1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười Hở.... 10 Cái Răng, Zô đây!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào.. thấy bà con đem tôi ra bình luận ghê quá :-))))
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, Harrikism về nhà tuyên bố:
    - U chuẩn bị cau trầu, mâm ngũ quả để lo đám hỏi cho con.
    Mẹ Harrikism bỗng trở nên thất sắc, sau khi hoàn hồn, bà thều thào:
    - Giời ơi, tôi không thể tưởng tượng nổi.... là.... anh lại.... tiếp tục ăn hỏi con gái nhà người ta... nhiều đến như vậy. Tính tới tính lui.... anh đã có tới.... 9.... vợ chưa cưới rồi đấy!
    Harrikism thủ thỉ:
    - Đó là lỗi của thần ái tình u ạ. Thần chẳng bắn tên mà lại nã súng liên thanh vào tim con!
  3. Allmyloveforyou

    Allmyloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một khách hàng hỏi người bảo vệ siêu thị :
    _ Tôi có thể mua tặng phẩm cho phụ nữ ở đâu?
    _ Đồ trang sức, mỹ phẩm các loại, thời trang cao cấp... ở tầng 1 bên phải.
    _ Không, tôi mua mỹ phẩm cho vợ...
    _ Hàng thanh lý, đại hạ giá.. ở tầng 3 bên trái.
    EM CHIẾM TRỌN TÌNH ANH SÂU NẶNG
    VÀ ĐONG ĐẦY MẬT NGỌT TÌNH YÊU
    XIN EM CHỚ BAO GIỜ PHA MẬT ĐẮNG
    CHO LÒNG ANH TAN NÁT TRĂM CHIỀU
    NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU
  4. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Trong quân y viện, Hari Ki Zừm bị bó bột cả hai chân hai tay khẩn khoản nói với cô y tá gưngcay vờ nờ

    -Trời ơi ngứa "ấy" quá, cô gãi giùm tôi
    -Ôi tội nghiệp anh, anh ngứa ở đâu?
    -Chỗ không tiện nói
    - Anh cứ nói thẳng đừng ngại
    - Vâng, ở giữa....hai ngón chân cái
  5. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Nhậu xỉn, anh bợm Công Tử trên đường về nhà bị ngã rách mông. Tới nhà khi thay quần áo, liếc trong gương thấy vết thương, công tử ta mới cố gắng băng bó, sát trùng cẩn thận. Khi đặt lưng xuống giường Công Chúa, vợ của công tử vẫn ngủ say, anh ta vẫn yên trí là qua mặt được Lion Queen. Đến sáng nghe tiếng tru tréo của vợ, Bợm Công Tử mặt tỉnh queo:
    - Có chuyện gí thế?
    -Tối qua lại uống rượu xỉn phải không?
    -Đâu có!
    - Thế ai bôi thuốc đỏ dán bông băng khắp tủ gương đây!
  6. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    tui xin góp vui 1 chuyện sưu tập được nhé(chuyện này do CNT bật mí cho)
    ngày xửa ngày xưa..ngày mà CNT chỉ khoảng 18-19 gì đó! nhà CNT ở gần nhà KVB 2 người tuy nhà gần nhau nhưng chưa hề làm quen với nhau bao giờ....

    1 hôm CNT đang vui vẻ ra khỏi nhà vừa đi vừa nhẩy chân sáo vừa hát:
    "có con chim nho nhỏ......
    thì bỗng dưng có 1 tiếng quát của KBV:
    "thế này mà nhỏ à??? (thì ra anh chàng KBV đang bậy bạ ở hè đường)
    CNT rất tức tối:
    hừ grừ...Đồ khống nạn.......
    KBV: thế này mà bốn lạng à? chí ít cũng phải nửa cân!
    CNT: hả?
    nếu tên nhân vật chẳng may có trùng thì mong các bác thông cảm nhé hè hè[r23)
    Da em đẹp anh chẳng cần ánh sáng
    tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên đời này chẳng có giai nhân ...nên anh gọi em là nhan sắc.
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    "Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu" - Đó là đề tập làm văn trong một kỳ thi tốt nghiệp tiểu học. Xin trích nguyên văn từ bài làm của một số học sinh
    Nắt: Hình dáng của bà nội rất là thấp được hai mét rưỡi, dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa? Tính tình cụ già rất là bực bội? Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì đó mà thôi.
    Công Tử: Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu. Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cái hố.
    Your Friend: Hình dáng của ông ấy rất bình thường chiều rộng một mét, chiều cao hai mét. Mỗi khi ông cười hàm răng của ông không còn trắng và chắc như trước nữa mà đã gãy bốn cái răng. Khuôn mặt của ông không còn đẹp trai như trước nữa mà rất nhăn nhó, ông cười cũng như là ông giận. Mắt ông em lờ dờ, lòng đen đã mờ dần em nhìn vào mắt ông hình như tất cả đều trắng dã! .
    Allmyloveforyou: Khuôn mặt ông bầu bĩnh; đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng; dáng đi của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mãnh liệt. Ông em cao khoảng 1m.
    Early Bird: Con mắt của bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái lỗ, miệng cụ già có hai cái tai. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân. Bà có mái tóc dài nhưng trắng phau, mỗi buổi tối khi bé Hưng nhà em không chịu ăn cơm bà liền rũ tóc ra méo xệch mồm doạ nó. Bé Hưng sợ phát khiếp vội vàng ăn ngay.
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đề bài: "Em hãy tả bà nội thân yêu trong gia đình em":
    Bài làm của Felix Danang: "... Bà nội em rất hiền. Mắt bà một mí nhìn sụp xuống. Bà khoái ăn trầu, ngày nào cũng ăn, nhổ ra cái nước đỏ lòm. Bà rất thích đánh em vì em hay trốn ngủ trưa. Cái roi bà giấu sau cánh cửa. Bà thường sai em đi mua cho bà ly chè sương sa, bánh lọt. Vừa mang về em vừa húp bớt lớp nước dừa ở trên vì nó béo lắm. Về nhà nhìn ly nước, bà sai em ra xin thêm nước dừa và chê bà bán hàng hà tiện nước dừa. Em đâu có dám xin thêm.
    Bà em rất cao. Thân bà cao bảy thước. Gần nhà em có mấy cái cô bán bia ôm, buổi trưa hay la lối, cười giỡn om sòm với mấy cái ông lạ hoắc ở đâu tới. Bà tức lắm, chống! nạnh chửi qua. Mấy cô thấy bà cao lớn, không dám chửi lại".
    Bình loạn: Đồng chí này sao mà lại có khả năng "tả thực" thế không biết!
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 05/06/2003
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước CNN là một cô giáo Văn cấp 2 mới ra trường hãy còn bỡ ngỡ.CNN dạy ở trường của một huyện miền núi hẻo lánh...Nơi mà các giáo viên mới thường khởi đầu sự nghiệp giáo chức của mình...Ở đó các em thường học muộn ..cũng thỉnh thoảng có nhiều "em"...lớn tuổi lắm!
    Là huyện miền núi nghèo khó nên chổ ở của các giáo viên cũng tạm bợ như chính cuộc sống của họ..Một hôm cô giáo CNN đang thay đồ chuẩn bị lên lớp thì có ba học trò đến ...Xui cho cô, đúng lúc ấy ngọn gió quái quỷ tạt qua khiến tấm màn che bay lên...Và thế là...
    Sợ các học trò đem chuyện kể cho các bạn khác nghe nên CNN đã ra một hình phạt....Khá độc..!
    CNN: Ba anh kia lại đây!Sao không chuẩn bi đến trường mà tới đây làm gì???Anh kia...khi nãy anh đã nhìn thấy những gì??nói mau!!
    Trò 1:Dạ Thưa cô...em...em..em đã thấy..bàn chân cô,..nó..trắng...hơn chân em ạ!
    CNN:Thế àh..!Bắt đầu từ hôm nay trò được nghỉ học 1 tuần!Nhé...!
    Trò tiếp theo...!
    Trò 2: Thưa cô ...em nhìn thấy...cái ..từ đầu gối trở xuống,thưa cô...!
    CNN:Áh....!Riêng trò tôi cho nghỉ học một tháng!...
    Còn trò kia thì sao??
    Trò 3: Thưa cô...Em ...Híc..(nức nở)..em..Em xin vĩnh biệt cô!!Híc!
    CNN: ....!!! !!!!...

    Quảng Trị
    Được felixdanang sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 05/06/2003
  10. longpd

    longpd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Felix là bác sĩ mới tốt nghiệp, anh được phân về một bệnh viện tâm thần. Mấy ngày đầu đi làm anh rất ngạc nhiên khi thấy một nhóm bệnh nhân xúm quanh một cái giếng và hô:
    23,23,23...
    Một hôm, không nén nổi tò mò, anh len qua đám đông vào xem, dưới giếng chẳng có gì cả, mặt nước phẳng lặng. Bất ngờ Felix bị đẩy ùm xuống giếng. Lúc này đám đông lại đồng thanh hô to
    24,24,24...
    Được longpd sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 07/06/2003

Chia sẻ trang này