1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World Cup 2010 đã kết thúc với Argentina

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Big_Hope, 03/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    World Cup 2010 đã kết thúc với Argentina

    Thêm một lần lỗi hẹn. Khác với 4 năm về trước. Chúng ta thua quá nhiều 4-0, nhưng không khó hiểu.Còn nhớ ngày này tại Cầu Trục quán năm 2006, chúng ta thua một cách tức tưởi và biết bao giọt nước mắt đã tuôn rơi. Ngày hôm nay, lại là những ánh mắt buồn sâu thẳm khi trong lòng mỗi anh em ArFC co nỗi lo lẵng không thể nói ra. Bàn thua thứ 2, Tépcon đã ôm mặt khóc, nhưng nước mắt chắc đã chảy vào trong vì thực tế chúng ta đã bị thua một cách thuyết phục.

    Liên tục trong trận đấu, một bạn nào đó nhắn tin chui boi doi tuyen theo từng nhịp thua của trận đấu cho tôi. Bạn đang khóc, va tôi cũng muon khóc . Nhưng lẽ nào mình lại ruồng rẫy đội tuyển yêu quí của mình vì một trận thua, dẫu là trận thua đau không kể xiết. dù sao, các chàng trai của chúng ta đã làm hết những gì có thể làm. Cái họ thiếu là một đầu óc chiến thuật có thể đưa ra được đấu pháp tốt, thứ mà người thấy của họ không thể có.

    Maradona, anh là một biểu tượng tinh thần lớn, nguồn cảm hứng vô tận nhưng anh không thể có thứ mà đội tuyển cần. Cảm giác này đã có sẵn trong chúng tôi từ vòng loại. dẫu sao, vẫn cảm ơn anh vì đã đưa đội tới được tới trận đấu này. Chúa hôm nay không giúp được anh và chúng tôi. Nhưng riêng tôi, vẫn yêu mến anh vì anh đã làm hết những gì mình có thể

    Messi, thưong em quá. Một WC toả sáng của em, nhưng không một bàn thắng. Messi là yếu tố quan trọng nhất để có được kết quả này trong kì WC. Em đã hi sinh hết những cơ hội cá nhân , và cả may mắn nữa, cho đồng đội ghi bàn. Em xứng đáng có một bàn thắng để đời trong kì WC, vậy mà...... Tôi sẽ nhớ mãi những bước chạy rã rời cuói trận đấu của em, khi mà mỏi mệt và thất vọng đã khiến đôi chăn có mắt của em trở nên rời rạc. Nhưng đó chính là điều ghi dấu những cố gắng của một Messi miệt mài vì tình yêu bóng đã của bao ngưòi hâm mộ Argentina.

    Argentina là vậy, luôn đem lại cảm hứng thang hoa cũng như nỗi buồn tê tái không thể biết trước.Anh em chúng ta cũng có những phuts giây cùng nhau vui buồn cùng đội tuyển.

    Lại 4 năm nữa, thời gian tuy có dài, nhưng cũng không quá lâu. chúng mình lại cùng buồn vui với Ẩgentina yêu quí.

    hãy buồn hết đêm nay, nhưng đừng hờn trách những cầu thủ của chúng ta. Các bạn nhé
  2. coldplayer

    coldplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác xong em lại nước mắt lưng tròng, dù sao được chứng kiến hai số 10 tham gia WC năm nay cũng là một hạnh phúc rồi, buồn mênh mang
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Big Hope, anh cả của club chúng ta. 8 năm qua, bao nhiều lần khóc rồi nhưng vẫn từng đấy anh em với một tình yêu chung thuỷ. Love you forever, Albiceleste
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Bác Big Hope nói đúng, Messi xứng đáng có 1 bàn thắng, tiếc là trận này e ấy được xếp qua xa khung thành.E í chỉ ghi bàn đc khi tiếp cận khung thành gần hơn, nhưng như thế thì ai đi làm bóng????
    Dẫu sao ten Nick Big Hope cũng như sự nhiệt tình,máu lửa cua pac là niềm an ủi cho a e rồi
  5. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Trả lời phỏng vấn của Diego sau trận đấu, xin tóm tắt: Tôi rất rất buồn. Xin cảm ơn các cầu thủ. Tôi đang rất thất vọng và chưa nghĩ sẽ phải làm gì. Có thể ngày mai tôi sẽ ra đi. Thật đau khổ khi nhìn Messi khóc trong phòng thay đồ. Những ai bảo cậu ấy không chiến đầu vì màu cờ sắc áo thật ngu ngốc. Dù điều gì xảy ra, tôi vẫn bảo lưu lối chơi tấn công, vì đó là bản sắc Argentina.
  6. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, có việc này muốn nhờ em này. Anh muốn mua cái áo Arg xịn như của em. Nhưng tìm mua không nổi ở mấy nước quanh đây. Kể cả gui bạn anh đi châu Âu cũng k thấy có (có lẽ tụi châu Au k thích Arg). Nho Thonglypatra mua va ship về VN giúp vậy.
    Em giúp anh nhé, anh mặc size M, cỡ áo sơmi là 39. Đúng 1 lần tìm thấy áo xịn ở Bắc Kinh thì size to khủng khiếp , gần tới đầu gối
  7. caotruong46x4

    caotruong46x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì buồn thật, nhưng đúng là em không có cảm giác tiếc nuối như hồi 2006. Có lẽ vì đã xác định trứơc năm nay chúng ta đi sâu được đến đâu vui đến đó, không kì vọng nhiều quá. Chỉ thương những Messi, Tevez,...đã chiến đấu hết sức mình vì màu cờ sắc, nhưng dù sao các anh vẫn còn trẻ, còn cơ hội. Vẫn luôn dõi theo và cổ vũ các cầu thủ thân yêu trên con đường đầy chông gai phía trước. Hẹn gặp lại WC 2014
  8. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Buồn ko chịu nổi, em cũng ko thể khóc, ko thể chửi, ko thể thốt lên 1 lời gì khi chứng kiến trận thua vỡ mặt thế này. Đột nhiên nhớ lại trận thua tan tác 1 - 6 trước Bolivia ở vòng loại WC. Đó phải chăng là 1 điềm báo...?
    Argentina đã thua, WC đã kết thúc với tất cả chúng ta, nhưng con đường là phía trước. Chúng ta phải trở lại hình ảnh của chính mình, lầm lì và kỹ thuật, lãng mạn và tiểu xảo, tinh quái và chắc chắn. Chúng ta phải trở lại.
  9. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Giống như Thonglypatra nói vậy. Chức vô địch chỉ là cái hư ảo. thật ***g chúng ta mong muốn điều gì. chúng ta mong mỏi được xem đội tuyển yêu quí của chúng ta thi đấu. Chúng ta và họ là một, cùng vui buồn, cùng khao khát và cùng mong chờ chiến thắng, như hàng triệu triệu người dân Argentina vậy. Dù đội tuyển có thế nào, tôi tin anh em mình đã có được điều mình mong muốn. Chúng ta đã có những người bạn không phân biệt lứa tuổi, nam nữ cùng bên nhau qua nhiều năm tháng vui buồn với tình yêu và niềm say mê của mình. Điều này là điều giá trị nhất, là điều mình đáng tự hào.
    Tôi mong tất cả chúng ta nhưng năm tháng tiếp theo hãy gắn bó, chia sẻ và giúp đỡ nhau thành công cả trong cuộc sống, và mỗi bốn năm một lần lại có dịp cùng ngồi bên nhau, xem đội tuyển yêu mến thi đấu, kể cho nhau nghe những thành công hay thất bại trong cuộ sống của mình. Với tình cảm sâu đậm cho màu áo Xanh-Trắng, tin rằng sẽ còn vài chục mùa WC nữa,dù ở bất cứ phương trời nào, chúng ta vẫn sát cánh bên nhau, sát cánh cùng đội tuyển. Các bạn có thấy không nào, Thonglypatra, dù ở tận phương trời xa lắc và lạnh giá, nhưng liệu có ai thấy bạn ấy không ở bên cạnh anh em mình hay không. ArFC khác biệt và đáng trân trọng ở điều này.
    Cảm ơn anh em, cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi, những người tổ chức dịp vui này. Mong là nề nếp này sẽ được duy trì tới vài chục năm sau nữa...
  10. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hình như WC vừa rồi ( giờ WC cho nó thành quá khứ luôn ) trên mấy bài viết ở nhiều trang tin tức thấy có nhiều comment của fan Arg lắm nhé. Có lẽ fan Arg ở VN càng ngày càng nhiều hơn rồi . Rõ ràng còn rất nhiều fan bóng đá không bị ảnh hưởng của bè lũ Huy lợn MC . Họ yêu thứ bóng đá đẹp, cống hiến, chứ không phải kiểu đổ bê tông , làm móng ở sân nhà nó luôn như rất nhiều đội bóng châu Âu bây giờ Arg của chúng ta còn thiếu về chiều sâu phòng thủ . Hy vọng sau này sẽ có nhiều tài năng như Samuel xuất hiện.

Chia sẻ trang này