1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brasil 1982-1986 - Joga Bonito

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi nongdanHN, 11/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Một thế hệ thất bại nhưng luôn được những người yêu Selecao nhắc đến với sự tự hào đó là Brasil 1982-1986 của Tele Santana. Họ đã chơi thứ bóng đá đầy nghệ thuật làm mê hoặc hết thảy khán giả, thậm chí cả ngay cả đối thủ của mình .
    Topic này là nơi để nói về một thời đã qua, cái thời "đã có những người từng chơi thứ bóng đá như thế".

    Video tổng hợp World Cup 1982 của Brasil với 11 bàn thắng đan lát tuyệt đẹp - hàng lọat tuyệt phẩm chỉ trong 1 kỳ World Cup. Chất lượng hình ảnh, của video tốt, âm thanh thì rất tuyệt !
  2. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Ôn lại kỷ niệm với các anh em chút, nhất là các bạn trẻ.
    Mundial 1982, thời đó báo chí gọi như vậy chứ chưa gọi là world cup như bây giờ là giải VĐTG đầu tiên tôi có cảm giác yêu và ghét rõ ràng. Hình ảnh mờ mờ về Brazil đá với Achentina năm 1978 qua TV đen trắng, xem lại nhen nhóm cho 1 tình yêu vĩnh cửu với Selecao
    Trước giải Brazil đi đấu giao hữu với các đội mạnh của châu Âu và thắng thuyết phục : Anh, Đức gục ngã và tâm phục khẩu phục. KHông ai nghi ngờ về khả năng giành cúp vàng năm đó của chúng ta khi trong đội hình toàn cac nghệ sĩ đá bóng : Bộ tứ Socrates, Zico, Edinho, Falcao ko có khái niệm tiền vệ đánh chặn như bây giờ.
    Năm đó nhờ cùng bảng với Liên xô mà dân VN được chứng kiến các cầu thủ Brazil đá. Thời đó Liên xô là anh cả của Việt nam, sóng truyền hình cũng cho miễn phí. Các BLV nổi tiếng lúc đó là Huy Hùng (rất thích Liên xô) và 1 bác tự nhiên quên mất tên (Trần Đức ?) chất giọng cực hay thích Brazil, ko như mấy BLV vớ vẩn bây giờ.
    Trận Liên xô thua Brazil 1-2 tốn ko biết bao nhiêu giấy mực của báo chí vì báo chí mình phải bốc thơm cho ông anh, rằng LX bị trọng tài xử ép. Trận đó Eder có cú sút đại bác mà đồng hồ đo tốc độ gần 200km/h vào lưới của Dasaev
    Năm đó Brazil có 1 thủ môn da trắng tệ nhất thời đại, Perez. Cú sút xa tới 40m của tay Andrei Bal (Liên xô) cũng để lọt lưới. Phải nói năm đó BRazil đá 1 đội hình với thủ môn là 1 tay nửa mùa, nếu có Taffarel hay Cesar thì ko thể tuột cúp vô địch được.
    Cay nhất là luật lúc đó cho phép thủ môn được bắt bóng chuyền về. Trận gặp Ý người ta thống kê bóng sống chỉ có chừng 50 phút, còn lại là trên tay Dino Zoff. Hoi 1 tí nó chuyền về thủ môn bắt, rồi ôm bóng ất lâu ko đưa vào cuộc. Ghét bọn Ý từ đó, ngoài thằng Zoff nó còn Zentile, số 6 mà kéo rách cả áo Zico trọng tài ko xử lý.
    Brazil năm đó đá là tấn công, thắng là phải thắng đậm, ko có tư tưởng hòa. Vòng 2 của Espana 1982 khác với tất cả các vòng chung kết khác. Vì 24 đội chia làm 6 bảng, mỗi bảng có 2 đội vào nên 12 đội vào vòng 2 chia làm 4 bảng, đá vòng tròn chọn 4 đội nhất vào bán kết.
    Brazil cùng bảng Achentina và Ý. Ac trận đầu thua Ý 1-2, trận sau bị Brazil hạ 3-1 với thẻ đỏ của Ma béo nên loại luôn. Trận cuối cùng Brazil gặp Ý chỉ can hòa là vào bán kết nhưng tư tưởng chơi tấn công đẹp và thủ môn tồi đã để Ý liên tục dẫn trước 1-0 2-1. Khi Brazil gỡ hòa 2-2 thay vì đá chậm chắc giữ tỷ số thì đoàn quân Tele Santana tiếp tục ào ạt tấn công. Và thủ môn ngờ nghệch Perez cùng hàng hậu vệ đá như tiền đạo đã dâng cho Ý bàn thắng thứ 3. Sau đó thì dù nỗ lực nhưng vì bóng chết quá nhiều và bị gây ức chế, các nghệ sĩ của chúng ta ko thể lật lại thế cờ.
    Trận đó Paolo Rossi lập hattrick sau 4 trận tịt ngòi. 3 trận hòa ở vòng bảng với 2 bàn thắng, hơn Cameron 1 bàn đủ đưa Ý vào vòng 2. Kể từ đó Ý là đội mình mong muốn bị loại càng sớm càng tốt
    Nỗi đau trước người Ý đã nguôi ngoai phần nào sau chiến thắng 1994...
    Đúng là Brazil 1982 là đội bóng đẹp nhất mà mình từng được xem và Zico là thần tượng đầu tiên rồi sau này mới tới Careca, Romario, Ronaldo...
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Xem lại trận gặp Ý, thấy ta có tay tiền đạo Serginho cao to nhưng đá ẹ quá , 2 quả đối mặt ngon ơ quất ra ngoài hết. Chú này chắc được mỗi cái tỳ đè với đánh đầu ^^
    Rất khoái mẫu tiền vệ như Falcao . Mạnh mẽ,tranh chấp tốt ,đá kỹ thuật, di chuyển liên tục theo trục dọc của sân , sút 2 chân đều ngon.
    Với hệ thống hiện nay chúng ta cần 1 tiền vệ như vậy. Đổi thế trận từ thủ sang công rất nhanh , tạo đuợc nhiều đột biến trong tấn công .
    Hiện tại đang có Ramirez khá có tiềm năng.
    Bàn thắng của Zico trong trận gặp Argentina sau cú sút phạt của Eder không có trong clip này . Chỉ có 1 chút ở đoạn đầu khi giới thiệu về Eder .
    Cú sút đập xà ngang bật đất và Zico đá bồi vào. Pha sút phạt của Eder khá là dị , hơi tiếc là không thành bàn ngay, nếu không chúng ta đã có thêm 1 quả chuối bằng chân trái nữa trước pha sút của R6.
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 11/07/2010
  4. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi! Đã từng có thứ bóng đá như thế này uh. Từng bàn thắng thì đã xem lẻ tẻ rồi nhưng xem cái clip này thì mới thấy nó tuyệt mỹ như thế nào. Chả trách người ta cứ gọi đội bóng năm 1982 là đến từ hành tinh khác.
  5. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ý trời ko cho những đội bóng như Brazil 82 hay Hà Lan 74 vô địch để chúng ta vẫn tiếp tục mơ mộng.
  6. hagi94

    hagi94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một lời chia buồn sâu sắc tới những người yêu bóng đá nghệ thuật. Socrates, Cánh chim đầu đàn của Dream Team 1982 đã ra đi trong biết bao tiếc nuốc.

Chia sẻ trang này