1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    cứ đi làm vào là ổn thôi. Hè chịu khó đi cày cuốc tí bù cho trong năm là ổn. Ở bên Đức đc cái nó cũng ít thứ phải chi tiêu đột biến. Nếu chịu khó chăm chỉ đi làm + đi học thì thực tế cũng chả có lúc nào mà tiêu tiền :)) Cố gắng đi làm mấy quán ăn, ăn luôn ở đó, đỡ tốn :D
  2. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Đi làm thêm đủ sống mà, ví dụ ngay năm đầu học Kolleg hay học tiếng nhàn hạ thì cứ đi làm tích cóp. Vào uni học nặng hơn thì cứ đi làm nhẹ nhàng, hè rảnh ra 2 tháng cày full thì cũng được 4, 5k mà. Mình khuyên là nên lượng theo sức của bạn, vì bạn biết khả năng của bạn rõ nhất. Sức học tốt làm nhiều 1 chút, ko tốt lắm thì làm ít 1 chút. Vì nếu đi làm để ảnh hưởng đến học tập, nếu tính về mặt kinh tế các bạn sẽ mất khoảng 3 4k nếu phải kéo dài ra thêm 1 kỳ, 1 năm sẽ mất 6 7k nên cố gắng dung hòa 2 thứ thì rất tốt !
  3. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Người yêu anh đúng là xứng đáng người yêu :D chắc nuôi chồng lười ăn học nên mới phải chạy ngược chạy xuôi thế chứ gì :))
  4. Leo.Messi

    Leo.Messi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên học tiếng và kolleg năm đầu ko đc đi làm mà anh? Làm là làm chui ạ? Em nghĩ vào học đại học mới đc đi làm chứ ạ?
  5. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Phụ thuộc vào Visa của bạn. Học tiếng thì ko biết vì mình ngày xưa ko học tiếng, còn STK hồi xưa họ cho mình làm 1 năm 3 tháng ( cũng y như trong Studium thôi ) !
  6. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    ko liên quan đến học tiếng hay Kolleg đâu, năm đầu mới sang Đức thì chỉ được đi làm trong kỳ nghỉ thôi. Chí ít là hồi xưa mình bị như vậy, cùng học Kolleg mà có người được đi làm có người không. Còn bác nào vào Uni rồi thì sẽ được đi làm 120 ngày vollzeit.
  7. phuomgLuu

    phuomgLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh @Aliencc không biết những ngay đầu ở Đức anh có thấy chán như em không. Học stk kiến thức thì quá dễ nhưng cái đấy không phải là việc trở ngại lớn. Em học tại một thành phố mà dường như không có người việt. Buổi đầu lên lớp thì thấy các bạn ở nước khác và ai ở nước nào thì chia nhóm chơi với nước đó. Trong lớp mỗi mình là người viêt nên nói chuyện với họ cũng hơi ái ngại và cũng chỉ nói vài câu là xong. Mà anh kết bạn được với một số người là người Trung Quốc hả?
    Lớp em và hình như stk ở đây toàn là người Trung Quốc mà người Trung Quốc có mẫu thuẫn với người việt nên khó chơi đúng không?
  8. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình cũng vậy. Cả lớp chỉ có 1 mình mình là người Việt. Khóa trên có 1 người nhưng chả mấy khi gặp. Cả thành phố chỉ quen và chơi với đúng 1 bạn khác là người Việt. Chủ yếu chúng nó chia ra nhóm nói tiếng Tàu, nhóm tiếng TBN và nhóm da đen :)) Những lúc nghỉ giữa giờ hay có tiết trống buồn kinh khủng vì chả có aic hơi cùng =)) Nếu bạn dạn dĩ hay nc thì tìm ai mà chơi. Còn không như mình thì ... dần rồi sẽ quen thôi hehe
  9. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Hãy đến Hannover cho những giấc mơ dang dở :)>-:)>-:)>- ;));));))
  10. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Học giỏi thì cả đám đó xúm vào hỏi bài ngay đó mà, cần gì lo.

Chia sẻ trang này