1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
  2. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Cụ đừng đứng trên núi cao mà nhìn rừng rồi bảo đi trong rừng nó dễ
    Em xin hầu cụ chút thế này:
    Gia đình bà con nhà em ở nông thôn có, miền biển có, công nhân có. Họ cũng phấn đấu học tập cật lực, nhà nào cũng có con học đại học. Ra trường người làm quản đốc, kẻ làm kinh doanh, có người làm ruộng, người làm công nhân. Tất cả họ có một điểm chung là đều rất chăm chỉ, làm việc năng động không biết mệt mỏi nhưng đến giờ vẫn chưa thể giầu được. Họ ý thức được than phận hèn kém nên không biết ỷ lại ai, chỉ biết phấn đấu. Rồi hàng chục triệu con em nông dân , công nhân đang cày lưng trong các công xưởng, ruộng đồng em không thấy ở họ sự lười biếng nào cả. Làm quên ăn, quên ốm là chuyện thường. Có người đau không giám đi khám bệnh vì sợ mất việc, mất thời gian, đến khi bệnh nặng thì quá muộn. Vậy họ có ăn bám không , lười biếng không mà vẫn nghèo vẫn khổ?
    Một xã hội tốt là một xã hội vì dân giầu nước mạnh, sao 40 năm qua rồi mà công nhân vẫn phải ăn khoai sắn vào công xưởng? Cơm trưa thì gần như toàn thứ ôi thiu? Làm cả năm mới dám về quê có một lần? Cụ có biết là vé tầu HN- SG giá từ 600 - 1.300 ngàn trong khi công nhân chỉ dám đi xe đò 150 ngàn - 250 từ Bình Dương về HT, NA, TH, NB, HNam? Cứ thử một lần sống cùng công nhân xem họ có gì?
    Một thưc tế là con quan thì nó vẫn làm quan, giầu nó lại càng giầu. Số chết và bị thương nó đều là những con tốt thí chứ đại đa số thì khỏi bàn. Chẳng ai làm gì được chúng nó hết. Chỉ có dân đen là chết thôi
    Bức xúc mà không được bày tỏ bức xúc thì xã hội này có phải là xã hội loài người không? Ông Mác cách đây 2 thế kỷ ông ấy đã nói mâu thuẫn là động lực của phát triển, một khi mâu thuẫn được giải quyết thì sẽ tạo thành một chu kỳ phát triển mới. Nói như cụ thì có nghĩa là ta tìm cách triệt tiêu mâu thuẫn, phá hủy chu kỳ phát triển mới bằng cách ù xòe tất cả. Em thì em không nghĩ XH nó xấu như cụ nghĩ, còn nếu nó xấu thế thì sao không chôn béng nó cho đỡ nhức đầu?
    Có lẫn nào Việt Nam có biểu tình mà TQ nó thích không? Đợt trước nó còn nhảy dựng lên yêu cầu mạnh tay với những người tham gia , nếu không muốn làm ảnh hưởng quan hệ với nó đấy thôi. Nó sợ mình là Miến Điện thứ 2 đấy cụ.
    Việc mềm dẻo trong tranh chấp chủ quyền là việc cực kỳ nên làm, cũng giống như ta tranh chấp nhau bờ rào, lối đi thôi. Nhân nhượng nhau, thông cảm nhau là chuyện rất bình thường của con người văn minh. Còn nếu nó nhảy vào sân, vào nhà mình phá hoại là việc đầu tiên phải huy động lực lượng táng cho nó bét xác ra đã, hoặc chí ít là cũng hò hét ầm ỹ lên để cho nó thấy bố rất thiện chí nhưng mày láo thì tao cứ cho mày ăn đòn hoặc bẽ mặt đã.
    Một cơ thể đang đau thì chuyện của bác sỹ trị liệu sẽ tìm ra một chỗ nào đó để giảm đau cho người bệnh. Ông Nguyễn Bá Thanh là điểm để kích thích giảm đau đó. Cứ vào ĐN xem người thực tế người dân nói gì khi thu hồi đất làm đường ven biển? Vụ mới đây thôi, ĐN đền bù một m2 đất giá = một quả trứng gà là câu trả lời ngắn gọn nhất.
    Một đất nước 90 triệu dân mà lại phải trông chờ vào sự xuất sắc của vài cá nhân thì quá rủi ro. Giả sử như ông Thanh làm được nhưng người sau ông Thanh thì sao? Cái đó nó không bền và không cơ bản, hãy nhìn xã hội tư bản tại sao sau cách mạng XHCN nó lại phát triển rất bền vững và tiến bộ không ngừng trong khi Liên Xô thì rơi vào ngõ cụt và dẫn đến phá sản? Đáng lẽ mình phải rút kinh nghiệm từ đó mới phải. Cứ nhìn cái bọn Nhật, Hàn, Thái... khi có sự cố về xã hội nó làm cả đêm cả ngày để giải quyết. Trong khi mình một sự việc đơn giản giải quyết được mất vài năm. Chỉ có ngăn chặn quy chụp người dân thì làm 30 giây đã có kết quả. Mình nghèo hơn nó là cái chỗ đó chứ không phải dân mình lười lao động và ỷ lại
    Chúng em có cày cuốc trăm năm không bằng một chữ ký của các cụ thì bảo sao tụi em học hành nỗ lực mà vẫn nghèo.
  3. H0nVjet

    H0nVjet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1
    Để rảnh rỗi ra tìm hiểu xem dư lào. Nhà nông Gạo thì trồng được, lạc, vừng cũng trồng được nốt, thế thì cả năm cũng cắm được đấy.[:D]
    Một vấn đề quan trọng để giữ cho VN chưa bị sập hầm là do nhân dân ta có truyền thống tự mần tự ăn (đa số làm nông) đó.
  4. vFork

    vFork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [YOUTUBE]OAjlb_oyNt0[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]o6DC07FGdcA[/YOUTUBE]

    Thanks các bác đã share, để đây luôn cho các bạn muốn coi [r2)]
  5. Cong_tu_ho_Hua

    Cong_tu_ho_Hua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2012
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
  6. mikhain_luu

    mikhain_luu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    bác này bi quan quá,=((
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Người dân không thể thay đổi được số phận của họ. nếu muốn thay đổi thì phải thông qua một cuộc cách mạng mà thôi mà bây giờ ai dại gì mà đi làm khi Nhà nước của ta là :" Nhà nước của dân, do dân vì dân" đội ngũ cán bộ cũng là do dân bầu.bầu lên để họ đại diện cho quyền lợi của nhân dân.Nhưng khi họ lên rồi họ lai quên mất rằng ai đã bầu họ lên. họ không đại diện cho quyền lợi của nhân dân , mà chỉ lo cho cái chức cái quyền lợi của họ.Lôi con cháu họ hàng vào.làm công làm quyền hành hạ hách dịch nói tóm lại hắn đã trở thành một thằng khốn nạn chứ không phải là người mà tôi mong đợi nữa.Khốn nạn là ở chỗ đó.KHi người dân có quyền mà không thực quyền thì làm sao mà làm chủ được.CHế tài về tệ nạn tham ô nhẹ quá so với thiệt hại của chúng gây nên thì thằng dếch nào mà không làm.Ngu gì mà không làm.~X~X. bây giờ chủ yếu là chế tài mà thôi.Vì vậy những công bộc của nhân dân mà không làm việc vì nhân dân, lợi ích của nhân dân thì loại bỏ ngay." tôi thấy trước đây thì thường xuyên họp dân họp xóm để bàn một vấn đề nào đó liên quan đến nhân dân. nhưng bây giờ thì không thấy. mà thấy thì chỉ có là họp dân khi dân phản đối quá nhiều....Khi người dân không có cơ hội để bàn, để giải tỏa những bức xúc của mình thì sinh ra đi biểu tình mà thôi. Các bác còn nhớ đến hội nghị "Diên Hồng" không?
    http://www.lichsuvietnam.vn/suca/detail.php?did=48
    "(Hỏi) Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
    (Đáp) Hy Sinh!

    (Hỏi) Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
    (Đáp) Hy Sinh! "
  8. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    ở bên cạnh tao chẳng ai là bất hạnh cả, chỉ có thằng ch.o' như mày thì người ta mới khinh, mới phỉ bán, cái đầu mày chứa não chứ có phải chứa c....đâu mà phỉ bán quê cha đất tổ, chỉ biết ăn bơ thừa làm sâu bọ cho giặc mà thôi...
  9. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Từ hôm qua đến giờ lũ chó hoang chùng mày tự thải phân cho nhau để ăn thế là đủ rồi đấy.
  10. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Bác đang sống ở thiên đàng nào đó? Chửi ai thì cũng nói cho rõ đừng có nhảy đổng lên như thế?có ai đụng chạm đến quyền lợi của bác chăng?[-X[-X

Chia sẻ trang này