1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể ngày hôm qua không thật...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_di_guoc, 06/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy nói: "Tối anh sẽ gọi".
    Tôi không hi vọng lắm, nhưng vẫn chờ cuộc gọi.
    7pm... 8pm... 9pm... và 11pm, vẫn không có một tiếng chuông nào vang lên từ điện thoại của tôi
    "Em không đợi được điện thoại của anh nữa. Anh ngủ ngon nhé"
    Tôi nhắn tin và đi ngủ.. nhưng thực ra tôi đâu có ngủ được
    Trưa.
    Anh ấy nói: "Đọc tin nhắn của em mà anh chán quá. Anh mệt, đi ngủ sớm"
    1 cô bạn của anh ấy viết trên FB: "Tối qua đi Acoustic với L, idol của mình, vui không thể tưởng"
    Tôi cười nhạt.
    Và lấy điện thoại, nhắn nốt một cái tin

  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài em viết mà chị thấy thương em quá! Anh chàng người yêu của em, đã ko phũ phàng nói thẳng lời chia tay với em nhưng đã ngầm nhắn gửi em lời chia tay rồi.
    Giờ cố vượt qua thôi em ạ, lại nhờ thời gian xoá đi vết thương lòng.
    Em quá nặng tình còn hắn quá ham vui. Có lấy người như thế thì em cũng khổ. Đành tự an ủi mình kiểu AQ vậy đi, để cho dễ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
    Chị chúc em nhanh chóng ổn định lại tinh thần và tiếp tục sống vui, đặc biệt là sống đúng với cá tính của mình, chứ đừng nhẫn nhịn, nhún nhường trước ai quá rồi kết cục chỉ mình mình khổ.
  3. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    @chị Queen: em cám ơn chị, đó cũng đang là suy nghĩ của em hiện giờ :x
    Một ngày thứ hai nhàn nhã nhất cuộc đời. Không phải đi làm, nhận tin cuối tuần này hoãn thi hết môn lớp cao học.
    Lôi bài thi ra chấm. Lương tâm người giáo viên của mình đã càng được củng cố bởi vì sau khi è cổ chấm hết tập bài này sẽ đủ tiền mua 1 cái váy đẹp còn diện đi chơi tung tăng.
    NGhỉ hè nhiều ở nhà buồn - chán.
    Đi làm - còn chán hơn
    Sinh viên cứ gặp là kêu: "Nhìn cô này y như sinh viên ??? "
    Than trời lên là: Vì sao đặt mình vào môi trường mô phạm mà lại không cho mình cái phong thái đạo mạo một nhà giáo ưu tú cần có.
    Mình vẫn thích mặc jeans, áo phông, hoặc thích mặc cái gì đó nhẹ nhàng, thoải mái, kị thời trang công sở; thích đeo túi to đùng, như vác được cả nhà cả cửa trong đó, cần gì là lấy được ngay. Thích cười nói thoải mái...; không biết đi guốc cao...
    Tự nhận thấy mình là cô giáo không giống một cô giáo nhất trường.
    Vô tư đi.
    Thế mới là mình chứ :")

  4. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ai cho tôi tiền lương đúng hạn đây :(
    Ở nhà, không đi dạy, không thu nhập.
    Lương thì chăm chỉ đi check mà vẫn là 50k nuôi thẻ :">
    Những mơ ước cỏn con làm mình nghèo đi.
    Mình đã không còn muốn dùng mùi hương Lolita lempicka cho mùa hè nữa rồi; Light blue thì bay hơi nhanh... (thứ lỗi cho con, bố mẹ ơi, tiền thì hết nhưng ước muốn của con còn nhiều) !!!
    Lâu rồi chưa đi sửa tóc. Hồi làm tóc xoăn xinh thì thôi rồi, nhưng già cũng thôi rồi.
    Giờ tóc thẳng tung bay trong gió thì lại muốn đi làm xoăn cho đúng tuổi :))
    Muốn có 1 đôi guốc cao, cao vừa vừa thôi để còn nguyên vẹn răng lợi sau khi đi vào, và vì người ta bảo: một cô gái trưởng thành là một cô gái biết đi guốc cao gót :-??
    Muốn có 1 cái váy nhìn vào đã thấy tinh khôi, có cảm giác mùa hè sắp qua và mùa thu sắp tới.
    Muốn
    Muốn
    Chỉ là muốn thôi
    Lương thì ít, mà lại chưa có.
    ........
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Bước tiếp nào >:D<
  6. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang bước, đang bước tiếp đây :">
    >:D< thanks for hug :)
  7. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mưa điên cuồng và lụt kinh hồn.
    Vừa tung tẩy cầm ô đi ra đường và lại phải chạy tọt về nhà rửa chân. Ngoài đường là 1 dọc xe oto đỗ bất lực và nước đã tràn vào xe. Mình đi bộ nên chỉ bị ướt chân, ướt chân thì rửa là xong, còn ướt hết xe cộ thì mệt lắm đấy.
    Một số kế hoạch tưởng chừng đã fix thì sáng nay bỗng phải cancel..
    Tự nhiên mình trở thành người không tốt. Người ta vặn vẹo chỉ vì tại sao lại để "single" ở FB mà không phải là "married to"??? Để làm gì khi có người đã tự mình del FB đi, để biến mất khỏi Friend list rồi nhàn nhã quá lại mò vào gây sự.
    "Anh thấy em đang độc thân trong mắt mọi người đấy chứ? Nếu em không nói thì có ai nghĩ vậy đâu?"
    Buồn cười thật, tại sao không nghĩ xem mấy chục ngày qua đã đối xử với nhau như thế nào?
    Và tóm lại, giờ thì mình mang tiếng là người thay đổi :))
    Chả sao cả.
    Càng tốt.
  8. lalylasa

    lalylasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua đúng là không có thật với mình???
  9. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì là thật?
    Ngày ấy, anh rủ em đi chơi ngày Valentine và em nt xin lỗi, áy náy. Khi đó, em còn bé lắm. Rồi anh lại vô tình được biết một bé khác gần giống em.
    Ngày ấy, anh đưa em đi chơi ngay lần đầu gặp mặt. Anh không đưa em đi chợ đêm, chưa phù hợp. Rồi anh lại vô tình được biết một bé khác gần giống em.
    Ngày ấy, anh biết em trên ttvnol này. Em tạo quá nhiều vỏ bọc với anh, tới bây giờ vẫn vậy trên ttvnol. Còn anh lại vô tình được biết một bé khác gần giống em.
    Ngày ấy, khi anh còn băn khoăn tự hỏi tại sao những người cùng biển số với nhau không dừng lại giúp nhau, thì anh biết em. Em là cô bé dại khờ trong rất nhiều việc. Đến bây giờ, khi em khá ổn, thì anh lại vô tình biết được một bé khác gần giống em.
    Ngày ấy...
    Ngày ấy...
    ...
    Có cái gì là thật?
  10. kh0ngsoai

    kh0ngsoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cho lắm vào, lảm nhảm cho lắm vào, vẫn còn ế là thật.

Chia sẻ trang này