1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm thanh của sự đổ vỡ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sellsoulfordevil, 20/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Âm thanh của sự đổ vỡ

    Cái điện thoại vẫn nằm im lim,
    Cả chục, mà đến hàng trăm tin gửi đi, nhưng đáp lại vẫn là một sự im lặng đến khó hiểu
    Trong lúc đầu óc không vướng bận chuyện nào khác, thì nó có khả năng quay nhanh như chong chóng, một cách mãnh liệt.

    Cầm đt lên, rồi đặt xuống,

    Chả lẽ lại cho nó hôn tường một cái
    Năm vừa qua đã cho cả 1 tiểu đội phi vào tường, ngăn kéo chả khác j bãi tàn tích của Trân Châu cảng.
    Rầm 1 cái, rồi rắc 1 cái, rồi cạch 1 cái.
    Thế là đt vỡ tan ra
    Lụi cụi đi tháo sim, rồi nhét vào ví.
    Thế là hết phải chờ, chẳng còn cái để mà trông mong.
    Hạnh phúc nào, thành công nào cũng cần có một sự hy sinh.
    Nếu đập vỡ đt mà hạnh phúc được, thì mình ắt hẳn là một người hạnh phúc.
    Thế nhưng sự thật không phải là thế.
    Và ngoài ra mình cũng vẫn cần cái đt này để làm việc tiếp.
    Có làm việc mới có tiền để nuôi cái bụng, để mà có sức mơ màng tiếp.
    Mơ cái gì, điện thoại lại nháy sáng đèn tin nhắn đến hay sao?
    Mơ là thật, mà thật cũng ảo như mơ.
    Hàng trăm cuộc gọi nhỡ, nhưng mình chỉ cần một tin nhắn, thế thôi.
    Trầm cảm, trầm cảm nặng thật rồi :(
  2. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Bao nỗi nhớ làm ai cứ mãi ngồi trong bóng đêm và ao ước giá như chưa 1 lần yêu.
    Bao nỗi nhớ làm ai đứng lên từ trong bóng đêm gạt nước mắt bước về phía ánh dương.
    Một hai tia nắng hát ru thênh thang đời tôi, xua tan bóng đêm mang về đây 1 niềm tin mới.
    Chặng đường dài và xa.
    Ngày xưa cũng đã qua.
    Rồi 1 ngày tôi sẽ tìm lại được yêu thương nhưng từ 1 tâm hồn mới.
    Và sẽ ko còn nữa những giấc mơ .. buồn
    Dù cho những vết thương vẫn còn chưa lành, dù cho lúc đêm về sẽ nhớ nhung.
    Dù cho đã mất đi 1 niềm tin từng khắc ghi thì tôi vẫn sẽ mãi ko quên.
    Rằng tôi ngồi đây 1 mình chờ cho trời sáng.
    Lạnh giá nhưg tôi bước lang thang, chờ ai ở cuối con đường tìm một hai hình bóng quen thuộc, chỉ thấy bóng tối vây quanh đây.
    Mặc gió cuốn tới chốn xa vời, Mặc nỗi nhớ cứ mãi ko nguôi.
    Đời mãi thế.
    Độc bước đời tôi....
  3. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm...đã từng bị cho im lặng 2 tuần liền.....đã từng gửi đi hàng trăm tin nhắn.....nhưng chẳng có tin nhắn trở về
    ....đã từng gọi hàng trăm cuộc điện thoại..nhưng chỉ là những tiếng tút tút...dài vô tận
    ....cứ một mình vật vã với cái điện thoại...không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu mình đã làm, đã nói gì sai....
    .....giờ nghĩ lại 2 tuần đó vẫn thấy buồn...
    ...nhưng rồi mọi chuyện cũng qua...buồn mãi rồi lòng lại vui
    Được dohoinhat sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 20/06/2010
  4. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên cạnh nhau thật đấy, nhưng liệu trái tim có cùng nhịp đập với nhau.
    Nắm tay nhau thật đấy, nhưng liệu có thể chia sẻ hơi ấm cho nhau.
    Trao nhau lời yêu thương, nhưng có thật trái tim dành trọn cho nhau.
    Cái gì là thật, cái gì là ảo?
  5. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Cái này khó giả nhời thật í. Cái gì thật? Cái gì ảo?
    Cái gì cũng là thật, và cái gì cũng là ảo.
    Tình yêu là thật, vì nó là thứ gắn kết hai trái tim, nhưng nó cũng là ảo, vì chẳng ai nhận diện hay nắm bắt đ.c nó. Đến rồi đi, như gió thổi, như nc trôi...
    Con ng cũng thật thật ảo ảo...
    Sống thật, nhưng những gì nhận lại chỉ là ảo...
    Ah, nhưng cái đt thì là thật đấy :)) và nó chẳng có tội gì cả, đừng giận cá chém thớt thế, tội nó lắm :D
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Nếu có thế, hãy nghĩ là có lẽ mình chưa từng có nhiều như thế. Mà không có, thì làm gì có sự đổ vỡ.
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Coi như là chẳng có gì, thì sẽ chẳng có gì để mất.
    Nhắn tin làm gì cho tốn tiền. Ném điện thoại làm gì, cũgn tốn tiền. Nếu lúc nào có ý định ném, hãy giữ lại, coi như ném sang túi người khác đi. Em sẵn sàng nhận. Thật 100%.
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Sự đổ vỡ mang lại cho người ta những nỗi đau.. nhưng không ai khác ngoài chính bản thân lựa chọn con đường gực ngã hay đứng dậy... Không ai cho ai tất cả và cũng không ai mất tất cả bao giờ. Một cánh cửa đóng lại là sự kết thúc để cánh cửa mới mở ra.
  9. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mọi thứ lại phức tạp như thế này.
    Mình vốn dĩ luôn muốn sống một cách đơn giản, cho cả mình và cho người mình yêu thương.
    Nhưng cuộc sống lại đẩy mình đến với những cái oái oăm.
    Sáng - gọi đt ko nghe, nt ko trả lời.
    Trưa - vẫn bặt vô âm tín, ngồi một mình làm bạn với ly ****tail
    2h chiều - "em cảm thấy khó chịu anh ạ, em không biết phải làm thế nào"
    4h chiều - "mình đi trà chanh đi anh"
    6h chiều - 1 bó hồng rực rỡ, ai lại nỡ xị mặt xuống khi nhận được một món quà đáng yêu như thế, đoá hồng được bó theo cách mình rất thích - không giấy gói, không gì hết, chỉ là những bông hoa hồng xếp cạnh nhau, buộc lại bằng 1 dải ruy băng.
    8h tối - bữa tối với nến - tự hỏi còn gì hạnh phúc hơn
    9h - cắm mặt vào cái đt, bấm tách tách, mặt em lại xị xuống, hỏi nhất định ko nói, nhưng đoán ra e đang chat với môt-ai-đó
    10h - đưa em về, vẫn một cái ôm và một nụ hôn, kèm lời chúc ngủ ngon.
    Và sáng nay - "em ghét anh rồi"
    Cám ơn em, vì cho anh trở lại tuổi teen - với câu chuyện tình cảm cứ quay cuồng, mặc dù anh gấp đôi cái tuổi teen đấy rồi.
    Em có yêu, hay là không yêu?
  10. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ con gái không thích những người quá quan tâm đến mình, dễ dàng điều khiển và cho quay như quay dế. Nhưng mà bạn thích teen thì phải chịu thôi. Cảm xúc của bạn sẽ chạy theo cảm xúc của em, thời gian của bạn sẽ nơm nớp căn theo em, và mong bạn sẽ không chóng mặt.
    Ứ thích zai thế này.

Chia sẻ trang này