1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hết nhát ma :|

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mapbad, 30/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để hết nhát ma :|

    26t rôi mà bình thường ở nhà 1 mình buổi tối là ko thể nào ngủ đc. Nằm toàn bật đèn, mắt mở thao láo, đầu óc nghĩ linh tinh :(
    Làm sao đê đỡ nhát gan như thế à, ai biết chỉ dùm mình ???
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Zai j mà nhát quá trởi
    Đừng nghĩ linh tinh nữa,ngủ thôi
  3. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    xem mộ bộ phim ma, the ring chẳng hạn, chịu khó bị ám ảnh mấy hôm rồi hết sợ lun
  4. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1 cách là thành ma
  5. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Đừng coi phim ma, và đọc những cái gì liên quan đến ma quỷ mà có mục đích tạo ảo giác trong bạn nữa ( ví dụ truyện về ma), đừng nghĩ đến ma nữa thì bạn sẽ không sợ nữa. Khi nói như vậy bạn có thể không xem, không đọc nhưng bảo bạn đừng nghĩ thì sẽ rất khó, làm thế nào để đừng nghĩ đến ma đây, nếu bạn tạo ra cố gắng để đừng nghĩ đến ma thì bạn sẽ càng để ý đến ma hơn, để ý nhưng lại không có nhận biết về ma, nó càng củng cố nỗi sợ hãi trong bạn, vì vậy bạn hãy tìm hiểu nỗi sợ ma của mình, bạn sợ ma nghĩa là sợ điều gì, sợ lấy mất linh hồn, sợ đau đớn, sợ chết ...bạn hãy tìm hiểu. Và bạn hãy coi, hãy đọc những thứ lành mạnh, những cái nhìn cuộc đời tích cực, từ đó bạn sẽ có niềm tin mới và sự sợ hãi sẽ dần dần biến đi.
  6. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ kiểu là có người quanh quẩn quanh mình ấy, mở mắt thao láo hok thấy gì thì còn yên tâm, chứ nhắm mắt ngủ là nghĩ có ma xuất hiện :D
    Biết là hok có gì đáng sợ nhưng chính mình lúc đó lại không thắng đc suy nghĩ có ng theo dõi mình...haizz
    Sợ từ hồi bé đến h...
  7. _

    _ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Từ 1-7t mình bị y dư lày.
    Cơ mà sau tự cổ vũ bản thân là: Là đàn ông con trai không đuợc thế.
    Rồi dần dần cũng hết.
    Cơ mà không hết hẳn. Thỉnh thoảng vẫn nhát. Nhưng thoáng qua thôi.
    Đợt trước mình còn 1 mình phi hơn 50km lúc hơn 12h đêm ở trên miền núi, quanh co trong rừng nữa . Ngoài ánh sáng từ cái xe của mình thì chẳng còn 1 tí ánh sáng nào hết. Bạn chủ topic mà gặp phải trường hợp này chắc ngất nhỉ.
  8. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Người sống còn chẳng sợ, sao lại đi sợ ma?!
  9. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    dã man con ngan, ông này nói thật hay nói đùa thế??? Tôi ko tin là đàn ông con trai từng đấy tuổi rồi còn sợ ma.....Nếu thật ko khéo có vấn đề về thần kinh mất....
  10. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Xem phim Ma nhiều vào, xem các phim Ma nổi tiếng của Nhật và Hàn, Juon 1 2 3
    [​IMG]
    vào đây down vài phim http://dongvui.vn/forumdisplay.php?f=19

Chia sẻ trang này