1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một Tibet khác

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Tien2010, 29/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    ĐỈNH EVEREST - EVEREST BASE CAMP PHÍA TRUNG QUÔC
    Sở dĩ tôi phải viết thêm từ "phía Trung quốc" vì còn một đường đi nữa phổ biến hơn để leo Everest từ phía Nepal. Những người leo núi đích thực cũng đi từ hướng đó là chủ yếu chứ không phải chỉ có mỗi chuyện ngồi nghễu nghện trên xe ô tô vài trăm km, đến chụp vài bức ảnh để khoe toán loạn như chúng tôi, rồi xưng danh ta đã đặt chân tới EVEREST BASE CAMP. Nhưng thôi, âu cũng là một chặng đường dài và thật may mắn khi đặt chân tới nơi đây..
    Cổng chào (đường rẽ vào khu bảo tồn thiên nhiên, nơi có 4 đỉnh cao nhất thế giới)
    [​IMG]
    Trùng trùng mây núi
    [​IMG]
    Phía xa xa kia là EVEREST
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường còn dài và xa...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồng Việt bay trên trời Tây Tạng
    [​IMG]
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tìm hiểu khá nhiều thông tin trước khi đi, cả những người đã từng đi và đi hụt Tibet. Để đến được mảnh đất thiêng này, tiền bạc và thời gian không đủ. Có lẽ cần hơn cả là sức khoẻ và chút may mắn, người ta gọi là nhân duyên khi đến Tibet vậy.
    Và cũng từ khi đến với ttvn, càng đi tôi càng thấy mình nhỏ bé so với những hiểu biết hữu hạn trước đây. Thông tin cũng nhiều hơn, dù không phải lúc nào cũng tìm được bạn đồng hành trong chuyến đi dài và hoạch định một hàn trình hoàn hảo. Nhưng dẫu sao, cái cảm giác được khoác ba lô lên đường thoát khỏi một đô thị tù túng, đã thấy khác lạ lắm rồi.
    Trở lại với Everest Base camp:
    Hoa trên đường đi
    [​IMG]
    Những ngôi nhà bỏ hoang của người Tibet cũ từ năm 1960 (khi người Trung quốc chiếm đóng Tibet)
    [​IMG]
    Cầu EVEREST
    [​IMG]
    Và đây - Everest Base Camp - một dãy dài xe 4 x 4 trước cửa lều
    [​IMG]
    Bưu điện cao nhất thế giới - Everest Base Camp - Xa xa là đỉnh Everest
    [​IMG]
    Đường lên mốc leo núi: Bây giờ không có thể đi ngựa được như mấy năm trước kia mà phải mua vé xe bus giá 25 Tệ.người.lượt
    [​IMG]
    Mốc toạ độ Everest phía Trung quốc. Hôm đó trời mù mây không thể nhìn thấy đỉnh, chỉ có gió thổi rất mạnh
    [​IMG]
    "Khách sạn" nơi tôi ở là một cái lều có hai khoang, một khoang để ngủ và một khu bếp nhỏ, căn phòng có thể chứa được tối đa 7 người cả chủ lẫn khách ngủ xung quanh bếp lò
    [​IMG]
    Đêm trên Everest Base camp quả là một đêm đáng nhớ. Hai người bạn của tôi hầu như không ngủ được vì lạ và lạnh. Bên ngoài gió gào thét. Dù đã mang túi ngủ, đắp thêm chăn lông trâu Yak mà vẫn thấy cóng. Tôi nhớ tới những đêm ngủ trên Fanxipăng cũng có cảm giác thế này. 3h sáng không ngủ được, ra ngoài trời đầy sao. Chợt so sánh điều kiện ở đây với những người leo núi thực thụ, không biết họ chịu đựng thế nào..
    [​IMG]
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Sáng sau tỉnh dậy, một Everest thực thụ đã hiện ra trước mặt chúng tôi, từ từ trong nắng sớm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếng chim hót trong lành báo hiệu bình minh lên...
    [​IMG]
    Và Everest bừng sáng trên bầu trời Tây Tạng, dưới chân núi đàn trâu Yak thảnh thơi gặm cỏ...
    [​IMG]
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Con thuyền đưa tôi trở về thế giới thực tại
    [​IMG]
    Và Potala trong mưa tiễn tôi đi. Người ta nói mưa Tibet mang lại hạnh phúc. Biết bao giờ quay trở lại nơi đây. Dẫu sao, đã từng đến xứ xở này đối với tôi cũng là một điều may mắn lắm rồi.
    [​IMG]
    ......................................................................
    Tien2010
    Tháng 7.2010
  5. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh Hiếu về chuyến đi thành công. Lâu lắm em mới lại vào đây.
    Hôm nào rủ bác cùng các anh em LC ngồi kể chuyện uống bia nhỉ?
  6. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc vừa lấy khăn lau dãi.
  7. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bác thấy hay quá nên muốn chia sẻ cho mọi người . Vậy xin phép bác cho em được post link và 1 vài hình ảnh trong bài viết này sang bên facebook của em.
    Nguồn gốc của bài viết em sẽ ghi theo tên của bác trên diễn đàn này
  8. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ nối tiếp ước mơ... Chúc mừng anh đã hiện thực được một giấc mơ của mình! Và nhiều, nhiều nữa những giấc mơ lớn trong đời... hihi...
    Ảnh đẹp lắm anh ơi, lần này đi chụp có vẻ nhiều nhỉ, và chụp cũng lên tay nữa, hihi...
    Ths vì món quà nhé a!
  9. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời.
    Thanks bác cho em thấy những hình ảnh sống động của vùng đất thiêng mà em mới chỉ được nghe.
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã định không viết nữa, nhưng cảm giác phiêu phiêu dọc đường vẫn còn bồng bềnh lắm.
    Cùng thời gian ở tại Tibet, tôi được biết có vài đoàn Việt nan cũng đi nhưng vô duyên không gặp được, với lại lịch trình và cách thức đi cũng khác nhau nên không thể join cùng, nên một góc nhìn khác của tôi cũng chỉ là hữu hạn mà thôi...
    Những bài tiếp sau sẽ là một số cảnh đẹp ở Thành đô, Lạc Sơn và Nga Mi Sơn. Cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa và biết rằng còn nhiều nơi phải đến lắm.

Chia sẻ trang này