1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM bị điên mịa rùi các bác ợ .Pác nào tham gia chém gió k thì tham gia với em

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi redbuttlerkt, 04/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    EM bị điên mịa rùi các bác ợ .Pác nào tham gia chém gió k thì tham gia với em

    Báo cáo với các pác là từ tối wa đến giờ đầu óc em nó bị làm sao đấy ợ. Nắng , nóng thè cả lưỡi, đầu óc em nó mênh mông thế nào với đống cảm xúc đíu có tên. Vừa đi rút tiền định đi chơi cho giải toả tý thì bị khoá ATM, chán đi bắn điếu thuốc lào thì gặp lũ choai choai, đíu bít chúng nó cho em dùng loại gì mà sợi nhỏ như sợi ...tóc, bắn fát mà em say khướt, mồ hôi ra cả người, lạnh vãi.....WC với em kết thúc con mịa nó rùi nên mỗi ngày em tìm 1 niềm vui khó vãi các pác ợ.....Mai bên dự án chỗ em ông *************** vào thăm, đống việc nhưng thứ 6 e bỏ về tụ tập a e, éo bít ngày mai ăn nói kiểu j với sếp khi biết tin thủ tướng vào thăm lô khác, mà ở đây e phụ trách đúng cái building pác thủ tướng ghé thăm........
    Em giờ éo bít cảm xúc thế nào, chỉ thấy vô cảm với Arg về trận thua tối qua, ghét lũ Đức đến tận xương tuỷ,......em chỉ muốn xem Arg đá thêm trận nữa các pác ợ .....
    Các pác vào chém gió với em nhá .....
  2. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với anh. Em xem phim cả ngày. Xem xong lại trở lại với cảm xúc thật: trống rỗng...
    Công việc cũng vậy, đáng lẽ hôm nay phải ngồi cả ngày mà làm, thế mà chẳng làm đc, phải vùi đầu vào phim. Buồn cười thật, lúc đầu nghĩ rằng sẽ đơn giản nhẹ nhàng, chờ tiếp 4 năm nữa. Thế mà vẫn ko qua đc trạng thái vô hồn này. Mấy đứa ở phòng còn nhắn tin chia buồn cơ, chả biết nhắn lại thế nào :(
  3. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang điên đây.
    Hôm qua đi về cảm giác trống rỗng, không ngờ hôm nay lại buồn thế. Có cảm giác gì đó xấu hổ thay ĐT bị khi thất bại lớn này.
    Thế nào trưa mệt quá lại nằm mơ thấy Argentina gặp Đức trong trận CK Worldcup, phút 90 hai đội hòa 0-0, Messi chuyền 1 quả bóng cho ... Saviola băng xuống đối mặt thủ môn. Và từ khoảng các 5m anh sút bóng lên trời, sau đó Saviola bé nhỏ nằm xuống thất vọng -> hết -> so funny.
    Mai lại phải lên công ty nghe mấy thằng ko biết j về bóng đá rằng đội Đức thế này thế nọ, khoa học & bản lĩnh...etc -> BUỒN
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    A thật chứ Tép xinh thật, tối wa cái quán mình ngồi e là điểm sáng đấy, nết na , thuỳ mị , chứ chứ như mấy ả bàn bên lả lơi bia bọt, rú gào khi bọn Đức ăn bàn chỉ làm a tổ thêm ức chế. Lại thêm mấy thằng con zời bàn bên bình loạn chỉ tổ chực chê này chê nọ, gào rú man dại.....Khiếp khiếp .....
  5. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    anh thì vừa đi bia lướt khướt về. nằm nhà xem báo chí moi móc ARG và Maradona, chịu không nổi. bạn bề toàn trái máu. đành phải rủ mây ông hàng xóm đi bia cho say mà ngủ đêm nay. Nói vậy chứ cảm giác buồn này không biết bao giờ mới hết.
    WC lại như một giấc mơ đệp. Thức dậy là hụt hẫng
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , chú giống anh, trưa này a nằm mơ thấy thằng Otamendi cầm đống xiền cười nhe răng......Tai a vang vảng nghe tiếng thằng Schweinsteiger cười nham nhở . Thằng này chân gỗ , gặp chú Otamendi vớ bẫm lười như con nhợn, hãm thì hết chỗ nói .....
    Tối qua vào box, thấy háo hức tụt mịa xuống đất, nhũn như con chi chi, tinh thần a e cũng thía .....
    Giờ phải sốc lại cái tinh thần cái ....mời a e chém tiếp ....giải toả stress đê , giải toả chứ đek fải an ủi nhau nữa , thằng nào chả đau, nhể
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Các pác có tin tức jề về thằng Gia Cát Dự họ Bạch chưa các pác , chính xác là Họ Bạch, tên Tuộc. Để e bắt trận sau cái
  8. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở nhà tụ tập nhau cho vơi buồn đi. Tớ ở đây quẩn quá, không sao mà vơi buồn được. Chat chit với ông Talo 1 chút thấy fan Arg nhà mình giống nhau phết. Lí trí đều mơ hồ biết về thảm hoạ này rồi, mà con tim lai không ngừng thổn thức hy vọng.
  9. coldplayer

    coldplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với các bác, em cũng vậy, chưa bao giờ thấy thua thảm hại như vậy, suy sụp mất cả ngày, xem xong chả thiết ăn uống, chiều quyết định đi gym tập tành tí thì đến thấy phấp phới cờ Đức chỗ bể bơi, lại không kìm được
    Anyway, đọc truyện rồi tua lại trận 86 vs. Anh rồi ngủ một giấc, thấy ổn ổn rồi, không nên buồn thêm nữa. Cũng may ở đây chúng nó chả xem bóng đá, dễ chịu hơn nhưng cũng chả có ai mà kêu than cùng cả haizz
  10. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    **, đọc một tờ báo nói thằng Xoa Chim Lâu - HLV của Đức bắt bài đội nhà, nói Messi không bao giờ dâng cao nên không cần kèm Messi, chỉ gây áp lực. Tiên nhân cái thằng Xoa Chim Lâu và bọn chó Đức. **, hận này có ngày bố trả đủ và dư thừa.
    Trời xanh ơi, có thấu nỗi hận này của tôi!

Chia sẻ trang này