1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một Tibet khác

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Tien2010, 29/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chắc là nhóm của Virgo, em đoán già đoán non thế. Nhóm đó đi từ giữa tháng 6, đi gần 1 tháng, đến Lhasa rồi vòng qua Nepal rồi mới về.... Haizz, nhìn bà con đi Tibet cứ như là đi chợ, nghĩ đến lại thèm...Tình hình này cuối năm lại phải đi đâu đó thôi.
    Ảnh Tibet hết rồi à anh??
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    @Gianker:
    Ảnh Tibet thì còn nhiều, nhưng vì forum chỉ post được cỡ 800 x 600 nên làm vài cái đại diện thôi, lúc nào rảnh anh share cho vài tấm.
    Ban đầu cũng muốn đi đường HN - Nam Ninh - Thành đô - Lhasa - Kathmandu - BKK rồi về Hà nội, nhưng do vé máy bay KAT - BKK tầm bây h rất khó đặt, giá vé rất cao mà khi book qua mạng toàn bị lỗi nên đành phải huỷ.
    Book được vé nội địa rẻ là phải liên hệ qua công ty du lịch, họ đặt qua một web riêng của bên TQ, ta không truy cập cái này được.

    Với lại mình đi đơn thương độc mã, ít hay nhiều cũng bị phụ thuộc vào lịch trình của 2 đồng chí kia, vé mới rẻ rẻ được.
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thành đô - kinh đô nước Thục
    Re: Bản đồ Tam quốc năm 262, nguồn wiki
    [​IMG]
    Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Ba tấm ảnh trên chụp khi đi xem diễn ở nhà hát Opera Tứ Xuyên. Dù lần nào đến Trung quốc cũng xem đủ các thể loại nhưng công nhận nền văn hoá Trung hoa quả thật là hấp dẫn, mỗi nơi mỗi khác, đáng để người ta bỏ túi một số tiền kha khá. Có lẽ nổi tiếng nhất, gốc gác nhất là nghệ thuật lật mặt (thay mặt nạ) trong vòng tích tắc, đáng nể phục.
    [​IMG]
    Tậm toẹ ra phố mua cái bản đồ ở Thành đô, loanh quanh chẳng biết đi đâu vì vốn từ tiếng Trung của tôi cũng chẳng ra gì. Bắt đại một cái xe bus đi lên một vòng rồi....đi xuống, dù biết là xe bus rất rẻ. Có lẽ không tìm hiểu kỹ về Thành đô trước khi đi là một sai lầm của tôi, từ chơi tới điểm tham quan.
    Được cái, khách sạn tôi nhờ công ty du lịch book hộ cũng thuộc dạng hostel khá nổi tiếng ở Thành đô, giá khá rẻ (phòng doom từ 25 - 38 tệ, điều kiện tương đối tốt). Tra tìm một hồi thì có bốn địa danh cần phải đến:
    1. Công viên Gấu trúc
    2. Tượng phật Lạc Sơn
    3. Núi Nga Mi
    4. Cửu Trại câu - Hoàng Long
    Và cái chương trình xem Tuồng ở nhà hát Opera kia nữa. Sau khi xem xét tôi mới quyết định bỏ ra 100 tệ để mua vé qua khách sạn (hình như rẻ được 30 Tệ) lại có xe đưa đón. Không biết chương trình này có khác với các thể loại truyền thống kia không, nhưng cơ bản cũng hấp dẫn để người ta nhớ về Thành đô, còn hơn chán vạn chương trình " Ấn tượng Lệ giang giá 190 tệ" xem giữa trời nắng đổ lửa của ông đạo diễn Họ Mưu.
    Với thời gian hạn hẹp, đành ngậm ngùi phát sinh thêm 3 ngày để tham quan mấy địa điểm trên, hẹn gặp lại Cửu Trại Câu sang thu nhé...

  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thành đô là kinh đô cũ của nhà Thục nhưng dấu tích của Lưu bị, Quan Công, Trương Phi không còn mấy. Lang thang theo anh bạn người Trung quốc mới quen, tôi mò tới Vũ Hầu Tự, nơi được đồn đoán là có lăng mộ Khổng Minh và thờ ba anh em Lưu Quan Trương. Dấu tích còn lại không có mấy, mỗi một ngôi đền cạnh một con phố sầm uất...
    [​IMG]
    Và con đường tơ lụa từ Thành đô
    [​IMG]
  6. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này là phố Jinli Street, anh ạ. Họ có nhiều lăng lắm, nhưng chỗ này cho khách du lịch là phổ biến nhất. Còn nghệ thuật múa đổi mặt, híhí, chứ ko gọi là lật mặt
    Tíêp đi anh ơi.
  7. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích đến những thành phố lớn ở Trung quốc. Dù có hoành tráng sang trọng như Thượng Hải, rộng lớn như Bắc Kinh, Vạn lý Trường Thành hay diêm dúa ở Hàng Châu thì cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Thành đô cũng không nằm ngoài cái suy nghĩ ban đầu ấy. Đôi lúc cảm tưởng na ná giống Sài gòn, thành phố có những nhà chọc trời và vài khu phố cũ. Đôi khi lại bắt gặp những góc nhỏ nhỏ như thế này:
    [​IMG]
    Ở Thành đô có một nét gì đó bình bình tĩnh lặng dù kẹt xe luôn luôn xuất hiện ở nhiều tuyến phố chính. Có cái cảm giác mọi người không vừa đi vừa "chạy" như các thành phố khác. Các cô gái dường như xinh, tân thời và ăn mặc thoáng hơn.
    Loay hoay đi xe bus và đi bộ một hồi, theo chỉ dẫn của anh bạn mới quen người Trung quốc, tôi đành leo lên taxi tới khu bảo tồn thiên nhiên gấu trúc ở Thành đô, giá vé vào cửa 80 Tệ
    [​IMG]
    Cũng hình dung phải có một đàn gấu trúc đi trong rừng, lông đen tuyền và trắng như tuyết, nhưng thực tế không như mình tưởng thật, đôi lúc chẳng khá hơn gì Thủ Lệ nhà ta
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Quả cũng không phụ công tôi mò mẫm xuống tận cuối khu bảo tồn. Nơi chẳng có ai tham quan thì bỗng dưng một cặp vợ chồng gấu trúc xuất hiện...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cùng leo cây...
    [​IMG]
    Gấu trúc ăn trúc
    [​IMG]
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh gấu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và thiên nga
    [​IMG]
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Lạc Sơn và Nga Mi sơn
    Vì hành trình tập trung vào Tibet nên tôi chẳng có thời gian để ý tìm hiểu thông tin trước khi tới Thành đô. Vốn tiếng trung quốc tậm tịt không thể nào tự mình mò mẫm đi được, đánh liều mua đại chương trình tour Lạc sơn - Nga mi giá 420 tệ bán ngay tại khách sạn. Giá thì rẻ, nhưng đi với toàn người Trung quốc, căng tai căng mắt ra mà chạy theo, chẳng hiểu mô tê gì hết. Cả đoàn có một thằng sinh viên người Phần Lan, với tôi là vị khách thứ hai không phải là người Trung quốc, hai thằng thống nhất dù không hiểu gì cứ bám vào nhau cho chắc ăn.
    Đại loại tour của Trung quốc cũng na ná như ở Việt nam đi Hạ long, cũng Sơn đông mãi võ dẫn vào cửa hàng mua bán lung tung. Hướng dẫn viên khoẻ thật, nói liên hồi không nghỉ 3 tiếng trên đường từ Thành đô tới Lạc Sơn. Sau này hỏi một em trong đoàn biết tiếng Anh, mới hay phân nửa là giới thiệu chương trình bổ sung, phải mua vé. Bọn này tiết kiệm, nhất quyết không mua mấy thứ lăng nhăng hoá ra cũng có cái hay..
    Nghe nói tới tượng phật Lạc Sơn cao nhất thế giới, nghe nói đến di sản văn hoá từ lâu rồi, nhưng chen chân được vào bên trong quả là khổ ải chẳng khác gì chùa Hương nhà mình. Giá vé vào cổng cũng đắt (hình như 70 Tệ),tới nơi ngoài bức tượng Phật ra cũng thật sự không có gì đặc sắc. Dân Trung quốc làm PR giỏi thật, chen lấn mãi nhau mới chụp nổi một bức hình của ngài...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này