1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã 21 năm qua em mới rung động trước một người. Mong các bác giúp đỡ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quatgay, 14/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quatgay

    quatgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đã 21 năm qua em mới rung động trước một người. Mong các bác giúp đỡ.

    em gặp cáo trên đường đi học về vào đúng hôm Hà Nội ngập lụt tràn trề, nước từ bề còn lòng em thì nổi sóng( sóng tình ạ).
    em đi theo cáo qua con đường dài rồi lại ngắn, hết con đường khô lại đến con đường ngập( ngõ nhà cáo bị ngập tí thì e bỏ cuộc, may mà e quyết tâm các bác ạ). E đi từ Kim Ngưu về đến chỗ cáo trọ tận Thanh Xuân, vì nàng e đã lỡ bữa cơm nhà. nhưng vì con tim lên tiếng nên e cũng quên cái cảm giác đói
    Lòng e bồi hồi xao xuyến làm tim cứ đập thình thịch. lượn đi lượn lại 2,3 vòng quanh đấy mà ko biết làm j. e sợ lưọn thêm nữa dân nó tưởng ăn trộm xe thì chết nên e phải dừng lại vào quán uống nưóc.
    em ngồi ngẩn ngơ ngắm cái xe biển 24 mãi mà ko biết chán, chân thì muốn bước vào hỏi han lắm nhưng thấy nhà nag bưóc vào cũng hoành tráng nên e cũng hơi dén. nghĩ đi nghĩ lại chả nghĩ ra mưu j, e đành ra bà bán tạp hóa bên cạnh mua 2 cái sing gum nhai cho thơm mồm tiện thể hỏi chuyện luôn. e bốc phét là sv đi tìm thuê nhà, vẻ mặt e cũng hiền lành tử tế lại đeo cặp nên nhìn chắc cũg tin đc. hóa ra nhà bà này cho thuê nhà luôn, lúc sau e mới để ý tầng trên treo đầy quần áo--> chuẩn cáo ở trọ đây rồi.
    Lúc đầu e tưởng cáo đến nhà ai chơi, bây h biết cáo ở đây làm e sung sướng quá. e đứng thừ ra sung sướng + nghĩ muu tiếp cận. còn con bé con chủ nhà thì cứ sun xoe, tí tởn đòi dẫn e đi xem phòng. e phải lấy cớ có việc đi luôn mai quay lại nó mới để em rút yên.

    Đấy tình hih là thế các bác ạ. e tưong tư thao thức mãi chả ngủ đc, h đã 3 h sáng rồi. phàn vì nhớ nàng, phần vì e chả có ý tưởng j để tiếp cận nag cả. 21 năm e mới tìm đc 1 người khiến e xao động nên e quyết tâm lắm các bác ạ. Các bác bày cách giúp e với, khó mấy e cũng làm đc. bố mẹ e mong e có người yêu lắm rồi.
  2. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, tóm tắt lại nó là như trên.
    Các cao thủ vào tư vấn cho ku chủ topic đê!
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi mà bm đã mong có người yêu lắm rồi
    Lúc đấy sao ko hỏi bà chủ nhà tên em nó, đại loại như "cô bé đi xe biển 24 kia có phải Lan ko u, con nhìn quen quen, hình như học cũng lớp TA ngày trước". Kiểu gì u chả đáp lại.
    Giờ việc đầu tiền là kiếm tên em nó. Hàng ngày gửi hoa đến nhà, sau 1 tuần thì hoa có kèm nick, xin em nó cho làm quen...tiếp theo thì lên đây post để các cao thủ tư vấn tiếp
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hay là bạn may áo cho nàng đi ta
  5. quatgay

    quatgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ??? e ko hỉu.
  6. HolyJudgment

    HolyJudgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy chủ topic nên thuê nhà trọ ở cùng em ấy 1 tuần xem sao , có gì lân la hỏi thăm làm quen
  7. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chà.. điều kiện quá thuận lợi để tấn công. Con gái lên HN thuê phòng đi học, thiếu thốn nhiều cái lắm, nhất là tình cảm. Lại ở trọ, khi tấn công ít bị soi mói, chủ topic có nhiều cơ hội thành công lắm đấy.
    Đánh những trận kiểu này thú vị lắm, quan trọng nhất là phải bình tĩnh đã nhé. Biết người biết ta, đầu tiên là phải thu lượm thông tin về cáo đã, đầy đủ thông tin mới vạch kế hoạch tấn công cụ thể
  8. quatgay

    quatgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    em còn bme. làm sao đi đc. mà cũng chả ai cho thuê trọ 1 tuần. hic
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Híc. Bó tay với cái đầu mình mất thôi. Tưởng nhầm àm hóa ra lại không phải nhầm.
    Lúc nãy hỏi:
    Thế cái topic từ hơn 1 năm trước này thì thế nào:
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1162175.ttvn
    Bó tay.
    Đọc tên topic này, càng thấy rất buồn cười.

Chia sẻ trang này