1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chạy nợ tiền cá độ bóng đá ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Blacksuit, 20/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hoặc bác xì công an bắt quả tang tụi nó đi( chọn đội công an nào chưa biết tụi nó,hoặc ko bảo kê cho tụi nó ấy
  2. vibo85

    vibo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn nói với những TH này.
    Xã hội mình bây giờ sao lắm thằng không biết mình là ai thế nhỉ, bớt đi vài chú chắc cũng chẳng sao, các bác nhỉ.
  3. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Đệch, dám chơi dám chịu
    giờ thua định cò quay bùng à
    mặc váy đê
  4. Blacksuit

    Blacksuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Có một số nick ít chữ đọc ko kĩ cứ tưởng là em bùng trong trường hợp này, xin thưa rằng em chơi có thắng có thua, lần thua hơn 100tr còn giục nó đến lấy nhanh hộ cái cho mình đi du lịch Hạ Long 1 tuần kia kìa, tiền là cái gì. Nhưng thái độ mới là cái quan trọng, mình đã khó chịu thì ko hợp tác nữa. Chỉ ko biết chúng nó có những mánh gì với họ hàng của mình để đến lúc họ trách mình thì mình thấy khó xử thôi chứ em thì em hem sợ.
  5. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    bùng được, 20t chả bỏ bèn gì để xã hội đen nó phải ra tay hạ thủ với chú hay gia đình chú đầu. Cùng lắm nó chỉ rạch vài nhát lam vô mặt ai đó trong nhà là cùng
  6. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Vầng, ít chữ thì cũng ko đến nỗi bùng
    khó chịu thì trả xong đi xong rồi nghỉ
    có 20 triệu mà mang tiếng bùng nợ thì cũng chả ai biết là trước bác sòng phẳng cả
    cho nên cứ giả xong đi xong bảo chúng nó: "chúng mày éo ngoan, a éo chơi với chúng mày nữa"
    xong, 2 bên đều ko phải lăn tăn
  7. buwa2106

    buwa2106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác nhiều chữ thì bác hãy cân đong đo đếm cái được mất:
    - Được: 20tr - Nhiều hay ít với bác ?
    - Mất:
    + Chúng nó đến nhà đập phá...
    + Chặn đường xin bác tí tiết hoặc tạt đầu xe giữa đường hay...
    + Lên cơ quan bác, bác làm ở nơi càng an toàn thì dính vào cái này càng dễ bị kỷ luật, công an hay bộ quốc phòng mà dính vào thì xấu mặt chứ được gì...
  8. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Nói đến đây là mọi người có lẽ ko phải tư vấn gì nữa, có nói gì thì cũng vô duyên thôi.....người ta là đại gia, là dân chơi hạng nặng, ko khéo còn là đại ca của XHĐ.....cái kiểu như "anh ghét cái thái độ của các chú, nên 20 tr tuy là cái đinh rỉ so với anh nhưng anh ko trả cho các chú chừa.....nếu các chú biết điều thì 20 tr chứ đến 200tr anh cũng ném vào mặt các chú ngay chứ chẳng phải lăn tăn..."
    Tớ dịch ý của bác chủ Top thế có đúng ko phỏng???
  9. Herorpg

    Herorpg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải chủ topic ko nhỉ
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1D299/
    Nhảy cầu tự tử vì thua cá độ bóng đá
    Nợ nần chồng chất do thua cá độ bóng đá giải World Cup, sáng 20/6, Tân (30 tuổi) đến cầu Bình Lợi gieo mình xuống sông Sài Gòn để tìm cái chết, nhưng được người dân cứu kịp thời.
    Khoảng 5h30 sáng 20/6, người dân hai bên bờ sông Sài Gòn (khu cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh, TP HCM) giật mình nghe thấy tiếng kêu cứu từ dưới sông.
    Khi chạy ra, mọi người hốt hoảng thấy một thanh niên đang bám vào cột phao tiêu giữa dòng nước chảy xiết liên tục kêu cứu.
    Ông Nguyễn Văn Chúc chỉ chỗ phao mà ông bơi ra cứu người thanh niên sáng 20/6. Ảnh: An Nhơn.
    Ông Nguyễn Văn Chúc chỉ chỗ phao mà ông bơi ra cứu người thanh niên sáng 20/6. Ảnh: An Nhơn.
    Lúc này ông Nguyễn Văn Chúc (53 tuổi), nhân viên bảo vệ cột phao tiêu khu vực cầu Bình Lợi, người hơn 30 năm vớt xác ở đây, nhìn thấy người dưới sông đã gần kiệt sức cố đưa tay cầu cứu. Ông Chúc nhanh chóng lao xuống cứu.
    Sau khi được đưa vào bờ và sơ cứu, người thanh niên nhảy cầu cho biết tên là Tân (nhà phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM). Lý do nhảy cầu tự tử là mấy ngày gần đây anh ta cá độ các trận bóng ở giải World Cup đều thua, vay mượn tiền của nhiều người không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định tự tử, nhưng khi nhảy xuống do quá sợ nên kêu cứu.
    Cũng theo ông Chúc, sáng 15/6, em trai ông là ông Nguyễn Văn Tuấn (47 tuổi), khi đang đi thả lưới bắt cá dưới cầu Bình Triệu cũng đã cứu sống một người đàn ông khoảng 40 tuổi nhảy cầu tự tự. Người đàn ông này cũng cho biết do thua cá độ bóng đá nhiều bị vợ con mắng nên muốn tìm đến cái chết.
  10. luckycan

    luckycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    chạy được
    làm sao phải sợ
    gọi nó đến nc bảo ko trả làm *** j dc
    nó làm sao dám làm j ng` nhà ông, ko ai ngu đến mức vì 20 t đi đâm chém đâu, mà nó cũng đâm chém ông chứ đâm chém j ng nhà ông
    đâm chém xong nó đòi dc 20t riêng tiền chạy cái án cũng nhẹ thì 200 rồi ông ạ
    1 khi đã điên thì ko phải trả nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này