1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển gấp mem: Tắm thác Khuổi Nghi, Li bì rượu... cá, khám phá Song Long (****). Lòng hồ Na Hang đê!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TNgocTrong, 17/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TNgocTrong

    TNgocTrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tuyển gấp mem: Tắm thác Khuổi Nghi, Li bì rượu... cá, khám phá Song Long (****). Lòng hồ Na Hang đê!

    Lịch trình: Cầu Thăng Long ?" Vĩnh Yên ?" Sơn Dương ?" Tuyên Quang (140km) ?" Hàm Yên ?" Chiêm Hoá (60km) ?" Na Hang (40km) ?" Hà Nội.
    Xuất phát: Thứ 6, ngày 18 tháng 06.
    Kết thúc: Chủ nhật, ngày 20 tháng 06.

    - 5pm: Gặp nhau tại Ciputra => Xuất fát.
    - Hà Nội: Tiến thẳng Vĩnh Yên, rẽ quốc lộ 2B, qua Sơn Dương, đến Tuyên Quang (ăn tối đâu đó Tuyên Quang).
    - Thẳng tiến Hàm Yên, Chiêm Hoá (tuỳ tình hình ăn chơi nhảy múa của cả đoàn, mà đoàn có thể ngủ đêm tại Hàm Yên hoặc Chiêm Hoá, ưu tiên cho việc ngủ đêm tại Chiêm Hoá, tuy là có thể sẽ hơi muộn).
    - Thứ 7, dậy sớm lúc 6h, ăn sáng 30 phút, tiến thẳng Na Hang. 8h (9h) có mặt tại Na Hang.
    - 9h chuyển thức ăn (đã được đặt tại Na Hang xuống thuyền).
    - 9h30 Thứ 7: Bắt đầu lang thang lòng hồ Na Hang (hỏi Mr. Google để biết thêm chi tiết về lòng hồ thuỷ điện Na Hang).
    - 11h đến thác Khuổi Thúng (đây là con thác cao, hoang sơ và đẹp, theo mềnh đây là 1 trong những con thác đáng chiêm ngưỡng nhất trong những con thác tại Việt Nam mà mềnh đã biết). Tắm tiên, sure với mọi người là có vụ relax, masage bằng cá tại đây). Ăn trưa, nhìn tiên tắm.
    - 13h lên thuyền tới động Song Long (đây là 1 động rất lớn, mới được fát hiện năm 2009, cả thác Khuổi Thúng và động Song Long đều chưa có mặt của việc thương mại hoá).
    - 15h30: Quay về giao lưu và ăn tối với các cán bộ kiểm lâm (các thuyền trên mặt nước, cực kỳ cool, không có trăng ngắm nhưng có thể uống rượu và hát thâu đêm, có cả nghệ nhân hát Then phục vụ nhé! Không có điện nhé, câu cá (đã liên hệ được cả cần và giun, nướng ăn luôn tại trận)... mềnh nghĩ ít nhất 1/2 số người enjoy vụ ngủ trên thuyền.
    - Sáng sớm chủ nhật: về lại thị trấn Na Hang ?" Chiêm Hoá => rẽ thác Bản Ba, một thác cũng tương đối đẹp của Việt Nam, tắm mát, ăn trưa.
    - 14h rời bản Ba về Hà Nội lúc 9pm. Ăn tối đâu đó trên đường về (hoặc không).


    Chi fí dự kiến:

    - Bữa chính: 5*50.000 = 2.500.000 VND => 250.000VND

    - Bữa sáng: 2*20 = 40.000 VND

    - Xăng xe: 100.000VND/1người.

    - Ăn ngủ: 2*50.000 VND = 100.000 VND


    - Thuê thuyền trên hồ: 800.000 đến 1.000.000 (dự kiến thuyền fải chờ qua đêm => có nguy cơ tăng lên tận 1.400.000, mắc quá, phải xem lại rồi).



    Vì fải thuê thuyền nên chi fí vụ này cao hơn chút. Nếu ở nhờ được với Anh Em Kiểm Lâm thì đỡ được tiền fòng (bù lại bằng đồ ăn và rượu).

    Số lượng thành viên: Max 12 mạng.
    Dự kiến 600k/người.

    Bắt đầu nhận đăng ký nhé!

    Chat Yahoo: roianhsequen81@yahoo.com để biết thêm chi tiết.
  2. cafedang82

    cafedang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Na Hang hiện tại chỉ còn di tích của thác thôi, không được như bạn đi lần trước đâu.
    Mà nếu đi thì đi thành 1 vòng hay hơn chứ, đi Hàm Yên, Na Hang ăn thịt chua ở đó rất ngon. Na Hang mất 20k/người và xe đi vào Yên Hoa, lang thang lòng hồ rất đẹp. Từ Yên Hoa nếu đi thành 1 vòng thì có 3 cách: 1 là vòng lên Bắc Mê đi chơi Hà Giang, 2 là thuê thuyền sang Ba Bể ngắm cảnh rồi theo đường Bằng Lũng về Hà Nội, 3 là có con đường mới mở đi được đó, từ Yên Hoa đi gần đến Đà Vị có 1 cái ngã 3 đường đất,rẽ trái hỏi lối đi chợ Công Bằng, xuyên rừng Hồng Thái tới Bộc Bố, Nà Phặc, đi Chợ Rã, Ba Bể...
    2 đến 2,5 ngày là đi thoải mái, tổng quãng đường tầm 6- hơn 600km
  3. TNgocTrong

    TNgocTrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thank U, có thể U đang nhắc đến thác Suối Mơ, ngay gần thị trấn Na Hang, bên phải đập thuỷ điện rẽ vào khoảng 2km. Còn mình, mình đang nhắc đến Khuổi Thủng cơ mà! Nếu như nước hồ có thể ngập được đến chân thác thì Na Hang sẽ chìm hết trong biển nước đó cậu.
    Sẽ suy nghĩ về gợi ý của cậu, nhưng chắc là sẽ chỉ theo kế hoạch mình đã vạch ra thôi.
  4. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Đã về đến nhà nguyên vẹn, vào điểm danh phát
  5. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    ảnh cho lên đâu đây anh, FB hay lên đây để em còn hóng^^
  6. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đi Na Hang về bị ghẻ hay sao í. 2 ngày rùi cứ gãi và gãi thui. Còn ăn cá thì lại cứ nghĩ tới cá ở Na Hang
    @Hiếu: Cho chị xin cái khăn !
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    e cũng hóng phát, từ qua đến nay là chỉ ăn ngủ ăn ngủ, thương bệnh binh, k đi ra ngoài :))=))
  8. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    híc
    e cũng thấy ngứa ng lắm
    gãi gãi suốt :((
  9. nhatruclan86

    nhatruclan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hóng FB mãi mà cũng chỉ đc có vài cái ảnh nhỉ(quả ảnh tắm thác thấy cũng đông đông, chắc ko fải đoàn mình^^),ko ai up ảnh lên xem ở đó xấu đẹp ra sao à
  10. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Đúng là đi về ngứa quá, gãi suốt, chẳng biết có phải ghẻ ko ?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này