1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Selecao tại World Cup 2010!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 15/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hình như Elano không sao, đỡ được một mối lo.
    Trở lại trận đấu, Melo trận này đá khá tốt, trừ 15 phút đầu trận chưa bắt nhịp nên để mất bóng nhiều và có phần lỗi trong bàn rút ngắn tỷ số của Drogba
    Tuy nhiên, điều đáng ngại là Brazil có vẻ mất tập trung trong phòng ngự khi có một tỷ số cách biệt.
    Cả 2 trận đều thủng lưới như thế, Dunga phải làm công tác tư tưởng lại cho các cầu thủ thôi, không thể chủ quan như thế trong các trận đấu knock out
    Cuối cùng thì Brazil của chúng ta cũng đã nhanh chóng điền tên mình vào vòng 2 cùng HL
    Với bạn bán nhà bên bảng H tự làm khó mình, khó ta, thì chuyện gặp ai ở vòng 1/16 thì để trời định vậy
    Tự dưng muốn các bạn Bắc Hàn đoạt vé thứ 2 của bảng này, bọn BBN xấu chơi và BDN của tên Ro điệu đều đáng ghét như nhau
  2. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    KO biết Elano có tn chính thức gì chưa ? xem các pha quay chậm thấy trọng tài ngu quá, nó toàn kê gầm giầy mà trọng tài có mắt như mù, Dunga hơi khó hiểu sao ko thay người sớm hơn, nhất là trụ cột, nên cho mấy chú trâu rừng như Batista vào đọ với lũ voi điên
    Bàn mở tỷ số đúng là không tưởng, ko thể cản phá.
    có ai nghĩ tới khả năng Pháp Anh Đức Ý TBN bị loại ?
  3. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tin chính thức là Elano không sao, vẫn có khả năng ra sân trận gặp BĐN. Lúc nhìn Elano tập tễnh rời sân sao thấy thương quá, vừa mới SN hôm 13/6 lại ghi được 2 bàn thế mà phải nghỉ WC thì quả là quá đen đủi. Vậy là Kaka sẽ bước vào vòng loại trực tiếp mà sạch sẽ không có thẻ nào :D.
  4. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Năm nay các đội Nam Mỹ có thành tích khá tốt: hiện tại có 4 đội Nam Mỹ đứng đầu bảng và khả năng giữ vị trí đầu bảng tới hết vòng đấu cuối cùng là rất lớn (Uruguay, Argentina, Paraguay, Brazil). Nếu các đội bóng châu Âu ko đạt phong độ tốt thì một vòng bán kết toàn Nam Mỹ hoàn toàn có thể xảy ra.
    Pháp và Anh gần như đã bị loại rồi.
  5. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Xem bàn mở tỷ số phê thật đấy, đúng là hoàn hảo. Những pha phối hợp bật tường như vậy dưới thời Dunga đã được thể hiện không dưới một lần. Cú xoay người sút bóng căng vào nóc lưới đấy cũng rất đặc trưng của Fabiano!
    Bàn Fabiano nâng tỷ số lên 2-0, mặc dù bóng chạm tay nhưng chỉ có thể gọi là khiêu vũ giữa bầy voi. Tâng bóng bổng qua 3 cầu thủ rồi dứt điểm gọn gàng thât tuyệt.
    Brasil của Dunga lối chơi rất thực dụng nhưng những pha ghi bàn lại rất đẹp mắt và đậm chất Samba.
    Xem Brasil của Dunga không thấy hồi hợp vì những pha lóng ngóng sơ hở của hàng hậu vệ nhưng vẫn có những lúc sướng người vì bàn thắng.
    -PS: Hôm qua xem lại tổng hợp WC 98 trên TV, thấy sao mà đau lòng vậy, Brasil năm đó đẹp mắt và hào hoa, cuối cùng thất bại đau đớn. Đúng là chỉ có người chiến thắng cuối cùng mới là người vĩ đại chứ làm j có kẻ thất bại vĩ đại nhỉ!
  6. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0

    Trận đấu hôm qua thực sự là một trận đấu mãn nhãn và Selecao đã phô diễn được hết sức mạnh, vẻ đẹp và bản lĩnh của mình. Bàn thắng đầu tiên của Fabiano thể hiện sự quyết đoán và mạnh mẽ, còn bàn thắng thứ 2 với cú dứt điểm chân trái làm mình nhớ đến Rivaldo, lạnh lùng bình tĩnh quyết đoán và thêm cả chút tiểu xảo. Kaka đã tìm lại được bản năng kiến tạo thông minh và cả sự nhanh nhẹn. Chỉ buồn cười mấy thằng voi rừng trước trận đấu thì nổ tung trời khí thế hùng hục khi vào trận thì thằng voi rừng Drogba gặp bác Lucio là đái ra máu rồi, chú tễu Kalou tấn công hay là thế mà toàn phải về tận sân nhà để lấy bóng. Một điều khác biệt của Selecao năm nay là Dunga không để Alves là người thay thế cho Maicon lúc cuối trận nữa mà được đôn lên đá tiền vệ để đa dạng hoá các mũi tấn công cho Selecao, chắc Dunga thấy khả năng kiến tạo đa dạng này của Alves sau trận lượt về Barca - Real khi Pep cho Alves đá tiền vệ. Bastos đá cách trái rất hay tuy nhiên vẫn hơi tiếc khi Dunga không gọi Marcelo để chú này dự bị cho Bastos cũng ok đó chứ. Ở tuyến giữa Silva và Melo đá chắc chắn và luôn làm chủ đuợc khu trung tuyến, một điều đáng mừng ở Melo là hôm qua anh đã đá với cái đầu lạnh và cả đội cũng vậy. Khi Kaka bị đuổi ra khỏi sân chúng ta vẫn bình tĩnh cầm bóng và tấn công không nổi nóng trước bọn voi điên manh động. Còn bây giờ thì ngồi xem các vũ công flamenco sẽ gỡ đống rối mà mình tự tạo ra như thế nào
  7. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Voi gì, bầy sói thì có, lũ nhăm nhe ăn thịt đối thủ, ko xứng đáng gọi là voi
    TBN trận cuối 1 là thắng đậm Chi lê để đầu bảng, 2 là hòa và alê hấp.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.254
    Đã được thích:
    2.553
    Không biết thẻ đỏ giải này treo giò ntn nhỉ ? Treo 2 trận mà không xoá được thì cũng căng ra phết !
  9. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Kaka bị 2 thẻ vàng = thẻ đỏ gián tiếp, nên chỉ treo 1 trận thôi
  10. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Trận gặp BDN kết thúc với tỷ số 0-0, nhưng mà Brazil bị nhiều thẻ vàng quá, cả 2 cầu thủ quan trọng là Fabiano và Melo đều dính thẻ rồi
    Trận này xem rất bực mình với D Alves, JB thì gây thất vọng và Josue chẳng đảm trách được khu trung tuyến, chuyền toàn vào chân các cầu thủ BDN
    Điểm son ở trận này là Lucio chơi ấn tượng, G Silva cũng rất tỉnh táo và đây cũng là trận đầu tiên chúng ta không bị thủng lưới cũng như chẳng ghi được bàn nào
    Chờ nốt bảng H để coi con đường WC của Brazil lần này thế nào.
    Quên nói tới Bastos, chú này xứng đáng ngồi dự bị với màn trình diễn không thể tồi hơn hôm nay.
    Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 26/06/2010

Chia sẻ trang này