1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Albiceleste của 4 năm nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 05/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

    Bình luận toàn diện thì không dám nhưng tóm tắt thì như thế này:

    Hiệp 1: đá với đội hình gì thì em éo hiểu, nhưng bu 1 cục ở giữa, Messi và Zabaleta bên cánh phải, nên bóng toàn lên theo hướng này. Cứ gần đến vòng cấm thì mất, rồi cả bọn chạy về cướp bóng mà phát nản. Hai thằng trọc 1 thằng là Guinazu và 1 thằng là Clemente đá cực dở, vụng về, mất bóng liên tục. Trong khi Mascherano đá chỗ nào em cũng ko biết. Higuain và Messi dường như ko có bóng, hoặc có bóng trong tình trạng cực khó (vây bởi 3 - 4 cầu thủ đối phương và ko hề có chỗ để chuyền bóng đi). Khâu luân chuyển bóng thực sự có vấn đề khi ko thể chuyền quá 3 đường liên tiếp. Ngán nhất là các bác thường xuyên phất bóng dài cầu may [r37)][r37)][r37)]
    Cả hiệp 1 không uy hiếp khung thành Colombia được lần nào hết. Ngán ngẩm.
    Bàn thua ở hiệp 1 thành ra lại ... hay vì nó chạm tự ái của các bác.
    Hiệp 2: Guinazu ra sân thay bằng Aguero, từ lúc đó đá sắc nét hơn. Messi đá tự do ở trung lộ, Higuain và Aguero luân chuyển ra 2 cánh nên bóng lên thoáng hơn - đây là 1 điều chỉnh cực kỳ hợp lý. Nhưng dù sao, em cũng ko nhận ra được đội hình nó như thế nào, vì thấy thằng nào hình như cũng đá tự do: Sosa, Messi và Aguero hoán chuyển liên tục nên dẫm chân vào nhau, nhiều lúc bu vào 1 cục, còn cánh bên kia lỏng le.
    Bàn thắng đến vào lúc em định đi ngủ vì nản. Messi chuyền xuống cánh, Sosa thoát xuống và nhắm mắt tạt sệt vào, Yepes và thủ môn ngu như chó nên để bóng văng ra, Messi lao vào ăn cướp. Xong 1 quả. Nghỉ thế cũng đủ rồi.
    Sau đó Colombia cũng lên bóng, nhưng đội này nó cũng dở ngang đội mình, nên cũng ko ra sao. Xem trận đấu mà nát như tương bần.
    Quả thứ 2 thì mình cũng rùa, đại khái có 1 cu phất bóng lên, may thay trúng Messi, cậu này khống chế 1 nhịp qua được hậu vệ, chọc xuống cho Higol đối mặt gôn, cú đặt lòng ở cự ly gần khiến bóng văng ra và một lần nữa thần tài xuất hiện, Aguero nhào vô ăn cướp lần thứ hai.
    Lẽ ra đã là 3 - 1 nếu như ở tình huống phút 92 Messi may hơn 1 chút. Anh cướp bóng của hậu vệ ở biên trái, lao xuống cùng Aguero 2 chọi 2. 2 thằng hậu vệ nó bu Messi, anh sục bóng qua đầu gôn nhưng gôn nó khôn - ko gà như bọn La Liga nên đẩy ra được, Messi sút bồi ở tư thế với, bóng lăn ngang khung thành chứ cóc vào lưới. Aguero hình như lẩm bẩm Đ.m, nhưng ko sao, vẫn thắng.

    Kết luận: đội dở ít thắng đội dở nhiều. Không có gì mới mẻ. Những bàn thắng là kết quả của đẳng cấp ngôi sao, chứ thế trận kiểu này có thể thua bất cứ lúc nào.
    Hàng hậu vệ trình diễn 2 cầu thủ mới là Leandro Desábato và Federico Fernández, đều được Goal cho 7 điểm sau Messi (7.5). Sẽ tiếp tục dõi theo 2 niềm hy vọng này. Chú Federico đá ở Napoli, biểu hiện rất khá, chiều cao tốt.
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    Hjhj, bạn Bá Long tường thuật có khi hay hơn a Tạ Ben Ku ấy.
    Hiệp 1 đá như ruồi bâu 1 chỗ, còn tối hơn....chị Dậu nên ngáp ngắn ngáp dài ngủ luôn [:D]
  3. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là lối đá vẫn như ***. Phó mặc toàn bộ cho các siêu sao Leo, Kun, Pipita xoay xở. Đúng như bác nào nói, kiểu này khi mà không rùa thì nó đâp chọ vỡ thớt, nhất là mấy bọn châu Âu. Federico Fernandez đá tốt, lại có gốc con ông cháu cha (cựu Estudiente), nên chắc sẽ chiếm được vị trí chính thức. Còn mấy đồng chí Desabato, Guinazu, Brana,... chắc chắn là phong bì. Đá thì kém, lại toàn 32 33 tuổi rồi, chả hiểu nỗi lão Sabella nghĩ gì mà dùng nữa.
  4. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    :)) nghe bác BL mà haiz vãi , sao toàn thấy ăn cướp với lộc lá thế này :)) , hay chiến thuật của e Sabe là ăn cắp và rình rập đập trộm :)) , fải nói là tuyển Arg càng mổ xẻ , càng lên nhiều pa' thì càng loạn và thối thì fải , xem thế này cứ như là thôi thì may hơn khôn a e cũng tập con xác định đội mình nó lởm cho nó dễ xem :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ...:)) haiz wá bác này nói liên tục đau đớn cư như lên cơn co thắt sắp đẻ ý :)) , Xem Arg bjo có khi a e bj đau dạ dầy các bác ợ =))
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Bác balong dùng từ hợp lý đấy. Lối đá của Argentina hiện nay có thể gọi là lối đá ăn cướp. Đội hình kiểu mới 7- 3, 7 anh sân nhà đá phòng ngự còn 3 anh Messi, Higuain, Maria (Aguero) phụ trách ăn cướp. Messi hoặc Maria thì dẫn bóng, tìm sơ hở để tạo cơ hội cướp, còn Higuain (trận này có thêm Aguero0 phụ trách lấy đồ.
    Các tình huống nguy hiểm của Arg đều là phản công bắt nguồn từ Messi (nhìn Messi đá ở tuyển khổ ko chịu đc).

    Các đồng chí Rodriguez, Sosa, mấy bác già Estu đều đc bạn Isabella trọng dụng đơn giản vì nghe lời, chịu khó chạy, tranh cướp bóng để chơi trò ruồi bâu khi phòng ngự. Khổ cái có đến 7 anh chuyên chơi trò phá bóng nhưng vẫn thấy hở toang hoác, gặp chú gà Colom còn bị thủng lưới chứ gặp mấy thằng rắn mặt có để 8, 9 anh phòng ngự thì khả năng vẫn thủng 3 trái dễ dàng.

    Lối đá của bạn Isabella có vẻ giống hồi wc 90 (maradona và những người còn lại) chỉ khác cái là các chú đá phòng ngự không rắn và quái như năm 90.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác balong dùng từ hợp lý đấy. Lối đá của Argentina hiện nay có thể gọi là lối đá ăn cướp. Đội hình kiểu mới 7- 3, 7 anh sân nhà đá phòng ngự còn 3 anh Messi, Higuain, Maria (Aguero) phụ trách ăn cướp. Messi hoặc Maria thì dẫn bóng, tìm sơ hở để tạo cơ hội cướp, còn Higuain (trận này có thêm Aguero0 phụ trách lấy đồ.
    Các tình huống nguy hiểm của Arg đều là phản công bắt nguồn từ Messi (nhìn Messi đá ở tuyển khổ ko chịu đc).

    Các đồng chí Rodriguez, Sosa, mấy bác già Estu đều đc bạn Isabella trọng dụng đơn giản vì nghe lời, chịu khó chạy, tranh cướp bóng để chơi trò ruồi bâu khi phòng ngự. Khổ cái có đến 7 anh chuyên chơi trò phá bóng nhưng vẫn thấy hở toang hoác, gặp chú gà Colom còn bị thủng lưới chứ gặp mấy thằng rắn mặt có để 8, 9 anh phòng ngự thì khả năng vẫn thủng 3 trái dễ dàng.

    Lối đá của bạn Isabella có vẻ giống hồi wc 90 (maradona và những người còn lại) chỉ khác cái là các chú đá phòng ngự không rắn và quái như năm 90.
  6. CarlosTevez

    CarlosTevez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lối đá Arg bây giờ là "đầu trộm ,đuôi cướp". Trộm cướp không được thì thua.
    -> Cái cách chơi này đang dần dần hình thành theo chỉ đạo của nhà đạo diễn tài ba Sabella,
    và thể hiện rõ nét khi đá trên sân khách.
    Mọi người để ý khi đá trên sân khách lão ta cho toàn là cái đồ dở hơi vào sân , thực hiện chiến lược ruồi bu, cắn xé đối phương.
    Tóm lại , muốn xem Arg trình diễn phong cách bề trên , lối chơi phóng khoáng , mọi người nên xem các trận đá trên sân nhà đấy.
    Lúc đó trên sân mới có nhiều nghệ sĩ hơn.
  7. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Argentina's Twelve , Isabella và 11 tên cướp.................. Các bác nên xem Ocean's 11 đến 13 để củng cố hy vọng.
  8. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hic nghe cứ như là 2 đội bóng làng đá với nhau chứ ko phải 2 đội tuyển quốc gia thi đấu nữa :-s Chắc thằng cha HLV Arg nên "gọi đt yêu cầu giúp đỡ từ người thân " ( gọi cho Pek ) để biết đc thế nào là chuyền bóng ngắn tấn công =.=
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ai nói Messi đá ở tuyển thì dở thì kẻ đó không biết xem đá banh. Ở tuyển Messi đá như trâu. Nguyên lũ cứ tìm cách tống banh cho Messi rồi...đứng ngó xem nó làm ăn thế nào. Đá thế thì bố nó đá cũng chẳng được. Hồi xưa Diego còn có được 1 hàng hậu vệ cực chất nên còn chăm chăm tấn công được, giờ Messi vừa đá vừa hồi hộp vì sợ mình không thể hiện được thì thằng Demichelis nó tranh thể hiện kỹ thuật.
    Sao em nhìn mấy cái tên hậu vệ mà nản quá mấy bác ợ, đến Demichelis, Burdisso, Zabaletta mà còn là trụ cột thì hàng hậu vệ mình không mong mỏi gì hơn rồi. bây giờ nên lập topic WC2018 bắt đầu từ hôm nay.
  10. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Các bạn tớ bi quan vãi lái. Ăn cướp thì sao, bọn Í nhợn nó toàn vô địch kiểu thế đấy. VCK có 7 trận thôi, chụp giật cũng được, rùa cũng chẳng sao, mà bẩn tí thì cũng ok, quan trọng là có cái VCK để giải khát và nâng tầm Messi.

Chia sẻ trang này