1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập cho mình thói quen đọc sách

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inthebetween, 12/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @inthebetween: rất vui vì bạn đã tìm đọc nó. Quyển sách phù hợp với rất nhiều người, mỗi người sẽ nhìn thấy mình trong từng chương khác nhau.
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    T cũng thích t có thói quen này, tiếc là t ko có nhưng vẫn thích nghe mọi người bàn tán về quuyển sách nào đó.
    tiếp tục hóng :D
  3. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ko cần tập vẫn luôn có thói quen đọc sách. Vì thực sự rất say mê. :D Thích " Giết con chim nhại" , " Trên sa mạc và trong rừng thẳm" , " Tiếng chim hót trong bụi mận gai",......
    Có điều bây giờ sách đắt thật, ko dám mua nhiều nữa vì ghét sách lậu. hx
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đừng vì một sự căm ghét mà mất đi tình yêu lớn của đời mình! Câu này hình như của Đạt Lai Lạt Ma thì phải
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    a, sao lại ghét, bản thân quyển sách có tội tình gì, chỉ ghét nếu sách dịch lởm, sai lỗi chính tả, lộn dòng lộn trang... (tức như đang ăn cơm bị hạt sạn to tướng á), còn thì sách đẹp đẽ tử tế "chỉ có điều" giảm giá 30% thì đâu sao, chủ yếu là đọc nội dung mà
    Một trong những quyển đọc mà nhớ mãi là Ruồi trâu.
  6. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tối qua giở cuốn sách mới mua ra đọc, lại tìm they điều mới mẻ. SÁch nói rằng con người ta có 2 bán cầu não trái và phải trong đó trái thường đảm trách những j tiểu tiết, ngôn ngữ trong khi phải tập trung vào phán xét, tổng kết, tư duy logic...Có vẻ mih cần phải luyện tập để ptrien bán cầu não phải của mih... Sách đưa ra 1 phương pháp, đại ý rằng: start smt with an end, nghĩa là luôn chủ động trong csong của mih; hãy tưởng tượng mih trong 5 năm nữa sẽ ra sao? đám cưới của mih thế nào? tổ ấm của mih sẽ có những gì? hay thậm chí cả đám ma của mih nữa...càng cụ tỉ, càng chi tiết càng tốt. Khi đã vẽ ra cho mình 1 đường đi như vậy rồi, bạn sẽ không cảm thấy lạc lối khi vấp phải 1 khó khăn trở ngại nào đó trong cuộc sống. Ngẫm thấy mih chưa làm được 1/10 điều này. Toàn vẩn vơ!
    Trưa nay lượn hiệu sách, lại lôi về 1 quyển sách mỏng thôi nhưng đọc lướt they hay. Bụng bảo dạ: đọc xog quyển trc mới mua quyển sau nhưng k kiềm chế được :D, thôi kệ, nó hay thì tội gì mà không tậu nó về; vừa rẻ mà lại lượm lặt được bao nhiều kiến thức va` hơn hết mình cảm thấy tin yêu csong hơn, tự tin hơn để hoàn thành những kế hoạch đã đặt ra. Chưa bao giờ sách lại có ý nghĩa với mình đến thế!
  7. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tôi cũng chả bao giờ đọc sách, nhìn mấy quyển sách dầy hay mỏng đều thấy ngán đến tận cổ, chả hiểu sao có những người nghiền được những quyển đó, với tôi đọc sách là một sự lãng phí thời gian vô vị v..v
    Sau đó, tôi đọc được đâu đó có một người kể về cuốn Hai số phận ?" cuốn sách đã làm thay đổi cuộc đời người đó. Cũng đúng vào thời điểm tôi cũng đang cần thay đổi cuộc sống nên đi mua và bắt đầu tập đọc. Không ngờ, tôi đã đọc một mạch và hoàn toàn cuốn hút vào câu chuyện. Hồi đó, với một người chưa từng đọc một quyển sách nào thì Hai số phận đã khiến tôi bất ngờ, say mê, cứ lơ mơ sống trong thế giới của câu chuyện đó suốt một thời gian dài. Khi đã ngộ ra cái thú của việc đọc sách, chẳng cần rèn luyện, việc tìm và đọc sách đã trở thành thói quen và là một phần trong cuộc sống của tôi.
    Biết được một quyển truyện hay, mỗi tháng trích một khoản tiền lương ra Đinh Lễ rảo qua các hàng sách để tìm mua quyển truyện nào đó, tối tối trước khi đi ngủ lại bước vào một thế giới riêng của mình, sau đó tìm hiểu thêm những câu chuyện về tác giả/tác phẩm đó và từ mỗi cuốn truyện lại rút ra một điều chiêm nghiệm nhỏ cho mình ?" với tôi, đó quả là một việc đáng làm trong cuộc đời.
  8. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, tranh thủ rảnh rỗi ngồi đọc 1 lèo câu chuyện ngắn "Bí mật của sự may mắn" để thấy rằng không phải may mắn đến với bất kỳ ai 1 cách ngẫu nhiên.
    Có 2 loại may mắn "ngẫu nhiên và đích thực" mà trong đó chỉ có đích thực mới ở lại với bạn lâu dai`. Câu chuyện là lời kể của 1 cụ già 60 về cuộc phiêu lưu tìm cỏ 4 lá của 2 anh chàng Nott và Sid. Những lời thách đố, thử thách ngập tràn trên đường, những khó khăn tưởng chừng như không thể giải quyết...tất cả đã được hoá giải bởi chàng Sid dũng cảm, không ngại khó ngại khô?, luôn biết giúp đỡ mọi người. Và hơn hết Sid luôn biết đeo đuổi mục tiêu của mih dù có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng...
    Với riêng tôi, sau khi đọc xong thì nghiệm ra được 1 điều rằng: để gặt hái thành công không hề đơn giản. Nếu cứ hời hợt và không biết lên kế hoạch chuẩn bị, không quyết tâm và có 1 niềm tin sắt đá thì đừng bao giờ mơ "ước mơ ấy sẽ trở thành sự thực"!
    Hãy đọc và tự cảm nhận cho mình nhé!
    Cheers
  9. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc xong cuốn 22 quy luật bất biến trong Marketing. Đã tìm được lời giải cho thắc mắc lớn nhất từ khi đi làm: marketing thành công không phải hoàn toàn ở sản phẩm có tốt hay không mà do có làm thay đổi được nhận thức, quan niệm của người tiêu dùng hay không?
    Đang gặm nhấm New York, New York... tạm thời thây ổn vì thích lối hành văn chân thực của Phan Việt, giống mình...

Chia sẻ trang này