1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cụ rùa đã nổi, Hà Lan cố lên....

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Tulipsblack, 14/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết rất ngắn gọn và cô đọng, thực sự giải này đến hiện tại cũng chưa được mục sở thị kỹ lưỡng cái lối đá Brasil một trận nào đủ 90". Sáng nay cũng hỏi anh dautau xem đã xem Brasil đá chưa, cũng chưa. May quá bạn 100percent đưa ra những góc nhìn về đối thủ rất sắc xảo. Quả thực chúng ta thường nhìn điểm mạnh yếu của đội tuyển mà quên đi rằng đối thủ của chúng ta mạnh như thế nào.
    Năm nay Hà Lan vắng Robben ở những trận đầu tiên, anh đã trở lại ấn tượng và liên tiếp lập công. Những nỗi lo đè nén của những người yêu mến Hà Lan được giải tỏa, trên khán đài dân Da Cam đứng dậy reo hò, đến anh em nhà mình ở Broker House cũng vỗ tay tán thưởng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, sự trở lại của Robben thắp lên những niềm hi vọng mới. Robben là 50% sức mạnh của đội tuyển Hà Lan hiện tại, HLV Slovakia phải thốt lên điều đó đầy cảm phục sau trận đấu với Hà Lan. Hà Lan mạnh ở tấn công cánh, Robben chính là linh hồn và người Brasil hiểu họ cần phải cắt đôi cánh thiên thần của người Hà Lan. Năm 1998 chúng ta rất đau là Marc Overmars ở trận gặp Brasil, Hà Lan phải thay đổi chiến thuật và lối chơi đôi chút, sức mạnh tấn công cánh đổ về cánh phải của Ronald de Boer, Ronald cũng thi đấu rất quyết tâm và hết sức mình trong trận này có lẽ là phải đến 140% khả năng của Ronald. Tuy nhiên tốc độ tấn công chưa thực sự cao và sắc bén đơn giản Ronald thiếu một số tố chất của một tiền đạo cánh thực thụ. Robben đang sở hữu những tố chất tuyệt vời của một tiền đạo cánh Hà Lan, chúng ta đang có thứ vũ khí hủy diệt đó thứ vũ khí của người Hà Lan. World Cup 1994, Hà Lan chợt bừng tình sau khi nhận 2 bàn thua sớm, Dennis Bergkamp đã thể hiện pha bứt tốc tuyệt vời từ cánh trái và sút tung lưới Taffarel, Robben cũng đang nóng lòng ghi những bàn thắng tương tự vào lưới Brasil. Theo Aja thì Brasil vẫn có những điểm yếu tiềm tàng ở hàng hậu vệ nhất là các hậu vệ biên, các tiền vệ tấn công của Hà Lan cần ôn lại những miếng đánh bất ngờ ở hai cánh, tạo điều kiện và khoảng trống tối đa để Robben bùng nổ.
    Thực ra lối đá của Brasil năm 1994 và hiện tại có nhiều điểm kế thừa, điều duy nhất họ thiếu là cặp tiền đạo Romario và Bebeto, họ thiếu một Ronaldo của năm 1998, 2002, những năm mà các tiền đạo Brasil đều đặt những dấu ấn quan trọng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của họ. Năm nay đến thời điểm hiện tại họ chưa có những con người đó một cách hoàn hảo nhất đủ sức làm nên lịch sử. Họ thiếu cái vũ khí từng đưa họ lên những đỉnh vinh quang.
    Hà Lan chúng ta cần thể hiện được cái tinh thần chiến đấu như 1994, 1998 quyết tâm, không khoan nhượng, biết chắt chiu từng cơ hội mà Hà Lan có, đừng bỏ phí như một Kluivert 1998, đừng chùn bước tấn công và kiểm soát thế trận như những phút cuối của Hà Lan 1994. Chúng ta đã có một lịch thi đấu nhẹ nhàng, một vòng knock out vừa sức, Hà Lan được nhận định yếu hơn Brasil, họ không phải thi đấu với một đội tuyển Nga có Hiddink và những cầu thủ Nga được nghỉ dài trước Euro 2008. Những yếu tố đó đủ để các cầu thủ nhận ra sức lực và tinh thần của họ đang có thừa.
    Hà Lan 2010 là một sự chờ mong sự khẳng định. Chúng ta nuối tiếc Euro 2004 vì lứa này quá non, chưa có đủ thời gian kế thừa trong khi những lứa Davids, Seedorf, Cocu, Overmars đang đứng bên kia sườn dốc rồi. World Cup 2006, chúng ta trông đợi sự trẻ hóa và một lối chơi mới chớm được định hình có chút bản sắc của Marco, nhưng số phận với người Bồ và một ông trọng tài điên nhất giải đẩy chúng ta qua ?obiên giới? của những hi vọng. Chúng ta tạm quên đi nỗi đau và bụng bảo dạ Marco cần thêm thời gian chúng ta cùng hướng tới cái đích của 2 năm tới nhé, Rijkaard cũng mất nhiều thời gian để đưa Barca tới những vinh quang bằng lối chơi cống hiến mà.
    Euro 2008 là một bản nhạc rộn ràng, Marco và các cầu thủ thi đấu như ngày mai, ngày kia chúng ta xách va ly về nước kèm cái Cup vô địch mà 20 năm trước đó cả đất nước Hà Lan nhỏ bé hân hoan chào đón họ trở về. Nhưng lại một lần nữa số phận trớ trêu đẩy Marco và các học trò gặp Hiddink, một con người biết đưa cái chất Hà Lan vào những đội bóng xa lạ và đẩy nó thăng hoa như một vị phù thủy hóa phép trong các câu chuyện cổ tích. Các cầu thủ của chúng ta không thua, chỉ một mình Marco thua Hiddink thế là quá đủ, người Nga đưa ?ongười hùng của mình? vào viện bảo tàng chiến thắng. Một chiến thắng xát muối vào những vết thương Da cam đã khó lành.
    World Cup 2010 chúng ta đang lại đứng ở cái ngưỡng tổng kết 6 năm và phát bằng khen cho mọi nỗ lực không biết mệt mỏi của một thế hệ trẻ Hà Lan. Một HLV Hà Lan mới mà lối chơi của ông khó xác định hơn bao giờ hết, ông đang có một sự kiên định đến kinh ngạc để thực hiện một điều bất ngờ kinh khủng hay một trận thua đối thủ ?okhốn kiếp? chỉ nhạt nhòa như vậy. Tôi đang thán phục cái sự kiên định khủng khiếp của ông trong những trận đấu vừa qua, điều mà đã có những người đi trước có cùng tư duy với ông xao lòng và chột dạ thay đổi quan điểm vào phút chót do những áp lực vô hình từ nội bộ liên đoàn, những triết lý bóng đá vị nghệ thuật, ý kiến của nhóm những kẻ cầm đầu cá tính mạnh trong phòng thay đồ? Dù chưa thật hiểu lắm về tư duy Hà Lan của ông trong trận đấu với Brasil nhưng rất cần một cái đầu lạnh và sáng suốt hơn Dick Advocaat năm 1994, Marco của 2006, 2008.
    Tôi chờ đợi chính sự bất ngờ có toan tính của ông trong trận đấu sinh tử ngày mai trở thành hiện thực.
  2. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Một bài phân tích rất cụ thể và chi tiết, mình là fan Selecao sang giao lưu với box và mong chờ 1 trận đấu đẳng cấp
  3. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nhoi hay to lớn anh sợ cậu không đủ thẩm quyền để phán xét đâu. Mỗi người có một quan điểm riêng, nếu không đá đẹp mà vô địch được thì biết chọn vô địch hay đá đẹp?
    Người khác thì không biết chứ với anh cúp vàng anh không bỏ ra ăn được, Hà Lan nói cho cùng cũng không phải đội tuyển VN để mình có thể mang danh hiệu ra khoe với bạn bè quốc tế. Đội bóng nhà tao vô địch này, vô địch kia, anh em nó lại bảo bố cái thằng hâm, đội bóng *** nào của nhà mày hả.
    Bởi vậy, được chễm chệ trên ngai vàng TG thì quá tuyệt vời, nhưng không quan trọng bằng vô địch trong trái tim mình. Trái tim chỉ đập nhanh khi lốc nổi mà thôi.
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Bạn cd nói rất trúng ý tớ
    Nếu mà chỉ muốn ôm cái Cup về nhà nằm ngủ thì bao lâu nay chả dõi theo Hà Lan làm gì rồi.
  5. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bạn 100% có 1 bài phân tích quả là tâm huyết và sâu sắc. Cảm tưởng như bạn là chuyên gia vậy. Thanks 100% nhé. Tối nay Hà Lan đá, chỉ có 2 trường hợp: Thắng or thua, trường hợp nào cũng đau tim hết. Giờ cũng chưa biết nên tính làm sao? Bồn chồn ko yên. Hic hic ... Biết viết gì bây giờ, biết nói gì bây giờ, biết nghĩ gì bây giờ ... Ặc ặc ...
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    * Theo tin mới nhận thì nhiều khả năng trận này đội hình ra quân cũng giống như trận gặp Slovakia.
    Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst, De Jong, van Bommel, Robben, Sneijder, Kuyt en Van Persie.
  7. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời Hà Lan, đội bóng thân yêu của chúng ta đã có 1 hiệp 2 tuyệt vời. Giá mà phút cuối Huntelaar chuyền nhanh hơn tý nữa thì tỷ số đã là 3-1.
    Hơn lúc nào hết CVĐ Hà Lan mong chờ 1 chiếc cup.
  8. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào giải thích cho tớ mấy phút cuối, tại sao Hà Lan ko chịu ghi bàn? Thậm chí ko buồn sút?? Và hành động hỏi giờ trọng tài của Van Bommel nghĩa là sao???
    Enough for my bitchiness, suffering from the whole 1st half unable to take a proper breath ..
    Mwahahhahhahhaa, tớ rất tự hào về bạn Sneijder nhà tớ. Còn bạn Robben thì cũng rất tiến bộ vì tránh được chấn thương .. Túm lại hiệp 2 là những gì tớ muốn thấy ở Hà Lan
  9. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Hà Lan đã chơi một hiệp hai đầy bản lĩnh và mưu mẹo. Tuy nhiên, có cảm giác hôm nay các cầu thủ bị ỳ và rất thiếu tốc độ ( có tình huống 2 tiền vệ để bóng trôi qua cho các cầu thủ Brazil lấy rất dễ dàng)
    Lúc chơi hơn người, rất muốn Marwijk tung Elia, cầu thủ có tốc độ ( làm mình liên tưởng đến Bryan Roy của EURO 92) quấy đảo hàng thủ BRA thì chắc chắn sẽ gây khó khăn cho BRA hơn là để Persie quá hiền lành và vô dụng trên sân.
  10. NghiaDV

    NghiaDV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan đã trả xong món nợ với Brazil. Lát nữa mong cho Uruguay và Ghana phang nhau bét nhè.
    Hà Lan bỏ lỡ vài cơ hội cuối trận hơi bực nhưng ko sao, thắng đậm có khi lại phởn chí.
    Hôm nay thằng nào coi thường Hà Lan chắc chuẩn bị bán nhà.

Chia sẻ trang này