1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại diện cuối cùng của Nam Mỹ thua oanh liệt- ước gì đó là Agr

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Big_Hope, 07/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đại diện cuối cùng của Nam Mỹ thua oanh liệt- ước gì đó là Agr

    Xem Urugoay đá với Hà Lan, thấy rằng đó là hình ảnh cần có của Argentina năm nay. Dấu ấn của huấn luyện viên thật là rõ nét khi mà trong mội tình huống công thủ, tất cả các cầu thủ giữ vững đội hình. Từng cá nhân của U hết sức bình thường, nhưng ngôi sao Forlan tỏa sáng đúng lúc.

    Huấn luyện viên của U đã tạo ra chiến thuật phát huy được hiệu quả của siêu sao duy nhất mà họ có. Nhìn lại chúng ta, chúng ta có nhiều sao nhưng thiếu mất một đấu pháp như thế này để cho họ tỏa sáng


    Dù thua, nhưng U thua một cách xứng đáng, chỉ chấp nhận thua ở giây cuối cùng. Thua ra thua. thất xứng đáng.
  2. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhìn số 17 của Uruguay lùn tịt nhưng rất chịu khó tranh cướp bóng. Các hậu vệ của Uruguay cũng rất chịu khó tranh chấp và tổ chức tốt. Nhìn lại đội nhà, thằng Otamendi, thằng Burdiso...lười nhác và yếu đuối. Thằng Demichelis cho du học 7 năm tại Đức mà ngu vẫn hoàn ngu.
    Ngẫm mà đau!
  3. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Các bác vẫn có thể xem worldcup được nữa à ? Em chịu, giờ thì em làm việc khác cho hết ngày . May là chỗ em mấy người em quen thì tụi nó không xem bóng đá cũng không sao hehhehe. Giờ thì kệ xác tụi nó thích đá với nhau kiểu gì thì đá.
  4. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    xem chứ, vẫn xem , đâu cần phải tẩy chay WC đâu
  5. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Vậy là người Đức đã dừng lại, WC sẽ có nhà vô địch thứ 8. Trận bán kết với TBN đã cho thấy chiến thắng của Đức ở tứ kết thật sự là chiến thắng của Loew trước Maradona. Nhưng trước TBN của một huấn luyện viên kinh nghiệm, các cầu thủ Đức đã được giải mã. Họ đã chơi tuyệt vời, và có nhiều triển vọng, nhưng vẫn chưa phải là những ngôi sao lớn. Chúc mừng TBN và chúc mừng cả Đức vì họ có 1 hlv tuyệt vời.
  6. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cái này không phải là tẩy chay mà là không còn tí hứng thú để mà ngó rồi bác ạ
    Vậy là đoán quân của Xoa Chim Lâu đã phải dừng bước. Đúng là nếu phải đối đầu với 1 đội bóng có tổ chức chặt chẽ và tỉnh táo trong phòng ngự thì đoàn quân này không có đất để mà diễn trò nhiều, mà điều này đội bóng của chúng ta đã làm được 1 lần. Giờ thì trông chờ xem hlv mới của chúng ta sẽ là ai đây
  7. achentina

    achentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần phòng ngự chặt chẽ 1 chút là Đức không có đất diễn như trân thua Serbi hoặc thắng Ghana chật vật.
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Arg thua TBN ở 2 điểm chính , đó cũng là nguyên nhân tại sao Đức tối qua thua tâm phục khẩu phục :
    1- Hàng hậu vệ
    2- Chiên thuật ( nói rõ hơn là HLV )
    và cũng phải công nhận kỹ thuật của TBN cực kỳ hoàn hảo, nếu họ có Messi thi đúng là 1 Barca bách chiến bách thắng
    Hoan hô cuối cùng Đức **** đã k vào đc CK
  9. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Giống tôi, ko còn hứng thú để xem nữa... chưa xem trận nào sau đêm ấy.
  10. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gặp một đội "biết đá" như TBN thì ĐT Đức tắt điện hoàn toàn.
    Còn về thực lực ĐT TBN, mình nghĩ hạt nhân làm nên chiến thắng của TBN là một hàng hậu vệ xuất sắc: Casillas, Puyol, Sergio Ramos, Pique. Hàng tiền vệ TBN thì cầm bóng giỏi nhưng chơi rờm rà, thiếu hiệu quả. Về mặt này mình nghĩ TBN không giỏi như Argentina khi chơi dưới triều đại Pekerman.

Chia sẻ trang này