1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cụ rùa đã nổi, Hà Lan cố lên....

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Tulipsblack, 14/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Yeah, thắng rồi. Thắng được bọn Brasil là chiến thắng ngọt ngào nhất, đê mê con dê thật. Thích nhất !! Chả biết nói gì nữa nhỉ
  2. goethe

    goethe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    vào đây chia vui cùng mọi nguời cái nhỉ .
    HL năm nay đá chậm hơn mọi khi nên hi vọng cụ rùa sẽ bò theo đc đến hết giải.
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không gặp sumo trở lại rùi àh, có nick Yahoo không ? Vào chat với anh em cho vui
  4. Van_Basten

    Van_Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thắng trận chung kết thì còn "đê mê con dê" hơn Aja_bar ơi.
    Nhưng trước tiên cứ chia vui trận thắng Braxin đã
  5. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu nhiều cảm xúc, được xem trận đấu ở phút 26 khi Hà Lan đang bị dẫn một quả, vậy nhưng vẫn có 1 niềm tin là Hà Lan sẽ lội ngược dòng, kết quả là vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi mà sự dồn nén cảm xúc đã lên tới đỉnh điểm.
    Chúc mừng các cầu thủ, chúc mừng những người yêu mến bóng đá Hà Lan.
    Chúng ta sẽ đi đến đích, Sân vận động Soccer City lúc đấy sẽ nhuốm toàn một màu cam rực rỡ (hiện giờ toàn bộ ghế trên sân cũng được sơn màu cam rồi).
    Chúc may mắn tình yêu của tôi.
  6. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Dư âm hỉ hả của trận thắng hôm qua, Chickie lấy trích đoạn của mấy báo viết rất vui, he he
    ?oMelo was Holland?Ts best player. First he scores Holland?Ts first goal brilliantly, and after that he stupidly steps on Robben?Ts leg, with seventeen camera?Ts exposing it from all angles. After his red card, Brazil was without a chance and the Netherlands could have and should have scored more.?
    (Nếu mà đá tập trung mấy phút cuối bụp quả 3-1 có phải là tớ được 1 trận viên mãn hả hê ko cơ chứ )
    ?oBoth Van Marwijk and Dunga feel that total football and samba football are outdated.?
    ?oHolland normally dies in beauty. Wonderful football, great combinations and brilliant players but not the will to win. This Holland has it all and combines vicious and focused football with a business-like attitude. A winning combination.?
  7. goethe

    goethe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    thành thật mà nói hôm đá Braxin mình ko tin lắm, hết hiệp 1 tưởng đi rồi vì bọn nó đá hay quá. trận sắp tới gặp Uruguay thì dễ như uống bia thôi . giải này HL đá không đẹp nhưng có thành công là xây đc cặp De Jong và Bommel, cực lì.
    @ajax_bar: nick mình là m_kaiser182, hi vọng từ Euro sau có thể tụ tập xem với mọi người.
  8. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thành thật mà nói, trận Hà Lan và URG mình cảm thấy lo lắng. Có lẽ bởi đây là một trận đấu bán kết, bán kết rồi thì không có đội yếu, cho dù URG đang bị đánh giá thấp hơn. Trận trước tâm lý thoải mái hơn vì bị đánh giá dưới cơ, còn trận này lại được đánh giá trên cơ khá cao, chấp 3/4 trái. Tuy vậy, Hà Lan hôm qua chấp 3/4 ăn 80, hôm nay đã là ăn 90, chứng tỏ đã có rất nhiều người vào cửa URG.
    Trước 1 trận đánh lớn không ai có thể chủ quan được, dù cho có gặp đội yếu đến đâu, dù cho URG có bị mất nhiều cầu thủ đến mấy, nhưng trái bóng tròn mà, chỉ mong các bạn DA CAM đừng chủ quan, vẫn thi đấu tập trung và hết mình như hiệp 2 gặp Brazil.
    Hy vọng vào chung kết thật lớn. Nhưng càng lớn lại càng hồi hộp và lo lắng. Hy vọng lớn quá e rằng trái tim sẽ nổ tung vì niềm vui hoặc nỗi buồn mất thôi. Com''on Hà Lan của tôi.
  9. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bên HLFC.net thật là hay tự sướng. Chắc niềm tin mãnh liệt quá. Mình cũng có niềm tin lớn lắm. Và còn niềm tin sớm gặp bạn hiền Chickie bé nhỏ nữa keke.
  10. 100percent

    100percent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cho lần thứ 3?
    Vậy là cửa ải khó khăn nhất chúng ta đã vượt qua, bằng tinh thần chiến đấu hiếm thấy của các cầu thủ. Với một đà tâm lý thuận lợi, chúng ta đang đối diện trước cơ hội vào trận chúng kết lần thứ 3 trong lịch sử.
    Uruguay là một đối thủ thi đấu kém ấn tượng nhất trong các đội Nam Mỹ tại giải lần này. Xét trên lý thuyết, việc thiếu một số trụ cột quan trọng khiến họ chắc chắn không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng ở một trận bán kết World Cup, một trận knock ?" out, thì điều gì cũng có thể xảy ra. Rút ra bài học từ chính bại tướng Brazil, chúng ta cần tiếp cận trận đấu bằng cái đầu tỉnh táo nhất.
    Với thực lực cũng như khó khăn của mình hiện tại, khả năng Uruguay chơi tử thủ là khá lớn. Rất may rằng lối chơi của họ không được tổ chức tốt như Paraquay, Nhật Bản hoặc thậm chí là Đan Mạch. Vị trí hậu vệ trái bị treo giò, cộng với việc ra sân còn là dấu chấm hỏi của cặp trung vệ chính thức, hẳn sẽ có nhiều xộc xệch trong việc tổ chức phòng ngự của họ. Nếu chúng ta duy trì được áp lực cần thiết và tận dụng tốt các cơ hội thì khả năng xuyên thủng được hàng phòng ngự này là khá sáng sủa.
    Những đợt tấn công của Uruguay trong những trận đấu đã qua thường thiếu tính nhịp điệu và đột biến nên không gây bất ngờ cho đối phương. Những bàn thắng mà họ có không phải là những tình huống mẫu mực, mà mang nhiều dấu ấn cá nhân. Dù là đội bóng Nam Mỹ, khả năng cầm bóng của tuyến giữa của Uruguay cũng không thực sự tốt, các đường lên bóng không có người cầm trịch nên hiệu quả không cao. Tuy nhiên, vẫn còn đó nỗi lo của từ Forlan, khi thỉnh thoảng anh ta cũng có những giây phút xuất thần. Đó là điều đáng sợ nhất ở các cầu thủ Nam Mỹ.
    Bình tĩnh, chắc chắn, sáng suốt , chúng ta sẽ có một thế trận tốt. Hy vọng từ những bước chạy của Robben sẽ cho chúng ta nhiều khoảng trống hơn để xuất hiện những cơ hội. Hàng tấn công cần tận dụng sự xoay sở trong không gian nhỏ hẹp để tận dụng những pha kiến tạo của Sniejder. Nếu ghi được bàn thắng trong hiệp 1, trận đấu sẽ do chúng ta làm chủ, còn nếu không thì khó khăn sẽ xuất hiện vì khả năng lớn là Uruquay sẽ rất muốn kéo trận đấu vào loạt penalty để có được lợi thế tâm lý của đội cửa dưới. Chúng ta cần tận dụng và chắt chiu các tình huống bóng theo một cách lạnh lùng nhất như đã thể hiện trong các trận đấu đã qua.
    Cơ hội lớn đang ở trước mặt, hãy mở cánh cửa vào chung kết để có thể ở gần chiếc cup thêm một chút nữa.
    Cố lên, Hà Lan.

Chia sẻ trang này