1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo dấu chân Tango trên các sân cỏ châu Âu, 2010-2011

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 17/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Theo dấu chân Tango trên các sân cỏ châu Âu, 2010-2011

    Worldcup đã là ngày hôm qua. Một mùa giải mới lại sắp sửa bắt đầu trên khắp châu Âu. Một mùa giải hứa hẹn nhiều điều thú vị sau một Worldcup nhiều điều thú vị. Như thường lệ, khi Albiceleste không đá, ArFC lại theo bước các cầu thủ Argentina trên khắp các sân cỏ của lục địa già, từ các giải vô địch quốc gia đến Champions League. Mở đầu topic, xin được điểm qua những cái tên mà anh em chúng ta sẽ dõi theo trong những tháng tới:

    1) La Liga: Liga vẫn là miền đất hứa với các cầu thủ Argentina, nhất là những năm gần đây khi Serie A sa sút. Cùng một ngôn ngữ, nên văn hoá Argentina cũng kế thừa nhiều tinh hoa từ thời khai phá của thực dân Tây Ban Nha. Ở La Liga, các cầu thủ Argentina luôn cảm thấy như ở nhà. 2 cái tên hàng đầu tất nhiên vẫn là Barcelona và Real Madrid. Lúc này tại Camp Nou chỉ có 1 cái tên của Albiceleste, nhưng đó là cái tên quan trọng nhất, cảm xúc nhất và đáng yêu nhất: Leo. Phía bên kình địch Real Madrid, El Pipita liệu có tiếp tục tiến bộ, trở thành 1 El Principe mới của Mourinho? Angelito mới đến, liệu anh có vượt qua được sức ép hay đi theo các thùng rác vàng của Mou thời ở Inter? Gago và Garay vẫn đang trong biên chế của đội bóng hoàng gia, nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu họ ra đi trươc giờ bóng lăn. Nhìn sang đội bóng hàng xóm Atletico, hy vọng Kun sẽ ở lại cùng với Forlan để đưa Atleti lên đủ tầm cạnh tranh với 2 gã khổng lồ. Ngoài ra, Valencia với Banega và Chori Dominguez, ở Sevilla có Diego Perrotti và Fazio, và Villareal với niềm hy vọng mới cho tuyến dưới của Albiceleste - Mateo Mussachio, sẽ là những đội bóng được hy vọng làm nên bất ngờ. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ còn để mắt đến Pareja ở Espanyol, Piatti ở Almeria hay Ustari ở Getafe. Một Liga hứa hẹn sẽ sôi động hơn bao giờ hết, và tất nhiên sẽ thật tuyệt vời nếu như các chàng trai tango vẫn tiếp tục đóng vai chính như mùa giải vừa qua.

    2) Serie A: Serie A không còn sức hút với các siêu sao hàng đầu thế giới như cuối những năm 90 đầu những năm 2000 những vẫn xứng đáng nhận được sự quan tâm của ArFC với lực lượng cầu thủ Argentina chỉ sau Liga. Cái tên đầu đàn vẫn sẽ là Inter. Mourinho đã ra đi, nhưng El Capitano và các đồng hương của anh vẫn ở lại. Mascherano đang trên đường tái ngộ với Benitez, Burdisso đã trở về sau 1 mùa giải thành công ở Roma. Con số Argies ở Inter sẽ là 6: Zanetti, Cambiasso, Milito, Samuel, Burdisso, và Mas (có thể). Ngoài Inter, sự quan tâm lớn nhất của chúng ta sẽ dừng lại ở Sicillia, nơi nhạc trưởng tương lai của Albiceleste đang trưởng thành: Javier Pastore ở Palermo. Cũng ở Sicillia, Catania đang được gọi là Buenos Aires thu nhỏ với rất nhiều cầu thủ đến từ đất nước Nam Mỹ. Thật tiếc là những năm gần đây Juve và Milan chả có cầu thủ Argentina nào đáng kể. Trong khi đó, ở Genoa, Parma, Napoli, Lazio và Fio vẫn còn 1 vài cái tên mà chúng ta yêu quý: Palacio, Crespo, Lavezzi, Mauro Zarate, hay Mario Santana. Serie A 2010-2011 chắc sẽ lại là show diễn của Inter và những người bạn, hay chính xác hơn là show diễn của 6 chàng trai tango ở Inter và những người bạn.

    3) Trên khắp châu Âu, tuy không đông đảo như TBN hay Italia, nhưng cũng có nhiều nơi các cầu thủ đáng chú ý của Argentina chiến đấu. Ở xứ sở sương mù của báo lá cải, Tevez có lẽ vẫn ở lại MC cùng với Zabaleta. Franco Di Santo liệu có cơ hội nào khi quay trở lại Chelsea? Phía bên kia eo biển Manche, 2 cái tên hay nhất Liga 1 mùa rồi là Lucho và Licha sẽ tiếp tục toả sáng? Hiện tượng Montepelier với Alberto Costa sẽ tiếp tục bay cao? Về phía nam của châu Âu, tại Bồ Đào Nha, đương kim vô địch Benfica sẽ trở lại Champions League trên đôi cánh và lá phổi made in Argentina. Bán đi ngôi sao hàng đầu Di Maria, nhưng họ lập tức mang về 2 cái tên đầy triển vọng của bóng đá xứ tango: Nicolas Gaitan và Franco Jara. Ngoài ra vẫn còn đó Saviola, Aimar. Benfica sẽ tiếp tục thống trị Liga Sagres và gây tiếng vang ở giải châu lục? Ngoài ra, rải rác khắp châu Âu chúng ta sẽ dõi theo Zuculini ở Đức, Biglia ở Bỉ, hay Leto ở Hy Lạp.

    Hãy cùng ArFC theo bước các chiến binh tango tại topic này các bạn nhé

    Đính chính: Tại thời điểm đăng bài này Alberto Costa đã chuyển sang Valencia.
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Một số vụ chuyển nhượng đáng chú ý của các cầu thủ Argentina ở châu Âu.
    1) Angel Di Maria, Benfica -> Real
    2) Alberto Costa, Montpellier -> Valencia
    3) Nicolas Gaitan, Boca -> Benfica
    4) Franco Jara, Arsenal Sarandi -> Benfica
    5) Jesus Datolo, Napoli -> Espanyol
    6) Emilliano Insua, Liverpool -> Fiorentina
    Tin đồn:
    1) Javier Mascherano, Liverpool -> Inter
    2) Kun Aguero, Atletico Madrid -> Chelsea
    3) Gago, Real -> Man City
    4) Garay, Real -> Benfica
    ... Tiếp tục cập nhật ...
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các cầu thủ Argentina tại các giải đấu và các câu lạc bộ đáng chú ý ở châu Âu:
    1) Liga
    - Almeria: Hernan Pellerano (26), Pablo Piatti (21), Hernan Bernadello (24), Leonardo Ulloa (24)
    - Atletico Madrid: Kun Aguero (22), Eduardo Salvio (20)
    - Barcelona: Leo Messi (23), Gaby Milito (30)
    - Deportivo: Diego Colotto (29)
    - Espanyol: Ivan Pillud (24), Nico Pareja (26), Juan Forlin (22), Cristian Alvarez (25), Jesus Datolo (26)
    - Getafe: Oscar Ustari (24), Cata Diaz (31)
    - Malaga: Javier Malagueño (28)
    - Mallorca: German Lux (28), Oscar Trejo (22)
    - Real Madrid: Pipita Higuain (23), Fernando Gago (24), Ezequiel Garay (24), Angel Di Maria (22)
    - Sevilla: Diego Perrotti (22), Federico Fazio (23), Aldo Duscher (31), Lautaro Acosta (22)
    - Sporting Gijon: Gaston Sangoy (26)
    - Valencia: Alberto Costa (25), Ever Banega (22), Chori Dominguez (29)
    - Villareal: Gonzalo Rodriguez (26), Marco Ruben (24), Mateo Musacchio (20).
    - Zaragoza: Leo Ponzio (28), Leo Franco (33)
    2) Serie A
    - Bari: Sergio Almiron (30), Jose Castillo(35), Emanuel Rivas (27), Mariano Donda (28)
    - Cagliari: Joaquin Larrivey (26)
    - Catania: Nicolas Spoli (27), Ezequiel Carboni (31), Matias Silvestre (26), Pablo Ledesma (26), Pablo Barrientos (25), Maxi Lopez (26), Mariano Izco (27), Cristian Llama (26), Adrian Ricchiuti (32), Mariano Andujar (27), Pablo Alvarez (26),
    - Cesena: Franco Chiavarini (30), Maximilliano Pellegrino (30)
    - Chievo: Santiago Morero (28)
    - Fiorentina: Mario Santana (29), Mario Bollatti (25), Emiliano Insua (21)
    - Genoa: Rodrigo Palacio
    - Inter: Javier Zanetti (37), Nico Burdisso (29), Esteban Cambiasso (30), Diego Milito (31), Walter Samuel (32)
    - Lazio: Mauro Zarate (22), Albano Bizzari (33), Lionel Scaloni (32), Cristian Ledesma (28), Lucas Correa(26)
    - Napoli: Ezequiel Lavezzi (25), Hugo Campagnaro (30), German Denis (29)
    - Palermo: Javier Pastore (21), Nicolas Bertolo (26), Santiago Garcia (22)
    - Parma: Hernan Crespo (35), Gabriel Palletta (24)
    - Sampdoria: Fernando Tissone (23)
    3) Premier League
    - Chelsea: Franco Di Santo (21)
    - Liverpool: Javier Mascherano (26), Maxi Rodriguez (29)
    - Manchester City: Carlitos Tevez (26), Pablo Zabaleta (25)
    - Newcastle United: Jonas Gutierez (26), Fabricio Colocinni (29)
    - Wigan: Mauro Boselli (25)
    4) French Ligue 1
    - Bordeaux: Fernando ****naghi (27), Diego Placente (33)
    - Lorient: Franco Sosa (29), Sebastian Dubardier (24), Gabriel Penalba (26)
    - Lyon: Lisandro Lopez (27), Cesar Delgado (29)
    - Olympic Marseille: Lucho Gonzalez (29), Gaby Heinze (32)
    - Monaco: Alejandro Alonso (28)
    - Nice: Renato Civelli (27)
    - St Etiene: Gonzalo Bergessio (26)
    - Toulouse: Mauro Cetto (29)
    ... Tiếp tục cập nhật ...
    (Tên in đậm là các cầu thủ có khả năng tham gia chiến dịch 2014)
    Được ThongLyPaTra sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 17/07/2010
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Thật ra có nhiều tín hiệu khá tích cực (ít ra là trên lý thuyết) đó là Di Maria gia nhập Real, 1 cầu thủ tài năng như Di Maria mà đá cho Benfica thì chả bao giờ đạt tầm, WC vừa rồi cũng thấy rõ điều đó. Hy vọng anh đc Mou bồi đắp sao cho thành 1 ngôi sao thật sự bên cánh.
    Cambiasso - Mascherano : nếu bộ đôi này đc kết hợp chung và ngày càng hợp ý ở Inter thì sau nay về tuyển ta ko cần lăn tăn gì cho tuyến giữa của Arg nữa. Vô đối.
    Từ giờ trở đi tìm kiếm 1 hàng hậu vệ tốt nữa là OK. Thực tế đội hình vừa rồi tham dự WC là xuất sắc, tuy nhiên có thể thấy rõ chưa đủ độ chín các bác ạh. Thôi thì chờ 1 chiếc cup Copa làm nền, sau đó là lấy cúp ngay trên đất Bra (như Uru làm trước đây). Hy vọng Bra đổi ý và tiếp tục trọng dụng những người như Dunga.
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0

    Tặng các bác clip của thằng ku Franco Jara, đầy hứa hẹn
    http://www.youtube.com/watch?v=N8vfhpCGNWY&feature=related
  6. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em nó đang ko biết cách nào để theo dấu các cu tí nhà ta đá đấm thế nào ở Châu Âu mùa 2010 - 2011 vì bọn K + nó độc quyền phát sóng mịa nó rùi, bây giờ chuyển qua cáp nào cũng ko có bóng đá mà xem, mà lắp K+ thì mắc quá, chỉ để xem mỗi bóng đá thì phí quá.
    Haizzzz, nói thì nói thế, còn 1 tháng nữa các giải mới bắt đầu, để xem tình hình thế nào, chắc cũng phải bỏ tiền túi ra mà chơi thôi...
  7. achentina

    achentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì năm nay mình không có hứng thú nhiều xem bóng đá Châu Âu. Năm ngoái với hàng tá các cầu thủ đá tốt mà đội tuyển cũng không gặt hái được thành công. Có lẽ mình sẽ chỉ hóng tin các cầu thủ ARG thôi.
  8. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lúc nào cũng yêu Arg.chỉ cần đc xem cầu thủ Arg thi đấu và toả sáng là sướng lắm rồi. Đài truyền hình ngày càng nhảm nhỉ, giờ muốn xem bóng đá cũng khó. hy vọng nhiều nhà tài trợ quảng cáo để nó chiếu trên mấy đài phổ thông.hehe
  9. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Thằng em Insua đã move sang Firenze rồi. Ông em này trẻ, khoẻ, kèo trái khá ngoan, nhưng khả năng chiến thuật và phòng ngự còn hạn chế. Mihajlovic sẽ khiến em nó tiến bộ về chiến thuật và các tiểu xảo phòng ngự. Có lẽ Insua sẽ là lựa chọn số 1 bên hành lang trái tại VCK14 nếu tiếp tục phát triển với đà như hiện nay
  10. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật chuyển nhượng
    - Alejandro Gomez: Racing -> Catania
    - Ezequiel Munoz: Boca -> Palermo
    - Franco Zuculini: Hoffeinhem -> Genoa (loan)
    (Sau 24h không sửa được bài, ông Lượng hay ông Max ghép hộ vào danh sách ở post thứ 2 cái. Thanks)
    Được ThongLyPaTra sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 23/07/2010

Chia sẻ trang này