1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập cho mình thói quen đọc sách

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inthebetween, 12/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tập cho mình thói quen đọc sách

    Chưa bao giờ là quá muộn để tập cho mình thói quen đọc sách. Đến giờ khi đã ở cái tuổi được coi là 1/3 cuộc đời, tôi mới dám nói câu đó. Vì sao ư? Vì đến giờ khi có cơ hội được đọc và xem nhiều hơn, nhận thức cũng rõ ràng hơn, tôi mới thấy hình như có khá nhiều người trưởng thành và thành công nhờ những gì họ gom góp được từ sách. Và cũng bởi càng lớn tôi càng thấy mình ăn nói nhạt nhẽo, nông cạn và hành xử cũng chả được tinh tế cho lắm. Bỗng thấy mình cần phải học hỏi từ sách truyện nhiều hơn miễn là không để cho mình trở thành con mọt lý thuyết là được.
    Chính vì lý do đó, tôi quyết định mở ra thread này với mong muốn những ai vô tình ghé qua và từng có cho mình 1 cuốn sách ưng ý, đọc mà nhớ mãi có thể chia sẻ với tôi, với mọi người ở đây. Suy cho cùng, hầu hết mọi người đều thấy vui khi được chia sẻ phải không?
    Một cuốn sách hay có thể thay đổi cả 1 con người, tôi tin là vậy!
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Mình thường đọc sách lúc đêm, trước khi đi ngủ. Trước thì hay đọc sách giấy, giờ hay tìm ebook để đọc trên mobile nên đỡ tốn... điện hơn
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cứ cầm sách là đọc thôi, miễn là có đủ đam mê, thói quen cũng chỉ là 1 phần...
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    1.Yoxtabecling - Tác giả Selma Lagerlöf
    PS: đọc sách để thành nhân thì hay hơn thành công
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    dạo này mình bỏ quên thói quen đọc sách, mặc dù thói quen mua sách thì vẫn đều đều. Sách chưa đọc giờ tích tụ lại một đống, đang cố gắng tập lại thói quen đọc sách như ngày xưa
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thích cầm 1 quyển sách đọc, nhưng mà dạo này sách đắt quá, càng ngày càng đắt, giảm 20-30% giá bìa mà mỗi lần mua vẫn phải dè dặt -__-
  7. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    1 địa chỉ cho những ai ít có thời gian rảnh để đọc sách...
    http://ngoisao.net/News/Truyen-hay/2010/07/3B9D0631/
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin mạn phép giới thiệu một quyển sách hay cho những ai chưa đọc: seven habits of highly effective people của tác giả Stephen R. Covey được xuất bản lần đầu năm 1989. Một quyển sách theo tôi là tuyệt vời và được sử dụng làm nền tảng cho rất nhiều quyển sách cùng chủ đề sau này. Đã có bản tiếng Việt, giá chỉ 50k thôi, quá rẻ so với nội dung (để cập tới giá vì có đồng chí kêu sách đắt, mà sách bây giờ đắt thật)
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, lần đầu thấy người giới thiệu Selma Lagerlof, cảm động rơi lệ :) thích quyển bà viết cho thiếu nhi nữa, "Cuộc phiêu lưu của Nilx Holygơxôn vòng quanh nước Thuỵ Điển", chuyện viết theo ngày tháng nên hồi nhỏ mỗi ngày giở ra đọc một ngày. Nói chung đọc sách là một thói quen tốt, có lẽ cách tốt nhất là bạn ra hiệu sách đó, mở sách ra, đọc qua phần giới thiệu, xem quyển nào hợp với mình thì đọc, nhiều khi nghe người khác rồi nhỡ mình không thích thì lại tốn tiền và khó chịu.
  10. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc dc 1/3 quyển 7 habits mà bạn Buck gthieu, they cũng được.
    Nhớ được mỗi đoạn nói về sự khác nhau giữa 1 Manager và 1 Leader, làm Manager chỉ cần thạo việc còn Leader cần có 1 tầm nhìn xa; cái này bạn nào đọc câu chuyện về ng đi rừng rồi thì chắc sẽ hiểu...
    Mấy hôm nay tâm trạng k tốt, k có hứng đọc sách, thật tội cho qsach mới mua...

Chia sẻ trang này