1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai tôi có bồ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zimu273, 30/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai tôi có bồ?

    Hôm qua tiễn anh đi du học. Mình buồn da diêt cả mấy tháng nay nhưng phải nén chặt trong lòng vì sợ anh không yên tâm. Phút chia tay ở sân bay, mình chỉ dám ôm lấy anh vì sợ bản thân mình cũng như mọi người trong đoàn tiễn sẽ không ghìm được cảm xúc. Nhưng chính lúc ấy mình lại phát hiện ra mùi nước hoa trên áo anh. Anh có bao giờ dùng nước hoa đâu! Dù biết thế là hơi đa nghi, hơi suy diễn kiểu phim ảnh nhưng không hiểu sao ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu mình. Tại sao lúc trước khi từ nhà ra sân bay, anh biến đi đâu mấy tiếng, điện thoại thì không liên lạc được, làm mọi người đi tìm loạn cả lên.
    Lúc chiều có tâm sự với con bạn thân thì nó bảo là không tin tưởng hoàn toàn vào đàn ông dược đâu, chuyện bồ bịch có trong máu của họ rồi. Mọi người cho mình lời khuyên dược không?
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Nếu tình huống bạn phát hiện ra "vấn đề" không phải là lúc hai người sắp xa nhau về mặt địa lí thì bạn có thể nghĩ nhiều hơn một chút. Sau đó xác minh gì cũng từ từ mà làm.
    Còn bây giờ ở cách xa nhau, bạn tính xác minh kiểu gì?
    Cứ coi mùi nước hoa là của mama, chị gái, mà kể cả là cô bạn thân hay cô bạn gió thoảng nào đi, điện thoại tắt là do hết pin, ngoài vùng phủ sóng, hay tệ hơn là rơi vào cốc nước đi...
    Có thể coi đây là thử thách đầu tiên của chuỗi ngày tháng các bạn xa nhau bạn ạ. Biết đâu xa mặt cách lòng lại từ mình mà ra. Mà nghĩ ngợi kiểu đó chỉ làm khổ chính bạn thôi. Vấn đề bây giờ là sau ba bốn năm gì đó, bạn và anh ta có còn muốn chung nhau xây dựng hạnh phúc không.
  3. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ đơn giản hơn, có lẽ là anh ấy bắt đầu tập dùng nước hoa thì sao? Dùng nước hoa là văn hoá ở nước ngoài đó bạn.
  4. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ nhưng tính cách bạn trai của mình, mình hiểu rất rõ. Anh ấy cực kì bướng, anh ấy đã nói là không bao giờ dùng nước hoa vì đấy là đồ của đàn bà và lích kích mất thời gian. Vậy nên không thể nào anh tự rắc nước hoa lên người cả :(
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Cái bà này buồn cười nhỉ? Con gái đa nghi thế.
    Tui bình thường cũng chả dùng nước hoa nhưng thỉnh thoảng đi đâu có việc gì quan trọng mà phải ăn mặc chỉnh tề một chút thì luôn xức một ít cho tự tin.
  6. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là bạn vẫn dùng thưuòng xuyên từ trước còn bạn trai mình thì tự dung lại có mùi nước hoa, mà lại ngay trước lúc chia tay để đi du học. I''m so confused
  7. davenguyen11

    davenguyen11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện cũng cần thời gian và thêm chứng cứ đã, bình tĩnh đừng hoảng lên nhé...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn đặt tên topic không chuẩn. Xét cho cùng, bạn có là người yêu thì cũng chỉ là bồ mà thôi. Mà bồ thì một ông có đến n ý chứ. Người ta chỉ nói đến bồ, khi mình là vợ thôi bạn ạ.
    Mùi nước hoa...có thể cũng là của một thằng bạn nào đó. Chả biết được.
    Cũng khuyên là: Không nên tin tưởng vào đàn ông đâu.
  9. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, mùi nước hoa của nam hay mùi nước hoa của nữ?
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Yêu xa là vấn đề rất nhạy cảm. Nếu bạn là người có suy nghĩ đấy, dù chỉ là 1 chút nghi ngờ thôi, bạn nên trao đổi trực tiếp để xem câu trả lời của bạn trai như thế nào. Cá nhân tôi k ủng hộ chuyện suy diễn, mà nên thẳng thắn với nhau. Người cần hỏi thì k hỏi, đi up bài ở đây để suy diễn làm gì?
    Yêu xa đã đủ mệt rồi, bạn có cần chất thêm mệt mỏi cho người ta nữa k?

Chia sẻ trang này