1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoagio101

    hoagio101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ua, em tuong bac van con ben do chu.da ve viet nam roi ah, ..:-??:-??:-??
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bác ấy về nghỉ Tết thôi, chơi xong nhớ nước Đức nên lại đi rồi
  3. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Mới ko vào box mấy ngày mà có nhiều chuyện xảy ra phết, chỗ mình ở vẫn chưa có net, tìm mỏi mắt ở cái thành phố này chả thấy đâu có wifi free, thỉnh thoảng lên nhà chị bạn vào nhờ được 1 chút để update tình hình, ko biết bao giờ bọn alice nó lắp cho cái mạng để tiếp cận văn minh đây.
    Dọn lên Magdeburg tu hom thu 2, bắt đầu 1 cuộc sống tự lập. Ko internet, ko lớp học, về đến nhà cũng ngồi trong phòng một mình. Chị bạn bận nên ko có thời gian đi cùng, phải tự cầm bản đồ tìm đường bắt xe điện đi liên hệ mua bảo hiểm, tìm chỗ học, tập nói chuyện với bọn Đức bằng tiếng Anh pha lẫn với tiếng Đức. Sang muộn có mấy ngày mà trường nó kiên quyết ko cho nhập học, bắt chờ đến kỳ sau. Cũng xác định ko được học sẽ ra ngoài học thêm tiếng và tranh thủ đi thăm thú rồi nhưng sang đây mới thấy, ra ngoài tìm lớp học tiếng tư mà chỗ nào cũng đắt, tận 200 - 230E pro Monat. Đi lại cũng chả rẻ, muốn xuống München ngắm Allianz Arena đi tàu 1 lượt cũng hết hơn trăm € rồi. Mai lại là cuối tuần, hai anh chị duy nhất mình biết ở cái thành phố này lại dắt tay nhau đi nghỉ rồi, chắc lại ở nhà ngồi tự kỷ thôi, chẹp. Tuần sau mà vẫn ko tìm được trường học thì mình biết làm gì trên cái đất nước này mấy tháng tới đây.
    Hôm nay để ý trong bảng tên ở chỗ mình ở, phát hiện có cả con trai của phó thủ tướng ở đây nữa, ngay cùng tầng với mình, có nên gõ cửa phòng làm quen ko nhỉ :)))))))))))
  4. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Vào thư viện của Uni, rồi đăng ký. Được dùng Internet thoải mái
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Giờ thì mình có thể viết ..những ngày cuối trên nước Đức của tôi được rồi =((
  6. huy.thai

    huy.thai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    No không cho bác einschreiben àh? Tức là không có thẻ SV hay gì luôn hả? Sang Essen chơi với em bác!
  7. bushlip

    bushlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    5
    Bạn htcuong nên ký thằng kabel deutschland sau 1 tuần, còn Alice thì hy vọng 2 tháng nữa bạn mới có Net
  8. huy.thai

    huy.thai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em sang Đức được 2 tuần rồi! Cũng tham gia góp chuyện với các bác tí!
    Từ bé đến lớn có bao giờ em được đi máy bay đâu, chuyến đầu tiên trong đời là chuyến HCM-Frankfurt! Leo lên máy bay ngồi kế bên 1 cô người Việt, cũng mừng là hy vọng có người để khi xuống sân bay mình follow theo! Ai dè cổ không biết tiếng Đức lẫn tiếng Anh, thành ra mình phải dắt cô ấy đi tìm chỗ check visa rồi lấy hành lý (cứ nhắm Ausgang+ hình hành lý mà thẳng tiến) rồi đi đổi tiền lẻ gọi Tmobile (nó chém 1p 1Euro, nhét vào 2Euro không bao giờ thối lại- kinh nghiệm cho bác nào sắp sang, nhớ bỏ túi ít đồng 1Euro lẻ).
    Bóc TMobile gọi ông anh người quen để giao đồ người nhà gửi ổng , ổng kêu 3 tiếng nữa anh tới (mới ngủ dậy):| ! Cô đi cùng thì bi kịch hơn, bấm số di động gọi người nhà thì giọng tiếng Đức trả lời tự động (6 tháng tiếng Đức của em chả nghe ra được chữ nào-cái đt chết tiệt vẫn tính tiền mới ác), số bàn thì cô ấy không nhớ, đành gọi về Việt Nam tìm cách liên lạc với bên này. Cuối cùng sau gần 1 tiếng đi vòng vòng sân bay cũng có 1 anh người Đức nhận ra cô ấy (em rể), phù...
    Ngồi ghế sân bay đợi tiếp 3 tiếng thì anh người quen tới, tám chuyện ăn trưa xong mua cái vé ICE về Dussedorf! Để chắc ăn hơn em còn mua đặt chỗ +4.5Euro! Nhỏ lớn em cứ nghe giao thông ở Đức ok lắm, rất đúng giờ, lại ICE nữa ai dè hên xui thế nào va vào ngay cái chuyến nó bị Unfall kẹt giữa đường, đáng lẽ ngồi tàu có 1h30p là tới thành ra ngồi 5 tiếng từ FF- Dussedorf. Tới được Dussedorf thì em nghe nói DB chạy trễ giờ sẽ phải bồi thường cho hành khách. Tức tốc em chạy vào DB bốc thăm và ngồi đợi cả tiếng, xong thằng Customer Service nó trả lời ngắn gọn là đây ko phải trách nhiệm DB==> không bồi thường (giống VN dzị nè). Thôi em đành về nhà người quen ngủ đỡ đêm nay để mai lên Essen.
    Sáng hôm sau thức dậy sớm vì không quen múi giờ nên em quyết định đi 1 vòng quanh cái Studentwohnheim thử cho biết, đi 1 hồi lạc sang cái SuedPark, nhìn vô em tưởng nó bé cỡ cái Tao Đàn ở Sài Gòn thôi, ai dè nó gấp 20, đi hơn 1 tiếng đồng hồ mà tìm hoài không ra lối ra, nhỏ lớn em mới lạc trong công viên lần đầu, may mà đánh liều, đi theo cái Ubahn tìm đường về trạm của nó để về nhà.
    Sáng thứ 2, em hăm hở lên trường để einschreiben ai dè phát hiện ra để quên cái bằng Đại học gốc ở VN! Cái bà phụ trách lạnh lùng bảo mày gọi về nhà kêu người gửi qua đi, đưa bản photo cũng không chịu! Dzị mà tới hồi kiếm được cái bằng đem tới cho bà ấy thì bà ấy coi chưa tới 15s thì trả lại và cho nhập học!
    Đuối quá để mai em kể tiếp!
  9. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Không sao đâu. Ngày đầu em còn tệ hơn bác cơ. Tiếng Đức ở nhà cũng học C rồi, nhưng tới sân bay cũng không hiểu gì, em tóm thằng mặc đồng phục bảo nó dẫn ra chỗ đi về Dresden, toàn dùng ngôn ngữ cơ thể cả. Sau đi học lại thì .. bắt đầu bằng À, lúc ký hợp đồng thuê nhà cũng cha cần đọc .. cái roẹt ..mà tới h..em phải viết bài : những ngày cuối cùng trên nước đức của tôi rồi ...Thời gian và ..những thiệt hại của bản thân ..sẽ dần giúp bác nâng cao trình độ. Không gì phải lo cả ..., sau mấy năm ở đức , em đúc kết được hai câu khá thiêng là:

    sống là phải phũ và giày dép còn có số nữa là ..^^...

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đây là những ngày trên nước Đức của em



    nếu sau này Anh tái phát bệnh tim
    St. Georg, nơi Anh từng phục vụ bao thằng ăn uống
    ước một lần được ngả lưng nằm xuống
    tạo việc làm cho mấy bạn sinh viên

    trên băng chuyền đóng gói chạy liên miên
    thấy tên Anh đừng chửi nhiều Em nhé
    bảo thằng này: chắc ăn chơi rất khỏe
    giờ yếu rồi ...nằm trị bệnh niệt rương

    đừng tiêu chuẩn mà thiếu Obst, giảm đường
    sữa chua nhớ cho gấp đôi lên nhá
    butter: Anh chả thèm bao giờ cả
    tomaten một trái cứ thả hai

    spülung sáng sớm buổi ban mai
    6h sáng âm thầm Em dọn dẹp
    thức ăn thừa bốc mùi - nhão nhoét
    bọn Áp ga nít tan - ả rập quá ồn ào

    lúc nhặt rác dù Em có dùng bao
    anh vẫn biết kim tiêm nằm đâu đó
    thủng một cái - đời Em xanh cỏ
    nên cố đòi : dắt chó để dạo chơi

    (vị trí đẩy xe sạch vào phòng lạnh:- 2 độ)

    làm ban chiều vi khuẩn ở khắp nơi
    từ kiết lị, ho lao rồi dịch hạch
    có bảo nhau ta sống đời trong sạch
    lỡ nhiễm rồi: chính sách hỏi Tina

    23h lục đục lại vào ca
    đêm rét lắm, teller nặng vãi
    einschieben làm tay như muốn oải
    nicht schaffen: cứ nói stop mal

    thời của Anh như vậy đã đi qua
    phục vụ cả trăm ngàn người ăn uống
    có một lần chửi ai oan uổng
    Trần Phong Lưu xin lỗi - bác nào đây ?

    bệnh nhân Việt, Phi, Mỹ, Á, Tây
    Anh hầu hạ âm thầm hết cả
    chưa bao giờ hỏi người câu: hậu tạ ...
    chỉ yêu cầu một tháng lĩnh bốn trăm

    chuyện tăng ca, đổi kíp hàng năm
    Anh mệt lắm, mấy lần quăng gánh xuống
    chợt thấy oằn cọng hành, rau muống
    mà mẹ cha vất vả, cố gieo trồng

    thế nên cả xuân, hạ , thu, đông
    Anh bán mình nơi nhà kho, công xưởng
    Em dây chuyền - thấy tên anh đừng tưởng
    rất ăn chơi ...sa đọa ..họa ..niệt rương

    viết đôi dòng ...nếu có lỡ lên giường
    gửi bạn trẻ produktion nơi ấy
    là ngày xưa...anh cũng như em vậy...
    đừng ghét nhau ...mà ...bỏ sữa thiếu đường

    Lg


  10. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Bác này cũng giống mình. Sang Đức cũng là lần đầu tiên đi máy bay ( tính đến giờ cũng là lần du nhất :( ). Lúc đi cũng có 1 cô người Việt đi cùng (lúc xếp hàng). Vì đi của Hãng Thái nên ít Việt.

    Cũng mừng và hy vọng cô ấy sẽ chỉ cho mình. Ai dè cô ấy chẳng biết gì hết. Cuối cùng đến Bankok toàn mình giúp 2 cô cháu. Đến là hài

Chia sẻ trang này