1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMKute

    MMKute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ngồi có chút tâm sự xin đc bày tỏ với anh em trên German Club.
    Hôm nay tròn 1 tuần em đặt chân đến Đức, hiện tại thì em đang ở nhà bác ở Augsburg, tháng 9 tới mới thi Aufnahmeprufung. Hàng ngày em tự học tiếng Đức và đến nhà hàng của bác tập sự làm bồi bàn để học thêm chút giao tiếp. Cuộc sống khá thoải mái. Hôm nọ bác em hỏi là học xong có muốn ở lại ko? Em mới sực nhớ là em chưa bao giờ nghĩ tới điều này, em học tiếng Đức và thi APS, rồi xin Visum để sang Đức học, em tính 4 năm rồi về chứ ko hể có ý định ở lại. Hôm nay buồn, em ngồi đọc 2 topic là Có nên du học Đức và Những ngày đầu ở Đức này, và nhiều anh chị nữa bảo mày ngốc, học ở Đức để mà ở lại chứ về làm j. Em là con 1, ước mong là đc sống và làm việc ở VN, đc gần bố gần mẹ, những ngày đầu nhớ nhà mà em rưng rưng... Em đã sang và quyết định học rồi, em cũng ko nghĩ là có nên hay ko nên đc nữa rồi, em đã đi sang đc và em sẽ quyết tâm học, nhưng em băn khoăn, rằng phải chăng học xong ở Đức rồi về là phí, nếu vậy thì đừng sang nữa như nhiều người bảo? Các anh chị đã từng sang học ở Đức có nhiều người về ko ạ? Em định 4 năm học xong rồi lập tức về VN luôn, cứ khi nào có bằng là ngày mai em đặt vé về VN luôn.
  2. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    bạn thi kỳ trước à :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bọn bên này cứ cuối tuần là lại nhạc, party... bố khỉ bọn nó. Nhà cách nghĩa địa 300m mà chẳng để yên...
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em còn ít nhất 4 năm để nghĩ đến chuyện ở lại hay về mà. Mỗi người có một hoàn cảnh và điều kiện riêng, đừng nên quyết định gì sớm, cuộc sống dần dần sẽ giúp em nhận ra cái gì là thực sự tốt cho mình. Anh có thể nói với em là ở chỗ anh ít nhất phải đến một nửa sinh viên Việt Nam học xong quyết định về hoặc phải về. Cố gắng học để đạt kết quả tốt nhất mình có thể đi trước đã, còn chuyện về hay ở thì để lúc nào biết là chắc chắn có thể cầm cái bằng trong tay tính cũng chưa muộn.
  4. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ, học xong sẽ tự khắc có câu trả lời.
    Hồi mình bảo lưu đại học, không biết đúng hay sai, vì đi Đức thực sự nó không quá có tiếng như đi Anh hay Úc.
    Sau đấy có aps, visum, sang bên này, ai cũng hỏi có ở lại không. Mình nói là bao giờ có cái bằng rồi cháu trả lời vấn đề nã cũng không muộn.
    Thế thôi, quan trọng là những gì mình sẽ đạt được. CHứ không phải mình những gì mình chưa hề có.
    Hôm nào, nếu bạn rời xa nhà người thân, đi thành phố khác học, có lẽ sẽ nhiều thứ bạn cần lo hơn nữa. CHo nên đừng vội với điều có vẻ hơi xa xôi ấy (với mình :D )
    Hôm nào thiếu chai nước mắm, chờ tàu 30 phút, tuyết rơi dày đất, đón giao thừa lúc 7h tối ở ĐỨc, bị trừ tiền bảo hiểm, bị book tiền nhà... khi ấy có lẽ sẽ có câu trả lời mà :D
    Ok. Mình cũng vừa bắt đầu hành trình này thôi. Nhưng hy vọng, cũng như bạn, là sẽ thành công :-bd
    Viel Erfolg !!!
  5. KTHD

    KTHD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    em thi kì tháng 2, vớt vát đậu dc , học cũng bơi lõm bõm :))
  6. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    kỳ vừa rồi nó lấy mấy điểm thế em ?
  7. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Anh thấy mọi người ở trên nói đúng đó, hãy lo xong bước 1 trước, rồi lo đến bước 2. Về VN hay không không phải là vấn đề quan trọng của em lúc này, vấn đề chính là em có thể học xong hay không, học tốt hay không, có lấy được cái bằng hay không. Quyết định của em sau này còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác nữa, điều mà chỉ chờ đến khi em học xong được bên đây hay không mới tính hay biết được.
  8. KTHD

    KTHD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    em thi T, e đoán nó lấy cỡ 96 mà e dc 99, vì e đậu gần bét lớp môn Deutsch :))
  9. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    thế là cũng tốt rồi :P anh chắc không được tầm thế đây :D
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    mình cũng đang băn khoăn về hay ở, học xong lấy bằng rồi, giờ đang tìm việc, đã ở đức đến 9 năm rồi...còn bạn gái Đức nữa....thích về hơn nhưng lại sợ và ngại....ở lại thì cũng đc vì đã ở lâu và quen rồi...

Chia sẻ trang này