1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm gì đây ? cảm ơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1chutboiroi, 08/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1chutboiroi

    1chutboiroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi nên làm gì đây ? cảm ơn

    Cuộc sống xuất hiện nhiều điều thực sự đáng tiếc , đôi lúc người ta cho nó có sự lựa chọn đường đi , đôi lúc lại chặt đứt con đường , bắt người ta phải đi theo hướng này , ko thể ngoảnh lại
    Từ nhỏ , tôi lớn lên trong 1 gia đình tồi tệ , kinh tế thiếu thốn , rồi sự rạn nứt hạnh phúc gia đình khi 2 người anh của tôi lần lượt nghiện hút . Cuộc sống thật sự tồi tệ và kinh khủng . Một ngày nọ , tôi thấy mẹ tôi xách hành lí ra đi tìm 1 nơi để sống nhờ

    Tôi với chị ruột của mình cùng với mẹ đi sống 1 cuộc sống tạm bợ . Tôi lớn lên mà ko có bố bảo ban , đó là điều mà tôi luôn thấy mình không vui . Nhưng hạnh phúc mà má tôi lan toả cho cả 2 chị e luôn được má thổi vào . Đó là điều mà tôi luôn vui nhất , má là 1 người tuyệt vời .

    Lớn lên một chút , tôi dần ý thức được chúng tôi nghèo đến mức nào , tôi lao vào học hành , cố gắng chăm chỉ hơn để học tốt hơn , cố gắng tìm tòi ra phương pháp học thật tốt . Trời ko phụ lòng người, kết quả nhanh chóng được đáp lại . Tôi dẫn đầu lớp liên thục 4 năm cấp 2

    Lên cấp 3 , tôi càng lớn dần , việc học của tôi vẫn ổn nhưng mọi chuyện càng tệ hại dần . Tôi dần nhận ra mờ mờ rằng tôi luôn có cảm giác đặc biệt với những người bạn của mình . Đau khổ hơn lại là cùng giới

    Tôi thực sự ko tin vào điều mình phát hiện ra , nhưng càng lớn thêm , xu hướng giới tính của tôi càng thể hiện rõ dần , Tôi hoảng hốt , kể từ đó , tôi bắt đầu lên mạng cố gắng tìm 1 lối thoát cho xu hướng của mình , nhưng khi biết được rằng , tôi sẽ chẳng thể nào sửa được xu hướng đồng tính nam của mình

    Tôi càng lúc càng tuyệt vọng , sức học của tôi càng lúc càng tụt dốc ko phanh . Tôi tìm đến gameonline , cuộc sống ảo để quên đi cuộc sống thực của mình . Điều đó làm tôi tụt hạng từ top1 xuống top 15 , tệ hại hơn là xuống top25 .

    Năm lớp 12 , tôi quyết từ bỏ game online , chỉ vì nước mắt của má , nhưng ko thể .

    Tôi trượt đại học năm đó


    Tôi ở nhà trong 1 năm , nhìn rất nhiều người bạn của mình đi học đại học , trong lòng tôi cảm thấy xấu hổ . Ngắm má tôi ngày càng già đi , tôi cảm thấy vô dụng , tôi quay lại vào chính mình , quay trở lại con người trước đây của tôi , và mặc nhiên chôn dấu bí mật của mình . Thời gian qua rất mau , tôi thi đỗ ĐH mà ko phải bận tâm nhiều về điểm chuẩn .

    Bây giờ tôi có thể nói với má rằng , con đã là sinh viên , con yêu thích ngành học của con , nhiệm vụ còn lại của con là tìm ra con thích cái gì nữa thôi mẹ à . Nhưng trong sâu thẳm trong lòng con , khi con viết những dòng này , con ko biết con phải làm gì ?

    Hoặc là con sống với bí mật đó mãi mãi , chỉ dám đi tìm tình yêu trong mơ . Hay là con cứ yêu đi để rồi khi nào con lấy 1 ai đó , rồi sinh con , lấy những đứa con làm nghị lực sống như mẹ đã từng yêu 2 chị e con vậy . Còn nói ra thì con ko đủ can đảm , mẹ cũng chết mất vì sock , me khó có thể chấp nhận sự thật này , vì những sự thật khác , đau khổ đã đến với mẹ quá nhiều rồi . Con sợ mẹ ko qua nổi

    Mọi người ơi ! Tôi nên làm gì bây giờ
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn thử đọc quyển Bóng đi. Đó là tự thuật của một người đồng tính. Hy vọng bạn sẽ rút ra được một số điều cho bản thân.
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cái đáng quan tâm là hạnh phúc chính mình (sự hiểu biết, khả năng làm việc, sức khỏe, tiền bạc tích cóp được) thì không lo, lại lo về chuyện kém quan trọng hơn.
    Cứ dành sức tưởng tượng về tầm quan trọng của giới tính thực của mình thì càng cho rằng đấy là điều DUY NHẤT quan trọng. Thế là trượt dài trong cuộc sống. Đến khi thất bại, lại đổ lỗi là vì mình "giới tính lệch lạc" trong khi cái chuyện ấy chẳng có gì đáng phải làm cho to cả.
    Cả thế giới này có bao nhiêu người đồng tính, họ thành công trong công việc, sự nghiệp, và họ sống tốt, vui vẻ, đấy là họ sống cho họ. Còn NGƯỜI KHÁC có chấp nhận hay không thì là chuyện của người khác, có phải là vấn đề của họ đâu!
    Có thằng giới tính vô cùng rõ ràng mà cũng có đầy người dèm pha nó lùn nó nghèo nó không biết chọn mùi nước hoa nó không biết cách nói chuyện với người lớn...thế nên chuyện người đời dèm pha soi mói định kiến là chuyện dĩ nhiên, nếu sợ thì sợ cả đời. Thế nhé!
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cứ tim cái chùa nào trồng nhiều rau răm với lắm sư nữ mà tu cho lành.
  5. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình có biết 1 câu lạc bộ dành cho những người có khuynh hướng như bạn. Bạn thử tìm hiểu xem thế nào nhé.
    Câu lạc bộ Hải Đăng - 90 Núi Trúc - Giảng Võ - HN
    web: http://adamzone.vn/
    Mong bạn luôn bình yên :)
  6. kungfu18t

    kungfu18t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thực sự đứng dậy được , đó là điều không phải ai cũng làm được
    Bạn là 1 người không bình thường , người bình thường khó có thể hiểu được hết những dằn vặt mà bạn phải sống , đối diện với nó .
    Bạn băn khoăn với nó là điều tất nhiên
    Chúng ta đều là con người , nhưng trước khi thành người thì cũng tiến hoá từ loài vật , chúng ta có nhục dục và ham muốn của bản thân mình . Bạn cũng vậy và bạn cũng mong muốn mình có 1 ty dành cho mình
    Dù bạn lựa chọn như thế nào , bạn vẫn là người tuyệt vời nhất rồi . Bạn coi trọng tình yêu , tôn thờ nó , hy sinh vì nó , biết được cái giá phải trả cho nó . Bạn định lượng được mọi khả năng rồi , ko ai co thể khuyên bạn được hơn chính bạn .
  7. 1chutboiroi

    1chutboiroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã hiểu mình .Đó là điều mình sợ sẽ ko ai hiểu được mình cả
    Có đôi lúc , mình nghe ca khúc lovestory mình lại thấy cô đơn , mình không hiểu mình nên sống thế nào đây , mình ước mình được hạnh phúc như những người khác . Nhưng đó là điều không thể
    Bây giờ , mình sống chung với nó từng ngày , cứ mỗi s trôi qua mình không hối tiếc với những quyết định của mình , có lẽ đối với mình , bí mật đến hết đời là sự lựa chọn ko thể chống lại . Nhưng mình phân vân , mình có nên tìm 1 ty của riêng mình hay là sống như vậy , khi nào có nhu cầu thì đi tìm 1 vài dịch vụ ...Ko nói cái này
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Làm gì à, bạn hãy học chấp nhận và yêu quý bản thân mình như nó vốn thế. Và học cách cư xử để đừng làm mình không thể hoà nhập vào cái gọi là cộng đồng.
    Bạn hãy đọc sách , truyện (VD như Bóng mà bạn KCB đã nói), hoặc xem phóng sự về đề tài này.
    Sếp của mình (mình gặp hàng ngày nhé) là một người như bạn, nhưng người luôn sống tốt, dễ thương, giỏi giang... nói chung là khác biệt bởi tính cách, trình độ (dễ thương và giỏi giang) và hoà đồng với xã hội. Người có một anh chồng sống với nhau cũng từ nhiều năm nay, tuy mình không gặp mặt bao giờ nhưng nghe nói nhiều nói.
    Và mình cũng như mọi người khác ở đây đều rất tôn trọng người, thậm chí kính nể.
    Có một điều là sếp mình không phải người Việt, có thể suy nghĩ khác.
    Còn chuyện TY bạn cứ đến những CLB, hội ... gặp gỡ những người giống bạn để chia sẻ, trò truyện , qua đó cho bạn cơ hội.
    Chúc bạn vui sống
  9. kungfu18t

    kungfu18t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đang thất tình mà . Ừ thì ủng hộ ý kiến này . Nhưng giới đồng tính hay sa ngã lắm , bạn chọn nhóm cho cẩn thận

Chia sẻ trang này