1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để thuyết phục được giai đi xem phim hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phudu00, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    phải anh thì anh đi ngay , đi luôn
    hay là trai của em chỉ muốn riêng tư 2 người thôi nhỉ
  2. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em biết, mọi thứ đều là phù du
    Em báo cáo là cặp vé 30/6 thất bại rồi ạ , cơ mà chả thèm ép nữa, không đi thì thôi, chán òi
  3. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Trước đến giờ tớ chưa thử xem phim một mình, mà chắc chả dám đâu, tính nhát gan lắm . Giai không đi thì tớ cũng vẫn xem phim với đám bạn thường xuyên, k bỏ phim nào cả
    Tớ đang mài từ từ nên cái bệnh ích kỷ cũng mòn đi chút chút rồi
    @Mèo: em chưa đủ trình để nói chuyện với Mẽo nên chỉ dám dùng hàng Ta thôi
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nó đã không đủ yêu để muốn lúc nào cũng được kè kè bên cạnh mình thì có bày trò gì cũng chẳng làm nó động lòng. Tóm lại là chưa đủ yêu để quấn quýt suốt ngày. Gái càng vờn nó càng ngán.
  5. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Em thèm vào mà bày trò, em mới lơ là vài hôm thì jai lại quay sang trách móc em là dạo này sao không quan tâm, cảm thấy xa cách quá, blah...blah...
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trong chính lúc jai em "trách móc" vờ vĩnh như thế thì em có lạy lục thì nó cũng không bao giờ thèm cùng em đi xem phim "vé dâng tận tay, xe rước tận cửa" chứ gì.
    Em dù thèm (và từng) hay không thèm bày trò thì rốt cuộc nó cũng có thèm chiều ý em đâu. Tóm lại em đi mà lên gân với nó, chứ lên gân ở topic này làm gì.
  7. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Dùng từ "lạy lục" nghe có vẻ nặng nề quá nhỉ?
    Em cũng k vì jai k chịu đi xem phim mà phải lên gân với jai và em cũng chả có lên gân lên cốt j ở topic của em cả.
    Nếu k có ý kiến j giúp em thì mời bác ngồi qua một bên uống trà đá nhá!
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Giờ giả sử như bạn trai bạn thích đá banh, bạn không thích, hay bạn trai bạn thích ăn thịt chó, còn bạn không ăn được thịt chó. Anh trai bạn cứ nhất quyết kêu bạn ngồi xem đá banh với anh ấy, hay đi ăn thịt chó với anh ấy thì bạn có thích không?
    Mình nghĩ là bạn nên tôn trọng sở thích của bạn trai bạn. Còn nếu 2 người có nhiều sở thích khác nhau quá thì nên xem lại xem 2 người có hợp với nhau không.
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm là ngày xưa mấy ex của tớ đều già cho nên tớ lúc nào cũng phải đi shopping 1 mình, đi du lịch 1 mình hoặc với các bạn, đi bars, nghe nhạc ở phòng trà, xem kịch, hát hò đều đi với các bạn. Chỉ có đi xem phim với trai thôi. Kết quả là sau một thời gian thì chán, trai cũng chán, còn tớ cũng rất chán. Break up là chuyện đương nhiên phải xảy ra.
    Cho nên bạn phải xem lại là chỉ có việc xem phim thôi, hay còn nhiều thứ không hợp nữa. Mà mình thấy trai mà không thích xem phim thì chắc cũng chẳng thích nghe nhạc, đọc sách, tiểu thuyết, thơ văn gì cả, tức là nhạt như nước ốc ấy.
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Lula sẵn sàng đi xem phim rồi nè... :D

Chia sẻ trang này