1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cụ rùa đã nổi, Hà Lan cố lên....

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Tulipsblack, 14/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Nông dân Robben đá khúc cuối của 2 trận vừa rồi sao ý nhỉ. Thảy mấy quả bóng rất vô trách nhiệm, kiểu như chả thèm ghi bàn nữa ý .. Bực phết
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan sẽ đi vào lịch sử chăng ?
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Màu Cam rực sáng ....Ngưỡng cửa của cả dân tộc ​
    Ôi hôm nay muốn viết thật nhiều... thật nhiều về Hà Lan. Cả tuần không biết viết gì...chỉ đọc và tìm những gì mới hơn, hôm nay lại dâng trào cảm xúc, những cảm xúc mãnh liệt.
    Chú bạch tuộc Paul đã ăn Tây Ban Nha... có nghĩa là Tây Ban Nha sẽ vô địch... chú vẹt Mani chọn Hà Lan có nghĩa Hà Lan sẽ vô địch...Chúa sẽ chọn ai đăng quang lần đầu tiên ?... Ai vô địch đều sẽ thành ông hoàng, thống trị cả thế giới ?..Giờ những câu hỏi đó có lẽ Chúa có trả lời được không nhỉ... hay giống con người mang đi hỏi bạch tuộc Paul và vẹt Mani ?
    Những sắc da cam sáng rực ngập trời ở Soccer City vào đêm nay, Hà Lan đi đến tận trận cuối cùng...trận chung kết rồi nhỉ? Vẫn ngỡ là mơ...dù biết chắc rằng thắng Brasil chúng ta đã đặt một chân vào trận chung kết, nhưng cảm giác đang đứng ở cái "ngưỡng cửa mới". Ngưỡng cửa này 12 năm trước ở France 98, và 10 năm trước ở Hà Lan chúng ta đều đã chạm một tay ... nhưng không có tài mở khoá... nhưng năm nay đã mở được cái ổ khoá hóc han rỉ...(anh cd_scratcher mở được cái khoá cổ xe 82 của chị yinkampy ngay từ đầu giải có khi là điểm báo nhỉ ???). Một ngưỡng cửa mới, thật đặc biệt sự sướng vỡ oà... vì chờ đợi. Đường tới thiên đàng đã giải toả xong...còn 90" nữa đội tuyển Hà Lan có đủ để đưa cả dân tộc Hà Lan tới miền cực lạc ??
    Lan man tý xíu, tản mạn tý chút. Hà Lan cần phải rút kinh nghiệm, có lẽ vậy khoan khoái sung sướng đã vào chung kết rồi và vẫn biết trận chung kết World Cup sẽ rất khác so với mọi trận đấu đã qua.
    Dù thắng Uruguay nhưng chưa thực sự viên mãn nhỉ chickie , có cả bực dọc với việc để mất thế trận. Chúng ta đá với một Uruguay tổn thất về lực lượng, họ có duy nhất một Forlan được coi là "cực điên", chúng ta đã có một bàn thắng trước từ khá sớm thế trận của Hà Lan đang rõ sáng, một bàn thắng đẹp từ đội trưởng Gio, lối chơi thích đá thế nào thì đá...nhưng sau bàn thắng đó là một lối chơi dưới sức, những pha phối hợp chuệch choạc, không có tổ chức... lối chơi đột nhiên tối sầm lại như De Zeeuw dũng cảm bị ăn chọn một cú sút ngửa bàn đèn vào mặt... Điều gì đến cũng phải đến Forlan ghi bàn.
    Chắc chúng ta đều nhớ như in những khoảnh khắc Robinho ghi bàn vào lưới Stek, một bàn thắng rất đẹp thể hiện nhãn quan rất tốt của Melo, nhưng họ đã thua vì nhưng sự chủ quan và không kết liếu sớm chúng ta ở hiệp 1. Sai lầm đó dẫn tới một cuộc lật đổ ngoạn mục của Hà Lan ở hiệp 2. Chúng ta với thực lực mạnh hơn hẳn Uruguay, thừa sức làm chủ trận đấu với ưu thế 1 bàn dẫn trước và kết liễu số phận Uruguay ngay từ hiệp 1. Chúng ta loay hoay trong một khoảng không vô định không rõ ràng của lợi thế rồi để mất lợi thế thật chẳng ra đâu vào đâu để rồi Forlan ghi bàn. Một bàn thắng của sự trừng phạt.
    Nói thật là rất thất vọng với sự điều chỉnh của Bert Marwijk trong trận gặp Uruguay. Rất hi vọng các cầu thủ rút được kinh nghiệm từ chính những bài học của chúng ta, của Brasil, hãy giữ thế trận cầm bóng thật chắc, tổ chức và bình tĩnh như sau khi chúng ta có bàn thắng gỡ hoà trong trận gặp Brasil. Đó là một lối đá chúng ta cần tìm lại trong trận gặp Tây Ban Nha.
    Người ta đang nói về một Hà Lan xù xì, xấu xí các quan điểm và tư duy chiến thuật của Bert Marwijk đi ngược lại với thứ bóng đá Tổng lực của Hà Lan của Johan Cruijff, rồi Tây Ban Nha hiện tại rất giống với cái Tổng lực Hà Lan thưỏ nào...ôi cái trường phái bóng đá Tổng lực lại được réo tên liên tưởng.
    Có lẽ em cũng ngồi cắt nghĩa cái Hà Lan của Bert Marwijk ở World Cup 2010 cái nhỉ. Lúc bác Bert ngồi vào cái ghế HLV, em liên tưởng ngay đến Feijnoord Rotterdam của bác ý àh.
    Bert Marwijk lên làm HLV, Aja đã cảm tưởng đó là một sự lựa chọn của phe cánh anti-Ajax, anti-Cruijff đã thắng thế trong nội bộ KNVB. Một sự lựa chọn và một canh bạc đang tỏ ra rất hiệu quả đến thời điểm hiện tại.
    Hà Lan tại World Cup này với một lối chơi không chú trọng quá vào việc sở hữu bóng, không ban chuyền tổ chức lối chơi với những pha ban chuyền nhuyễn với tốc độ cao, không có những áp lực tấn công dồn dập, và các đòn tấn công đa dạng đè nặng lên hàng thủ của đội bạn từ nhiều phía khiến đến khi đội bạn mắc sai lầm. Triết lý của khoảng trống và tận dụng khoảng trống với thế trận tấn công rõ ràng đã tôn vinh vẻ đẹp và lối chơi đầy sức sống của Hà Lan. Nếu như vậy chúng ta rõ ràng đang đá một thứ bóng đá đối lập với triết lý của Cruijff rồi.
    Nhưng có thực sự đã đánh mất bản sắc ???
    Rõ ràng lối đá hiện tại đang tỏ ra hiệu quả nhưng nó cũng làm vơi bớt những nét đẹp của lối chơi Hà Lan thuộc trường phái của Cruijff và những nét hiện đại kết dính kiểu Van Gaal.
    Lối chơi hiện tại có cái tư duy của 4-4-2 cấy triết lý của Bert Marwijk chiến thắng nhưng chỉ chấp nhận rủi ro ở phía sau càng thấp càng tốt, cố gì đó ép mình của một đội bóng không lấy sức mạnh tấn công. Nhưng tại sao lối chơi có vẻ rất vật vờ vì cái tư duy của nó rất không rõ ràng này lại hiệu quả với Hà Lan ở thời điểm hiện tại ???
    Có lẽ không đơn thuần đó là một lối chơi bạc nhược đến phản cảm. Vì chúng ta đang có những cầu thủ đã vào độ chín như Sneijder, Kuijt, Robben và thủ lĩnh ở hàng trung tuyến Van Bommel. Họ là những cầu thủ đã làm quen với rất nhiều phong cách huấn luyện của các HLV Hà Lan, từ Rijkaard, Advocaat, Louis Van Gaal, Marc van Basten. Những kinh nghiệm trận mạc và khả năng tấn công bằng cái đầu lạnh qua nhiều năm chinh chiến ở Châu Âu giúp họ đọc trận đấu tốt hơn, hiểu đối thủ hơn.
    Biết lỳ lợm và đá như thế nào để mang lại hiệu quả nhất mà không tốn sức.
    Điều quan trọng nhất Aja đã nói rất nhiều rồi chúng ta vẫn có một Robben.
    Chúng ta đang thấy một sự kết hợp giữa sự lì lợm xù xì của những máy chém De Jong, Van Bommel, tư duy không chấp nhận quá nhiều rủi ro của Marwijk, sự cần cù chăm chỉ và tròn vai của Kuijt giành bóng và đá cả thủ cả công không biết mệt của anh. Tấn công bằng sự đa năng khôn khéo của Sneijder và Robben theo phong cách rất Hà Lan. Khả năng hỗ trợ tấn công cánh cho Kuijt và Robben của cả Gio và Van der Wiel tỏ ra rất hiệu quả, đòn đánh này cũng vẫn là những đòn tủ mang bản sắc Hà Lan và chúng ta thích dùng lúc nào thì dùng, Lối chơi này tỏ ra cân bằng và đủ hiệu quả đến kỳ lạ mặc dù nó lại đang mang dáng vẻ không rõ ràng khó đoán tựa như nó chả có tổ chức gì.
    Thế còn hôm nay trước người Tây Ban Nha chúng ta sẽ chơi như thế nào nhỉ, trận chung kết mà.
    Có lẽ vì tinh thần Aja nghĩ chúng ta đều không có gì phải sợ khi con bạch tuộc Paul dự đoán Tây Ban Nha thắng, và với một đội bóng như Hà Lan những con người này cũng không có gì quá lép vế trước một tập thể đang rất đồng đều và có chiều sâu gắn kết như Tây Ban Nha. Tây Ban Nha có hàng tiền vệ rất mạnh, khả năng đi bóng tự tin và sự ăn ý rất nhuyễn của một bộ xương Barca đang tạo nên một thế trận tưởng chừng rất khó phá vỡ.
    Họ chỉ mạnh ở hàng tiền vệ, Tây Ban Nha đang sở hữu một hàng tiền vệ chơi kỹ thuật và giàu cảm xúc nhất giải World Cup 2010 này, một hàng tiền vệ sẵn sàng thu hồi bóng và tổ chức tấn công rất đa dạng với tốc độ chuyền và đi bóng rất cao.
    Nhưng hàng tiền đạo và hậu vệ vẫn có những vấn đề tiềm ẩn mà Hà Lan có thể tận dụng rất tốt. Chúng ta không cần phải có một trận đấu quá thủ như Đức, đó là một lối chơi tự sát khi không phát huy được sức mạnh tấn công và bị hàng tiền vệ Tây Ban Nha cho mờ mắt và luống cuống.
    Đối phó với Tây Ban Nha
    Theo Aja thì Tây Ban Nha chuyền ban nhiều và Hà Lan cần những chiếc máy chém của Van bommel và De Jong phát huy tốt khả năng đánh chặn từ giữa sân kết hợp với khả năng xuống lấy bóng từ tuyến trên bất ngờ của Kuijt và phối hợp tấn công nhanh. Tây Ban Nha chuyền ban nhiều nhưng rất dễ chủ quan ở tuyến giữa, và không phải quá khó khăn lấy bóng phát động tấn công. Quan trong nhất đề giữ một thế trận cân bằng là giảm nhịp độ tấn công và chia cắt được tuyến tiền vệ và tiền đạo của Tây Ban Nha.
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 11/07/2010
  4. NghiaDV

    NghiaDV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko cho rằng Hà Lan đánh mất bản sắc. Những trận vừa qua Hà Lan đá vừa đủ thắng, đạt mục tiêu và giữ được sức.
    Đêm nay Hà Lan sẽ bùng nổ nếu thật sự cần như vậy. Xét về lối chơi đẹp thì TBN ko thể bằng Hà Lan được. Đêm nay sẽ là đêm lịch sử. Cruyf - ông giờ là 1 người lai TBN rồi, ông đã thua thế hệ Sneijder, Robben, Dirt Kuyt...
  5. Jane_Eyre_2005

    Jane_Eyre_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói, trọng tài trong trận này cũng có vấn đề. Quả kungfu của Nigel De Jong xứng đáng thẻ đỏ thì lại không phạt, còn các lỗi khác chưa đến mức thẻ vàng thì lại cho rơi như mưa khiến cho trận đấu càng thêm căng thẳng, áp lực. Trọng tài bỏ qua quả phạm lỗi "tinh tế" của Tây Ban Nha với Robben và mạnh tay phạt thẻ vàng thứ 2 với Heitinga trước cú ngã "hơi quá" của Iniesta...cũng là chưa hợp lý.
    Tuy giấc mơ của người Hà Lan đã không thành trong WC lần này, tớ vẫn thấy khâm phục HLV Bert van Marwijk đã dũng cảm thay đổi truyền thống của Hà Lan suốt nhiều năm qua. Cho dù sự thay đổi đó đúng đắn hay sai lầm...thì vẫn là một hướng đi táo bạo, đã mang đến những gợi mở rất cần thiết để phát triển một đội Hà Lan đá hiệu quả hơn, thực tế hơn.
    Hà Lan đang trăn trở trên con đường thay đổi chính mình, sẽ có vấp váp, sẽ có sai lầm và đó là lẽ tự nhiên. Năm nay chúng ta chưa được thấy Hà Lan chạm tay vào chiếc cúp nhưng cũng đủ để cho thế giới biết rằng Hà Lan sẽ trở lại, hoàn thiện hơn trong tương lại.
    Tớ luôn tin là như thế
    P/S: Lời nhắn đến các crazy fans của Brazil "bình tĩnh, tự tin, ko cay cú", nhá.
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta ko đánh mất bản sắc, chỉ là về vấn đề nhân sự con ng` thôi, hàng thủ dở tệ thì làm sao hàng công bay đc.......Cặp Hei-Ma mà thay bằng Stam-Numan như ở WC98 xem.........WC vẫn nợ HL thân yêu của tôi một chiếc Cup, chúng tôi sẽ lấy nó tại Bò ra xin...........
  7. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bạn này. Thắng thua là chuyện bình thường, đừng vì cay cú mà nặng lời như thế. CHúng tôi yêu Hà Lan cũng như bạn yêu đội bóng của bạn. Tất nhiên có những trận thua không tâm phục, nhưng không nên vì thua mà nặng lời với đối thủ như vậy, bóng đá là thế mà.
    Hà Lan năm nay đá không đẹp thật, không thỏa mãn thật nhưng dù sao cơn lốc vẫn cháy trong lòng các CĐV trung thành.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    @ Hoàng :
    Em ơi , hạ nhiệt 1 tý đi . Fan của Hà Lan hầu hết cũng không yêu nổi việc đổi phong cách lấy thành tích đâu .Việc họ gắn bó với 1 đội tuyển gần như luôn thất bại anh thấy cũng rất nể. Cùng là những người yêu đội bóng của mình như máu thịt thì cũng nên hiểu nhau 1 chút ;-)
    Thảo luận, chỉ trích về lối chơi hay gì gì đấy thì ok ,miễn là đừng lăng mạ mạt sát hay khiêu khích gây ra cãi vã ngoài bóng đá.
    @Tùng :
    Vào box Brasil đi bạn ơi , thấy bạn xách dao chạy khắp Argentina FC với Holland FC đâm chém mà nhà mình thì mất hút lâu lắm lắm rồi
    Có gì về nhà đứng chửi đổng sang bên này xem tôi với cậu ai chửi to hơn . He he .
    To Holland FC :
    Luiz đây , bạn mod e*** hoặc xóa bài viết của Mrs White đi nhé.
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 13/07/2010
  9. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    cái thẻ đỏ của Heitinga là hoàn toàn chính xác. cú đó iniesta đả thoát qua và heitinga không còn cách nào khác là phải phạm lỗi để ngăn chặn tình huống dẫn đến bàn thua cho đội nhà, cộng với cái thẻ vàng trước đó mà anh ta phải nhận thì thẻ đỏ là hoàn toàn hợp lý và đúng luật.
    Tôi chỉ tiếc 1 điều giá như trên hàng công của hà lan thằng vô dụng van persie có cùng đẳng cấp như van niterooy hoặc Kluivert. Dirk kuyt được như dennis bergkamp thì hà Lan đả có thể có cúp. dẫu biết rằng đó chỉ là điều ước nhưng vẩn buồn. tiếc cho cả 1 thế hệ hà lan

Chia sẻ trang này