1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cụ rùa đã nổi, Hà Lan cố lên....

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Tulipsblack, 14/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    * Tin mới nhận: Robben sẽ đá chính trận này:
    Stekelenburg; Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen en Van Bronckhorst; Van Bommel en De Jong; Robben, Sneijder en Kuyt; Van Persie.
    Trận đấu chắc sẽ có rất nhiều bàn thắng, chúng ta mong chờ một trận đấu mở và Hà Lan tha hồ bùng nổ ở 2 cánh. Bác nào đánh bóng Hà Lan trận này yên tâm Hà Lan thắng 2, 3 quả hiệp 1 nhé !!
  2. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đang thắng và rất sướng, cơ mà phải công nhận là năm nay Đức đá như Hà Lan và Hà Lan đá như Đức ý nhỉ. Chả thấy lốc liếc gì hết, he he
    Buồn cười, lúc chào cờ thấy Robben đứng trong đội hình chính, nhắn ngay cho aja cái tin "Ôi, người hùng nông dân của lòng tớ" .. Ai dè vào hiệp bạn ý lắc người bung cho 1 quả rõ ảo. Yêu thế không biết
  3. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cho đến lúc này, khi Hà Lan vào tứ kết và chờ đợi đối thủ tiếp theo của mình trong trận đấu tới là ai, 4 trận đấu đã qua với 4 chiến thắng, hò reo có, vui mừng có nhưng tớ vẫn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đấy, nó thật khó tả, cả trận đấu cứ chờ đợi, chờ đợi nhưng đến lúc này điều đó vẫn chưa xảy ra. Có lẽ chưa lúc nào như lúc này tớ mong chờ và khao khát một Hà Lan cống hiến, một Hà Lan đúng nghĩa với Hà Lan cho dù nó chỉ diễn ra trong một vài khoảnh khắc, để những chiến thắng của Hà Lan trong những trận đấu sau sẽ vui hơn, cuồng nhiệt hơn.
    Dù sao cũng phải chúc mừng các cầu thủ, các bạn đã mang tới cho những người yêu mến đội tuyển Hà Lan niềm vui chiến thắng, tớ mong chờ các bạn trong trận đấu cuối cùng của World Cup với những niềm vui lớn.
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan trận này đá theo một thế trận đậm chất Feijnoord, chả hiểu lối đá kiểu gì nữa, giấu bài hay quên bài hay không có bài trong trường hợp này đều đúng cả. Các cầu thủ Hà Lan có khá nhiều tình huống tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, thật sự vấn đề không phải do các cầu thủ mà năm ở HLV Bert Marwijk ông có lẽ đã chỉ đạo học trò chơi một thứ bóng đá khó xác định như vậy.
    Dù sao Hà Lan cũng chiến thắng với một thành tích ấn tượng và bị thủng lưới 2 bàn đều là 2 quả penalty vô duyên trong những tình huống không chịu áp lực tấn công nào của đội bạn.
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Toàn đội đã chơi với một lối chơi dưới sức, có thể là giữ sức nhưng toàn bộ từ Van der Wiel, Heitinga, De Jong, Van Bommel, Sneijder và Persie, Kuijt đã đá dưới phong độ. Không biết có phải do toan tính không nhưng đây là lại một trận đấu trung bình và rất kém. Nếu thi đấu với phong độ thế này khả năng thua Brasil ít nhất là 2, 3 quả trở lên.
    Van Pepsi tiếp tục gây thất vọng. Thật sự không hiểu từ giờ đến tứ kết có đủ cho Bert nhận ra ông ta favour Pepsi một cách quá đáng không. Van der Wiel cũng đang bộc lộ điểm yếu chết người ở vị trí hậu vệ phải anh thường xuyên tá hỏa và không theo kịp một số tình huống tiền đạo Slovak tăng tốc.
  6. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười một nỗi là như bình thường thì mỗi lần HL đá xong là hăm hở vào phân tích cái hay, cái dở, bài học kinh nghiệm, người ngợm lâng lâng sảng khoái, nói cười bi bô. Lần này thì không, chả muốn nói cái gì.
    Hôm qua xem HL đá mà cảm tưởng như ngồi xem 1 đội bóng xa lạ nào đó. Cả trận chỉ có quả phất bóng của Snejder cho Robben, bàn thắng của Robben, một cơ hội khác cũng của Robben, lác đác một vài pha phối hợp tấn công ở bên cánh phải là khiến mình nhấp nhổm. Cái cảm giác khoái trá như được ăn một bữa tiệc thịnh soạn mỗi khi xem HL đá mọi khi biến đâu mất.
    Chỉ còn cơm bình dân.
    Kèm nước rau luộc miễn phí.
    Bert à, đây không phải là Hà Lan của chúng tôi!
  7. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan đang đá giấu bài hay thực chất chả có bài gì, xem trận với Brazil tới là có câu trả lời .. Cơ mà hôm đấy, chắc tớ sẽ nằm nhà đắp chăn xem trận này cho lành
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ Bert sẽ có cách đánh mà đứng đằng sau chắc sẽ là các quân sư quạt mo của KNVB rồi, ông ta không thể tùy tiện chúng ta đang đứng ở thời khắc lịch sử quan trọng và ông ta cũng biết đội tuyển đang đá một trận đấu quan trọng nhất, đối thủ test căng thẳng nhất. Sneijder tuyên bố đối tuyển sẽ đá 120% và sẽ đoàn kết.
    Chúng ta rất cần chiến thắng này, nếu Hiddink đang cầm tuyển tôi cá ông ta sẽ có quyết tâm đòi lại mối thủ hơn Bert, nhưng đây là Bert cái cá tính của ông hiện tại không ai hiểu được, lối đá giờ đòi hỏi khả năng cầm quân và xử lý rất tinh tế. Lối đá Hà Lan giờ không còn là những con người gắn kết và tự quyết định lối chơi và phương án tấn công như trước, họ đang là những mảnh ghép cần cái tài của HLV hơn bao giờ hết.
    Tôi chỉ mong Bert Marwijk và đội tuyển thể hiện sự khác biệt lớn nhất, bất ngờ lớn nhất. Chúng ta gặp Brasil đừng để thua chúng vì một lối chơi bệ rạc và bế tắc.
  9. 100percent

    100percent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
    Dạo qua các trang báo hoặc các forum thì Brazil đang được đánh giá cao hơn hẳn chúng ta. Thực tế có lẽ họ cũng xứng đáng như vậy. Trải qua 36 năm kể từ lần gặp nhau đầu tiên ở World cup, lần này Hà Lan bị xem là kẻ chiếu dưới trước Brazil. Trận thắng Chile tưng bừng đem lại cho họ nhiều điều lạc quan, đó cũng là lẽ tất yếu.
    Brazil được xem như là không có điểm yếu, nhưng tôi cho rằng chẳng có đội bóng nào như thế cả. Trong những trận đấu đã qua, chưa có đối thủ nào làm họ bộc lộ hết những điểm yếu của mình. Tuy nhiên, công bằng mà nói, nếu muốn Brazil sơ hở, các cầu thủ của chúng ta phải chơi một trận đấu để đời, để bắt họ trả những món nợ họ đã vay chúng ta trong hơn 1 thập kỷ qua.
    Những ý kiến của dự luận cho rằng Hà Lan thực dụng xấu xí trong những ngày qua hẳn đã được Bert van Marwijk lường trước. Trận đại chiến này cũng có thể ông đã tính được từ ngay sau lễ bốc thăm chia bảng. Tôi có cảm giác, mọi toan tính và tâm huyết của ông đều sẽ dồn hết cho trận đấu này. Tất cả những gì diễn ra trong các trận đấu trước đều chỉ là vỏ bọc khiến cho chúng ta trở nên khó lường hơn. Mục đích cao nhất vẫn là để tập trung cho trận đấu này, từ kỹ chiến thuật cho đến thể lực. Đó là trận đấu bản lề cho thành bại của chúng ta. Nếu vượt qua được Brazil, chúng ta đã có nửa chiếc cúp, vì không có ai nguy hiểm hơn họ ở thời điểm này.
    Nếu Hà Lan vào trận đôi công, chắc chắn đó sẽ là điều mà Dunga mong muốn nhất. Trong kỷ nguyên của mình, Dunga luôn chỉ đạo đội bóng chơi theo kiểu phòng ngự chắc chắn và chuyển sang tấn công cực nhanh. Con bài chính của lối chơi này là Kaka, với là năng xử lý bóng đơn giản và tốc độ cao, Kaka có lẽ là người chơi phản công hay nhất thế giới hiện nay. Lối chơi này khiến Brazil vượt qua những đối thủ phổi bò như Bờ Biển Ngà và Chile không mấy khó khăn. Khi họ đã có bàn thắng, cuộc chơi sẽ nằm trong tay họ với khả năng cầm bóng và khống chế nhịp điệu trận đấu một cách tuyệt vời. Cái bẫy luôn được giăng sẵn như vậy, và Brazil chỉ chờ đợi những con thiêu thân lao vào mà thôi.
    Nếu chơi đôi công, chúng ta sẽ gặp phải hàng phòng ngự sắt đá giàu kinh nghiệm, sự tập trung cũng như thể lực. Sẽ khó có cửa cho việc xuyên thủng hàng phòng ngự này nếu như không có những giây phút xuất thần. Khả năng có bàn thắng sẽ không cao nếu như hai hậu vệ biên không dâng lên hỗ trợ cho những pha phối hợp của bộ tứ tấn công. Nguy cơ bị phản đòn luôn thường trực vì các nhân tố tấn công biên của Brazil là rất có đẳng cấp.
    Vậy là khả năng rất lớn là chúng ta sẽ vào cuộc chậm rãi, kiên nhẫn, thi gan với Brazil xem ông nào máu lên bóng hơn. Với bản năng tấn công trong máu từng cầu thủ và vị thế chiếu trên của mình, khả năng mất kiên nhẫn của Brazil là khá cao. Chúng ta sẽ làm gì để làm chủ trận đấu khi Brazil sẽ dồn lên?
    Cuộc chiến khốc liệt ở trung tuyến đã được báo trước. De Jong và Van Bommel không những phải kiểm soát Kaka và Robinho mà phải thực hiện tốt những pha tranh chấp không khoan nhượng với Melo và Gilberto Silva. Sự chắc chắn hay không trong lối chơi phụ thuộc rất nhiều vào cuộc chiến này. Để sổng Kaka sẽ là mối hiểm nguy rất lớn, nhưng để kiểm tỏa anh ta cũng không qua khó, bằng lối chơi áp sát và quyết liệt. Kaka luôn là mẫu cầu thủ cần nhiều khoảng trống cho lối chơi của mình, đặc biệt dễ mất điện trước những tiền vệ phòng ngự chơi áp sát, lăn xả và quyết tâm. Chúng ta đã có trong tay De Jong. Còn Robinho? Quan sát cầu thủ này thi đấu, có thể thấy anh ta dường như chỉ chơi hay khi đội nhà đã dẫn trước. Cho dù có kỹ thuật và lắt léo, Robinnho cũng dễ gặp khó khăn khi không có sự hỗ trợ của đồng đội (điều này khác hẳn Robben của chúng ta). Van Der Wiel không thể lặp lại những sai lầm trong những trận dấu trước, nhưng cá nhân tôi lại hy vọng nhiều hơn vào sự lì lợm và bản lĩnh của Boulahrouz, người sẽ có thể khiến Robinnho phải chùn chân và ức chế. Khi không còn sự bình tĩnh và hưng phấn thì Robinho sẽ chỉ chơi bóng như một đứa trẻ mà thôi. Khả năng chơi bóng độc lập của Fabiano cũng cần lưu ý, nhưng trước tiên là phải cô lập anh ta với đồng đội. Cần tỉnh táo trong bẫy việt vị khi mà Fabiano chắc chắn sẽ không bao giờ là Vitek. Cần cảnh giác cao độ với những tình huống cố định, vì ngay cả những pha phạt góc, Brazil cũng tận dụng cực tốt. Đã rất nhiều lần các tình huống cố định là lời giải cho thế bế tắc của Brazil trước đối thủ, đẩy trận đấu theo chiều hướng họ mong muốn. Cặp trung vệ của họ rất lợi hại trong những tình huống như thế. Nếu chúng ta không tập trung tối đa, chắc chắn sẽ bị trả giá. Những pha sút xa ở giải này của Brazil chi mang tính dọa nạt là chính, chưa đem đến hiệu quả, không thực sự đáng ngại khi chúng ta đã có Stekelenburg 1m97 trong khung thành. Những đột biến từ hai hậu vệ cánh cũng là vũ khí lợi hại của Brazil. Những pha xộc thẳng vào trung lộ của Maicon là rất nguy hiểm, hy vọng sẽ không gây khó khăn cho hàng thủ rất yếu bên cánh trái của chúng ta. Amen. Kuyt cần hỗ trợ nhiều hơn cho Gio ở cánh này.
    Còn bài toán tấn công thì sao?
    Nếu giải quyết tốt khâu phòng ngự ở những tình huống cố định của Brazil, một pha bóng như bàn mở tỉ số trước Slovakia hoàn toàn có thể tái diễn, khi mà các trung vệ Brazil đã bỏ vị trí. Bộ tứ tấn công cần phải khai thác tốt kẽ hở giữa Juan và Batos. Cần những pha bật tường một chạm nhanh và khả năng xoay sở trong phạm vị hẹp để thoát xuống của Robben hoặc làm tường cho những phát đại bác của Shneidei hay Van Bomel. Những tình huống cố định cũng cần tận dụng triệt để trong những trận đấu như thế này.
    Vào trận với tư thế cửa dưới, cái chúng ta cần tránh nhất là đừng mắc vào cái bẫy bấy lâu nay vẫn thế của Dunga, cũng như hạn chế khả năng chuyển từ tấn công sang phòng ngự cực nhanh của họ. Brazil, trong suốt chặng đường vòng loại cũng như ở các trận đấu với Triều Tiên và Bồ Đào Nha, luôn gặp khó khăn trước những đối thủ phòng ngự kiên cường. Với những nhân tố đẳng cấp hơn trên mặt trận tấn công, chúng ta có quyền hy vọng. Phải tận dụng những thời điểm chơi tốt nhất trong trận đấu của mình để ghi bàn thắng.
    Nếu khả năng xảy ra penalty, phải thừa nhận rằng Brazil có lợi thế hơn, nhưng cũng chưa biết chừng bản lĩnh của những bậc đàn em lại tốt hơn thế hệ 1998 thì sao?
    Brazil như là một đỉnh núi cao mà chúng ta phải vượt qua. Chiến thắng trước Brazil thời điểm này là vô cùng khó khăn. Nó phải là tổng hợp của các yếu tố kỹ chiến thuật, ý chí chiến đấu và cả may mắn nữa. Hy vọng sẽ xuất hiện một Hà Lan với 120% phong độ để chiến thắng, chứ không phải để cống hiến. Chiến thắng sẽ trở thành có giá trị hơn rất nhiều cho chúng ta ở thời điểm này, khi chúng ta không có những con người xuất sắc và đồng đều như họ. Còn nếu như đã cố gắng hết mình mà vẫn thất bại, chúng ta nên hiểu rõ rằng hiện tại họ hay hơn và sẽ rất có thể sẽ là những người nâng cúp lần thứ 6.
    Chúc may mắn, Hà Lan.
  10. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Ước mơ của các bạn Hà Lan nhỏ nhoi quá nhỉ, chỉ cần đá đẹp thôi à... Bao năm nay Hà Lan vẫn đá đẹp rồi mà. Nhưng tớ tin rằng Hà Lan hiện tại là 1 trong số rất ít đội có thể khắc chế được Bò. Sẽ có cuộc chiến nảy lửa ở giữa sân và đội bóng của Bert có thể hy vọng ở ông con rể và ND Jong, với sự lắt léo của Rob, và những đường chuyền của Sneider để chơi chộp giật với Bò

Chia sẻ trang này