1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bầu với người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungthu11, 20/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hị hị, hình như bác chủ top vô đây ko phải để đc tư vấn thì phải
    tha thứ là sự trả thù tốt nhất
  2. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng tượng ra là bạn gái của bác làm việc trong ngành giải trí/ nghệ thuật. Thật sự là thế nào ạ?
    Trên đời mỗi người mỗi ý, trừ khi tự họ nói ra, còn nhiều việc có đoán cũng chỉ là đoán mò mà thôi
    Em nghĩ giữ lại đứa bé cũng hay. Cái này tùy theo quan niệm đạo đức của các bác. Như Đảng Bảo Thủ có quan niệm pro-life, còn Đảng Cộng Hoà là pro-choice í ạ
    Em thì nghĩ là thêm con thêm cháu càng vui, chết ai Chính đứa bé đó tuy là không may so với bạn bè là không sinh ra trong gia đình bố mẹ đầy đủ êm ấm, nhưng vẫn có cái may là được sống. Và người làm cha làm mẹ thì có cơ hội được chăm sóc, yêu thương
    Chào đón bé bằng niềm vui nào!!
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41

    [/quote]
    Cô ấy kiếm tiền giỏi thì không ngu được. Cô ấy nhìn đời đơn giản, có thể đúng 1 phần trong chuyện tình cảm vì ai yêu cũng hết lòng vì cô ý cả, nên cô ý chưa ý thức được sự bị bỏ rơi. Còn cái mà tôi chịu nhất ở cô ấy là sự mạnh mẽ và bản lĩnh. Cô ý biết được hậu quả và sẵn sàng đón nhận nó, chỉ có điều tôi thấy như vậy thì ko đáng.
    Được dungthu11 sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 21/06/2010
    [/quote]
    1) Kiếm tiền giỏi ko có nghĩa là ko ngu ngốc trong suy nghĩ về cs
    2) Mạnh mẽ và bản lĩnh mà có thể dính vào mối quan hệ tay 3 thế này thì chứng tỏ là người vô cảm, ích kỷ.
    3) Biết được hậu quả và sẵn sàng đón nhận nó??? Vậy đứa trẻ có biết dc hậu quả và sẵn sàng đón nhận nó ?
    Tôi thấy bạn đang chết đuối trong sự mù quáng của " bạn gái cũ" của bạn. Còn thằng số 3 kia nó chỉ nói mồm để câu giờ hoặc để trả thù thôi. Tôi chỉ nói thật suy nghĩ của 1 người ngoài cuộc thôi và nói thật tôi post cũng vì muốn tốt cho 1 đứa trẻ thôi!
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em xin có ý kiến như thế này ạ:
    Cô kia kiếm tiền giỏi hơn cả 2 anh và có bản lĩnh, nên có thể cô ý thích là single-mom, có hứng có con với anh nào là chuyện của cô ý, cô ý cũng chả cần quan tâm anh có cưới cô ý không. Chính xác là cô ý từ chối anh, với cái kiểu trả lời qua lại của anh, khó lấy nổi. Và con là của cô ý, nên cô ý muốn giữ, muốn bỏ là chuyện của cô ý, không phải của anh.Tuy nhiên, chưa hiểu suy nghĩ hiện tại của cô này đã chin chắn đến mức nào rồi.
    Người yêu của cô ấy bây giờ, đồng ý giữ. Hiển nhiên, nếu nó không có ý định lấy cô ấy, thì chuyện cô ấy có mấy đứa, với thằng nào cũng đâu ảnh hưởng gì mà nó phải phản đối? Mà lại được tiếng tốt. Em thấy nói, thằng này cũng chưa biết sẽ đến đâu mà.
    Với anh, thấy rất nể. Sẵn sàng cưới người đã bỏ mình, quay sang thằng khác. Chấp nhận nguy cơ kể cả cưới rồi vợ vẫn đi lăng nhăng. Đúng thật là, chẳng biết nên tư vấn gì nữa. Chuyện đã thế rồi, cứ kệ đi mà sống cho vui.
  5. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Có khi 2 đứa kia đang đóng kịch lừa bạn đấy, chứ làm dek j có baby nào ở đây.
    Bạn có tận mắt thấy bác sỹ khám vào nói có thai ko, hay chỉ đc nghe kể lại?
  6. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi có hỏi rất nhiều lần nhưng mà cô ý không nói, cô ý muốn tự giải quyết, nhưng không phải bằng cách bỏ mà là giữ.
    Hay để kệ nó vậy, thật ra nếu tôi ở gần thì còn đỡ nay tôi sắp đi xa nên không ở gần cô ý được, chuyện sinh nở, tài chính với cô ý sẽ rất khó khăn.
    Nếu sinh thì cô ý sẽ ko làm việc được nữa, tôi thì đi xa. Còn cô ý sẽ khó lòng mà nhận được sự giúp đỡ từ gia đình khi mà tự mình ở riêng với bạn trai như vậy.
    Tôi lo cho đứa bé bị rơi vào hoàn cảnh bất lợi, và cũng lo cho tôi nữa, sau này sẽ phải như thế nào?
    Cô ấy đến với tôi không phải vì tiền bạc hay tài năng, có rất nhiều người giàu hơn tôi, giỏi hơn tôi theo đuổi mà cô ấy ko theo, nhưng cô ý theo người khác khi tôi đi công tác, đó chính là lý do khiến tôi khó nghĩ.
    @ Koji: Chính tôi đưa cô ý đi khám siêu âm, bác sỹ cho tôi biết tuổi thai, từ đó tính ngược ra ngày quan hệ.
    Được dungthu11 sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 21/06/2010
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tính ngược là tính ngược thế nào cơ? Trừ một phát chuẩn luôn à?
    Bạn thử tính lại nhé:
    Giả sử tuổi thai được 9 tuần. Thì thực tế thời gian xxx chỉ là 6-7 tuần thôi. Cứ thế mà tính. Thế nhá. Nếu mà sau 7 tuần đi công tác rồi, thì con không phải của bạn đâu.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Copy thử bài này cho đọc.
    http://www.camnangthuoc.vn/news/health.php?id=3681&skeyword=C%C3%B3%20thai
    Vừa đọc lại thấy bảo tính đúng lần cuối cùng xxx. Thế thì đảm bảo là không phải con bạn rồi.( trừ khi bạn đã biết cách tính tuổi thai)
  9. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Thế này thì đúng rồi, cái thai là của thằng nhóc kia, 2 đứa chúng nó bầy mưu giữ lại cái thai, và cưói nhau, còn bác cứ nghĩ cái thai đó là của mình nên sẽ có trách nhiệm nuôi lớn, mọi người sẽ giấu kín chuyện, đứa bé con (nếu đc sinh ra) sẽ gọi thằng nhóc kia là bố và đúng là bố nó thật, còn bác sẽ dành hết công sức để nuôi lớn nó trong thầm lặng vì nghĩ đó là con mình, đến khi nó lớn rồi thì mọi thứ mới đc nói sự thật, lúc đó thì muộn rồi.
    Thời gian đi công tác ko có mặt mình, ai biết đc điều gì xảy ra, đừng khăng khăng đứa trẻ là con mình:
    http://phapluattp.vn/20091201080821939p0c1015/chuyen-that-kho-tin-o-trung-tam-xet-nghiem-adn.htm
    Hay bác cứ lấy em đó đi, khi sinh ra đứa trẻ đem đi xét nghiệm adn, nếu ko phải con mình, phát hiện sớm cũng tốt, phát hiện ra cả em kia có lừa bác ko.
    v
  10. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt có bao giờ nghĩ rằng vì sao bác bị em ý sút vào mông không ạ
    Em đọc thấy bác toàn lôi vật chất ra để nói chuyện,. E hỏi khí không phải bác có bao h biết bạn gái bác muốn gì và cần gì không ạ
    Nếu chỉ đơn giản quà, quan hệ.. mà bác mang đến e nghĩ với 1 nguời giỏi kiếm như cô ý liệu có cần không ạ
    Em suy đoán bác cũng chỉ hơn bạn gái này 3 tuổi là cùng thôi, suy nghĩ cũng vật chất lắm bác ạ. Mạnh dạn nói với bác thế này ạ:
    1. Em gái khi khó khăn cần 1 chỗ dựa về vật chất nên chọn bác.
    2. Khi đã cứng cáp + có chút xiền + nhìn đời đơn giản = bỏ bác đến với 1 người biết lắng nghe hay chỉ đơn giản có tình người hơn chẳng hạn.
    Đôi lời chém gió, bác nghe ngang tai thì đừng chửi em nó nhé

Chia sẻ trang này