được dành cho Bert Van Marwijk, và các học trò của ông. Chúc ông thành công.
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì đây là một chiến thắng làm hài lòng các fans Oranje ở mức độ vừa đủ của một trận mở màn World Cup 2010.
    Hà Lan đã có một trận đấu khá, theo em chấm điểm là 7 - cho cả đội.
    Thực sự đã rất nhiều fans Oranje chúng ta đều rất mong đợi trận đấu này trong suốt hơn một tuần qua, một cảm giác lâng lâng, không có chút gì lo âu lắm, nhất là sau những trận thắng tưng bừng ngay trước giải...và nhất là ở trong một bảng đấu không mấy khó thở. Đan Mạch không thể nào bằng Đức, Czech, Italia, Pháp, Bờ Biển Ngà ở những giải đấu khó khăn trước, chúng ta đang chờ đợi một trận đấu dễ dàng.
    Nhưng không Đan Mạch vào trận với một lòng quyết tâm và ý chí mang từ vòng bảng World Cup 2010. Hiệp 1 cho thấy Đan Mạch và Hà Lan thực sự là 2 đội bóng rất hiểu nhau, Đan Mạch đã đá rất thấp phòng thủ nhiều lớp, các cầu thủ tập trung phá lối chơi chơi chia cắt các tuyến của Hà Lan là chính. Thật khó đổ lỗi cho hàng tấn công trong hiệp 1 khi đối thủ là một đội bóng rất hiểu Hà Lan, thể lực đầu trận dồi dào, sẵn sàng tranh chấp tay đôi, đeo bám quyết liệt, phạm lỗi trong phạm vi hẹp.
    Hơi bất ngờ với lối đá của Đan Mạch vì từ đầu giải các đội đều vào trận với tâm lý thận trọng nhưng không tiêu cực lắm như Đan Mạch hôm qua. Lối chơi này rất đặc trưng của Morten Olsen kể cả khi ông làm HLV những đội bóng giàu sức sáng tạo và kỹ thuật như Ajax năm 1998.
    Theo Aja hôm qua Hà Lan vào trận ngay từ đầu không phải quá dè dặt và thăm dò gì, trước kiểu đá phá lối chơi như Đan Mạch ngay ở tuyến giữa các cầu thủ hai đội chỉ tập trung phần lớn thời gian vào việc tranh chấp bóng, Hà Lan không định hình được lối chơi tấn công. Van Persie đói bóng và Hà Lan không có khoảng trống để triển khai tấn công dù ở bất cứ hướng nào.
    Hiệp 1 kết thúc sự thất vọng tràn trề đổ lên đầu Van der Vaart, Sneijder, De Jong và Van Persie, sẽ thật khó để nhận ra ai với ai trong rừng cầu thủ Đan Mạch.
    Hiệp 2 bắt đầu và Hà Lan đã có một bàn thắng ghi bàn từ cái lưng của Poulsen, bất ngờ nhưng đây là một bước ngoặt cả về kết quả và thế trận. Đan Mạch buộc phải thay đổi chiến thuật và trận đấu dễ thở hơn, gánh nặng tâm lý giờ chuyển sang đôi chân của Đan Mạch. Họ buộc phải tấn công. Những sự thay đổi hợp lý khi Elia và Afellay vào sân. Raffi và Van Persie ra sân có lẽ điểm hai cầu thủ này là một 5 một 6.
    Hà Lan chuyển sang tấn công cánh, một thứ vũ khí sở trường của Hà Lan. Đây là lúc mọi thứ rất thuận lợi để Hà Lan thi triển lối chơi với Elia như một Robben bên cánh trái, tự tin và xuất thần trước các cầu thủ Đan Mạch. Hà Lan có nhiều khoảng trống và đó là một Hà Lan chơi tấn công như chúng ta thường thấy.
    Trong bảng đấu này Đan Mạch có lẽ là đội bóng mạnh nhất rồi, đối thủ khó chơi nhất. Nhật Bản và Cameroon cũng chưa phải là những bài test đủ khó. Hi vọng các trận sau Bert Marwijk sẽ thử nghiệm Huntelaar, Van Persie đá quá vô duyên, Van der Vaart quá yếu. Cả 2 nên để đá dự bị thì tốt hơn.

  3. marcovanbasten

    marcovanbasten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi HL trận vừa rồi chiến thắng là một niềm vui với các CĐV, nhưng chiến thắng này có lẽ chỉ nên hài lòng về mặt tỷ số, và có thể lí giải đến thời điểm này đây là 1 WC tẻ nhạt và vì đó còn là trận mở màn. Còn về mặt lối chơi và cách bố trí đội hình theo tôi là chưa hợp lí lắm.
    4 cầu thủ chơi ở hàng công của HL thì 2 là những tiền vệ trung tâm. Van Der Vaard và Sneider dẫm chân lên nhau rất khó đá, trong khi Kuyt và Pesie là 2 cầu thủ chạy cánh. HL thi đấu với đội hình có 3 tiền đạo mà thiếu 1 trung phong cắm thực thụ, thiếu 1 cầu thủ chơi ở khu vực 5m để làm tường cũng như dứt diểm đã là 1 hạn chế. Nếu bở Kuyt mà thay bằng Huntelaar có lẽ sẽ hợp lý hơn
    Còn vị trí của Van Der Vaard có lẽ là do sự vắng mặt của Robben nhưng tại sao ko sử dụng những cầu thủ chạy cánh nhanh và khéo léo ngay từ đầu như Elia hay Afalley nhỉ?
    Tuyến phòng ngự và 2 tiền vệ trung tâm ko còn gì để nói vì có lẽ lúc này HL ko còn những cầu thủ tốt hơn nữa, nhưng tuyến trên là sức mạnh của HL để giải quyết trận đấu cũng như là nơi thể hiện lối chơi tấn công tổng lực của HL mà bố trí thiếu linh hoạt và bất hợp lí khi gặp các đối thủ già dơ hơn sẽ rất khó khăn cho chúng ta
    Cụ rùa đã nổi, HL đã gặp may mắn trong trận ra quân nhưng cơn lốc màu da cam cần cố gắng hơn nữa nếu muốn tiến xa ở giải đấu năm nay. Có lẽ đối thủ thực sự của chúng ta chỉ bắt đầu từ tứ kết, đối thủ có thể là Brazil.
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Trận gặp Nhật khá buồn ngủ, trong trận nhận được tin nhắn của marco và chickie liên tục than phiền đội tuyển cần thay Afellay vào sân chỗ Van Pepsi, Vaart đá chán quá ... Đội tuyển gặp phải lối đá phòng ngự của Nhật Bản khá có tổ chức, bủa vây phá bóng và kèm các cầu thủ tuyến tiền vệ khá sát và cả hai cánh của đội tuyển Hà Lan.
    Hà Lan chủ động chơi chậm và kéo giãn đội hình của Nhật Bản nhưng không ăn thua. Hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhật các tình huống phối hợp còn kém hơn cả những phút đầu trận gặp Đan Mạch. Cũng đơn giản vì Hà Lan đá chậm, tốc độ không cao, không áp sát lấy bóng ngay như trận trước. Thế trận hoàn toàn thuộc vè Hà Lan và tốc độ trận đấu và nhịp độ tấn công cũng do Hà Lan quyết định.
    Khởi đầu Hiệp 2 Hà Lan cố gắng tập trung tấn công cánh với tốc độ cao hơn. Chính lối đá với nhịp độ tấn công nhanh hơn làm hàng tiền vệ Nhật không còn giữ được cự ly đội hình chắc chắn như trước.
    Trong một tình huống khá nhanh và nhạy cảm bóng khẽ chạm tay Van Persie, anh dễ dàng chuyền bóng cho Sneijder ở một cự ly rất phù hợp. Sneijder tung cú sút rất căng , bóng đi xoáy ghi bàn cho Hà Lan.
    Sau khi có bàn thắng thì Hà Lan đã chơi không tốt, đá trùng xuống và không còn giữ được nhịp tấn công khi người Nhật cố gắng kiểm soát bóng và chuyển thế trận sang tấn công.
    Khả năng tranh chấp khá yếu ở tuyến giữa để cho Nhật Bản có khá nhiều tình huống xuống biên ở cánh phải của Van der Wiel. Nhật Bản đã có vài cơ hội rất ngon ăn nhưng đều không chuyển được thành bàn thắng.
    * Hà Lan thắng nhẹ nhàng 1-0 với khá nhiều điều phải suy nghĩ. Nhịp độ tấn công cần nhanh hơn như những phút đầu hiệp 2 để phá vỡ cự ly đội hình phòng ngự. của đội bạn.
    Bert Mawịk cần có những sự điều chỉnh hợp lý ở hàng tiền vệ và tiền đạo, Raffi và Persie vẫn là những cái tên bị chỉ trích khá nhiều. Huntelaar vào sân và anh cho thấy mình hợp với một trung phong cắm ở đội tuyển như thế nào bằng những pha xử lý tinh tế, chạy chỗ hợp lý thu hút các hậu vệ của đội Nhật để các tiền vệ tấn công như Afellay có nhiều khoảng trống trước mặt băng lên dứt điểm. Tuy không vào nhưng đó cũng là một chút gì đó chưa tự tin của Afellay khi đối mặt với thủ môn đội bạn.
    Anh rất cần phải rút kinh nghiệm vì nếu thi đấu tự tin đúng sức của mình Afellay có thể kết thúc ngon ơ hai tình huống đối mặt trên.
    * Những vấn đề cần rút ra sau trận này:
    Vẫn là một lối chơi chưa có lửa trong trận gặp Nhật, một đối thủ khá yếu, khá dè dặt trưóc một đối thủ không có khả năng phản công tốt và nguy hiểm như Đan Mạch. Các phương án xử lý trận đấu còn chậm của Bert Marwijk. Những vị trí đã bị chỉ trích từ trận trước như Raffi và Persie vẫn chưa tạo dấu ấn gì hơn trận đấu trước. Persie xử lý bóng quá lóng ngóng, khả năng tranh chấp kém trước hàng hậu vệ của Nhật Bản, đôi khi làm giảm nhịp độ tấn công của cả đội.
    Bert Marwijk cần thay đổi lối chơi và con người vì đến vòng knock out chúng ta không còn cơ hội sửa sai.
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 22/06/2010
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Italia thua, Slovakia vào bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Hà Lan không thể thắng một Italia của Lippi trong một trận giao hữu trước thềm World Cup 2006, năm mà người Ý lên ngôi vô địch. Nhưng lại thắng rất thuyết phục một Italia của Donadoni 2 năm về trước. Người Ý xuống dốc, năm nay họ xách va ly về nước ngay từ vòng bảng. Cách thua năm nay có gì đó rất giống với một Italia của Euro 1996.
    Aja chỉ muốn nói rằng ở những giải đấu lớn, người Ý vẫn có thể có những kết thúc mà Hà Lan chúng ta chưa từng làm được, và những khởi đầu thất vọng mà Hà Lan chúng ta cũng chưa đến mức như họ. Có lẽ cần phải có những cú ngã thật đau như người Ý để chúng ta đứng dậy và bật cao hơn.
    Chúng ta mới đang đá ở vòng bảng nhưng lại ngóng dài cổ chờ những trận ở vòng 1/16, rồi vòng 1/8. Chúng ta đã biết đối thủ là ai rồi. Slovakia, vừa loại người Ý với một bi kịch hồi hộp đến phút cuối. Đất nước Slovakia có lẽ đang vỡ òa vì sung sướng, các cầu thủ của họ đang rất hưng phấn, họ đã làm được quá nhiều trong lần đầu tham gia sân chơi lớn nhất hành tinh. Gặp Hà Lan tâm lý của họ sẽ thoải mái hơn chúng ta, đội buộc phải thắng, chắc chắn như vậy rồi. Cửa đi tiếp của chúng ta chưa bao giờ sáng và rộng mở đến vậy. Người Ý cũng nghĩ vậy trước trận đấu với Slovakia, vì chỉ cần một trận hòa? đơn giản vậy thôi, rất nhiều đội bóng lớn đã nghĩ vậy trước vòng chung kết World Cup 2010 này.. nhưng thực tế chứng minh những sự nổi loạn điên rồ đang lặp lại tương tự như World Cup 2002 nơi Châu Á cũng lần đầu tiên đăng cai.. Hà Lan năm đó không góp mặt ? chúng ta cũng vào ttvnol và viết về cái sự điên rồ tương tự đang diễn ra.
    Chúng ta cần tôn trọng đối thủ dù đó là Slovakia, chưa phải là một bài test quá khó so với vòng bảng nhưng nó lại là vòng knockout nơi mọi sai lầm nghiêm trọng chỉ có thể sửa chữa ở 4 năm kế tiếp. Hà Lan cần tăng tốc rồi?
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Tối và đêm nay có 2 trận đấu thuộc dạng khá kinh điển, Đức vs Anh, và Argentina vs Mexico. Đang chứng kiến những phút cuối cùng của trận đấu thứ nhất, Thôi Anh đã về rồi nhé. Thật ngưỡng mộ đội tuyển Đức, một lối chơi khoáng đạt và những tính toán khoa học nhưng không che mờ lối chơi giàu cảm hứng. Họ đòi được nợ của 44 năm về trước, aja rất hả hê vì trọng tài không công nhận bàn thắng này. Những ngmón nợ đều được thanh toán sòng phẳng, người Đức sẽ không còn ấm ức nữa nhé !! Klose một trung phong mờ nhạt Bayern cả mùa nhưng anh đã lên tiếng có duyên với đội tuyển Đức thật.
    Đội bóng láng giềng của chúng ta đã có những bước chạy đà rất tốt. Hà Lan thì sao nhỉ ??
    * Thông tin mới nhất thì điều chúng ta cần tính toán về vấn đề các án phạt đang treo lơ lửng nếu 6 cầu thủ Van der Wiel, Van der Vaart, Kuyt, van Bronckhorst, de Jong, và Van Persie tiếp tục nhận thẻ vàng.
    Bert Marwijk cần bố trí hợp lý vì khả năng một trong những cầu thủ trên nhận thêm thẻ vàng và phải bỏ lỡ trận tứ kết là rất cao.
    Tin mới nhận thì Raffi gặp vấn đề về chấn thương và rất nhiều khả năng Elia sẽ thay vị trí của Raffi bên cánh trái. Đây thực sự là một điều mà chúng ta đều mong muốn. Raffi đã không hợp với vai trò đá cánh trái lâu rồi, anh hợp với các vị trí ở phía trong hàng tiền vệ hơn. Những vị trí sắp xếp Raffi đá thật quá khiên cưỡng và đôi khi ảnh hưởng đến cả Sneijder, và khả năng phát động tấn công của đội tuyển. Anh rất cố gắng nhưng đó không phải vị trí sở trường của Raffi, tốt nhất nên trả lại vị trí thực sự cho anh không thì nên để anh ngoài sân.
    Kuijt cũng đã lãnh thẻ vàng và anh cần được nghỉ trận này. Robben đã bình phục và chỉ trở lại trong 15 phút cuối trận gặp Cameroon nhưng đó chính là giây phút những người yêu mến Hà Lan và cả đất nước Hà Lan sống dậy, một linh hồn thực sự biết truyền sinh lực và cảm hứng vào lối chơi cho toàn đội tuyển Hà Lan. Robben nên thay Kuijt và từ băng ghế dự bị hoặc đá chính ngay từ đầu để Hà Lan sớm khai thông bế tắc trước một đội bóng như Slovakia, càng ghi bàn thắng sớm bao nhiều Hà Lan sẽ dễ dàng định đoạt trận đấu theo ý đồ của mình bấy nhiêu.
    * Huntelaar có nên đá chính trận này không ? Có lẽ giờ Van Persie đang là sự lựa chọn số 1 của Bert vì lối chơi của ông theo phong cách của Feijnoord sẽ dựa vào tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Feijnoord hơn là một Huntelaar có những tố chất và bản năng của một cầu thủ hợp với lối đá của Ajax. Huntelaar đã thể hiện cảm quan chiến thuật rất tốt và khả năng di chuyển, chọn chỗ của anh rất hợp lý. The Hunter hơi thiếu về tốc độ, và sự lì lợm, hi vọng anh sẽ được ra sân ngay từ đầu vì Persie chỉ cần một thẻ vàng nữa sẽ mất cơ hội đá trận tứ kết cam go sắp tới.
    Cả Sneijder và Van Persie đang gặp những vấn đề về cơ đùi và đang phải tập riêng. Không biết Bert Marwijk sẽ giải quyết như thế nào trên hàng tiền vệ và hàng công.

  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận thì Raffy chính thức không có tên trong danh sách ra sân ngày mai. Hà Lan đã lên được khung các cầu thủ cho trận đấu vào 9h tối giờ Việt Nam với Slovakia như sau:
    Stekelenburg; Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen en Van Bronckhorst; Van Bommel en De Jong; Kuyt, Sneijder en Elia/Robben; Van Persie.
    Đúng là chỉ có đúng một sự thay đổi ở vị trí cánh trái khi Raffi chấn thương và thay thế anh là tiền đạo cánh trái Elia, Kuijt nhiều khả năng sẽ đá cánh phải và Robben sẽ lại vào sân từ băng ghế dự bị. Hà Lan cần thi đấu tăng nhịp độ tấn công ở hai cánh lên cao và có những miếng đánh bất ngờ và táo bạo vào trung lộ nơi tuyến phòng ngự của Slovakia nơi Aja thấy có một khoảng trống giữa hàng tiền vệ và phòng ngự rất cần khai thác. Slovakia là đội bóng di chuyển chậm và họ lùi về phòng ngự khá chậm.
  8. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Đức hôm nay tàn bạo quá, đúng là phát xít
    Hi vọng mai sẽ được viên mãn với Hà Lan .. cơ mà chả hiểu sao vẫn cứ mong ngóng em Afellay làm được cái gì đó nhé
  9. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Van de vaart nghỉ trận này đúng như aja nói chưa chắc đã là dở đối với HL, chỉ có băn khoăn nhỏ là Elia đá từ đầu trận không biết có bị ngợp không. Tự tin được như mấy chú choai của Đức hôm nay thì tốt quá.
    Slovak anh thấy hơi ngại tốc độ của thằng Stoch bên cánh trái, chỉ sợ trận này thỉnh thoảng nó đảo sang bên kia hành anh già Khốt nhà mình. Hamsik được ca ngơi rất nhiều trước giải nhưng qua mấy trận thì không phát huy được nhiều lắm. Thằng này cũng là một ẩn số, De Jong và van Bommel không khéo mệt với nó.
    Một nhận xét rất tinh nữa của aja là lỗ hổng giữa hàng tiền vệ với hàng phòng ngự của Slovak. Anh đang nghĩ đến một bàn thắng đẹp từ cú sút xa của Snejder.
  10. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Năm nay trọng tài mắc nhiều lỗi ghê. Đức Anh thì thôi không cần bàn. Nhưng mà trận Ârgentina - Mexico thì cũng hơi đáng tiếc. Trận đấu đang cân tài cân sức mà, bàn thắng làm thay đổi cục diện nhiều quá. Đầu mùa World Cup thì bác Mara cứ bảo hy vọng trọng tài công bằng... nhưng rốt cục bác ý và đội của bác ý vẫn may mắn như năm nào (mặc dù có thể không có bàn thắng đó Argentina vẫn thắng). Không hiểu sao FIFA không đặt màn hình rộng để xem quay lại các tình huống gây tranh cãi, hoặc là các trọng tài có thể hỏi các trợ lý đang theo dõi màn hình chẳng hạn. Khó hỉu ghê.
    Đêm nay Hà Lan ra sân, mình đặt niềm tin rất lớn vào Robben, hy vọng anh sẽ thổi lên ngọn gió để cuốn thành lốc. Nếu Persie đá, hy vọng anh sẽ bớt rườm rà để phối hợp ăn ý với anh em. Nếu Hunter vào thay, hy vọng anh sẽ dùng kỹ thuật điêu luyện mà mình đã không ít lần chứng kiến để vượt qua hàng thủ của Slovakia. Sneijder, Kuyt, Afellay or Elia ... ai cũng được, miễn sao ghi được bàn. Nào giờ G sắp đến rồi. Com''on Orange !! Hup hup Holland !!

Chia sẻ trang này