1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với quê hương của vợ chồng A Phủ, Hồng ngài-Bắc Yên-Sơn La ( Lâu lâu mới có thời gian về xem A P

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 01/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,
    Tối nay 6h30 tớ cũng chạy đến Phù Yên, không biết ở đó có khách sạn nào không nhỉ.
  2. namelezz

    namelezz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chán quá, ko đọc đc topic này sớm hơn 1 ngày thì đã xin join cùng, giờ chắc mọi người đang chuẩn bị lên đường rùi. Hì, chúc mọi người đi vui vẻ vậy
  3. insideman028

    insideman028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thành công tốt đẹp mà sao ko thấy ai vào đây điểm danh thế nhỉ??? Cả nhà về an toàn, còn không biết bác Trung thế nào, có được chị Thu tìm chỗ ngủ lại để xem đá bóng không. Ai .biết thông tin thì cập nhật tình hình nhé.
    Thanks mọi người trong đoàn đã đoàn kết, vui vẻ với nhau trong suốt chặng đường. Thanks MOD và Thanks ÔM ( Cái này phải nói riêng với ôm mới được).
    Hẹn gặp mọi người tối nay. Hy vọng đông đủ cả.
  4. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Up hình lên coi nào? tất cả đâu ta?
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Cái cung đường định đi đến mấy lần rồi cũng đã hoàn thành.
    Ngày 1:
    7h tối lên đường từ ĐH Sư Phạm. Đường 32 tởm lợm, mù mịt bụi, bụi và bụi.
    Ăn tối tại Đan Phượng vì một xe thủng săm. Phở...hic hic
    Ngủ đêm tại Phù Yên, KS Phù Hoa khá đẹp, mỗi tội nóng.
    Ngày 2:
    Chạy tới Bắc Yên, leo dốc vào Hồng Ngài
    Trưa chày trưa trật mà leo qua mấy ruộng ngô để ghé thăm nói hú hí của anh chị A Phủ - Mỵ
    Đường xuống tí tèo vì suýt bị chuột rút. Bẻ ngôi ngả rạp cả 2 bên đường.
    Bữa trưa của các cô giáo bản khôn lanh và hơi Kinh hóa.
    Thẳng tiến Tà Xùa, Xìm Vàng n ko tìm đc đường san đất TRạm Tấu - Yên Bái.
    Cảnh sắc ở đây khá ngon lành.
    Ngủ đêm và xem bóng đá trong Phù Hoa 2. Nơi ăn tối khá ổn với rổ giá hợp lý.
    Ngày 3:
    Vượt một Vạn Yên nước cạn khô đáy để sang đất Mộc Châu. Ko còn nhìn ra nhánh sông đẹp đẽ, chỉ toàn thấy trâu và đất.
    Mộc Châu mất mẻ với đồ ăn ngon, sữa bò, sữa chua...
    Xe bị nứt 1 vết, phải vá ở Ngã 3 Tòng Đậu
    Chạm tay vào hoàng hôn trong lúc ăn ngô ở Thung Khe
    Đường về bụi mù mắt, đeo kính dâm chạy trong đêm đen
    10h30 đêm, kết thúc chuyến đi tại Hà Nội
    Tổng chốt: 10ng, 5 xe và 500k đóng họ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thêm Ảnh đê chị ơi, em Còi ơi, e Nở ới.
  7. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không đc đi chơi vui vẻ vậy, cám ơn cả lò. Đặc biệt là đại ca Mod, trông cái cung khù khoằm thế mà em cúng thu hoạch đc hơn 400 ảnh, em sẽ gửi link ảnh vào mail cho cả lò nhớ!
  8. sinhi

    sinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    cái này phải trừ vài % cho vụ lobby tương ớt tặng cả bát mới được chị ạh
    kết cái nhà mình nhanh gọn về cái chưa ngủ đủ giấc đã off ngay rồi ai đi công tác thì đi, ai về quê thì về, ai thích Phù Hoa 3 thì tự nhiên.... chứ hôm nay mưa trắng trời thế này làm được gì
  9. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đây là các thành viên đoàn Trai Xinh gái đẹp - Hồng Ngài - BẮc Yên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Còn đây là xế của chị Yếm nà :P
    [​IMG]
  10. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Phà Vạn Yên mùa nước cạn nà
    [​IMG]
    Sông kia nước chảy về đâu
    Phà tựa lưng núi nhìn trâu đi về
    Cá buồn nhớ cảnh tung tăng
    Trăng buồn nhớ cảnh đêm rằm gương soi

Chia sẻ trang này