1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao bây giờ mọi người giúp em với.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dmc06, 18/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Em phải làm sao bây giờ mọi người giúp em với.

    Em và Sói quen nhau cũng được 4 hay 5 tháng gì đó vào một buổi sáng và mưa thì thôi rồi.
    Sau 1 time không liên lạc. 1 lần em mạnh dạn liên lạc với Sói. Em và Sói đã nói chuyện với nhau khá lâu. Sói nói mất điện thoại nên mất số của em. Tuy nhiên Sói vẫn đoán được ra em ( trong khi đó em không nhớ rõ Sói lắm 100% ko nhớ ) là ai. Nhưng phải đoán đến lần thứ 3 ạ. Trước đó bọn em chưa 1 lần nói chuyện qua điện thoại. Sói bảo vì giọng nói của em rất đặc biệt. ( Kái này hình như đúng dù em chưa nghe giọng mình trên đt bao giờ, nhưng mọi người nói thế ) Sau đó bọn em đã hẹn hò và đi chơi. Rồi nhiều lần sau đó nữa. Sói chưa bao giờ sai hẹn với em dù chỉ một phút. Khi đi chơi và nói chuyện cùng Sói em cảm thấy rất vui và tim em dần rung động trở lại. Và mỗi lần hẹn hò con tim em lại xốn xang , cảm giác mong ngóng chờ đợi thật tuyệt diệu. Và 1 buổi chiều đẹp trời, em đã nhận lời yêu Sói. Sói ôm em và cảm ơn em. Sói rất vui, lúc đó tim em chết đứng, cảm thấy nó ngưng đập rồi ý. Sói nói Sói yêu em là người đầu tiên. Em hoàn toàn tin vào điều đó. Nhưng những lần gặp sau đó em bắt đầu băn khoăn và nghi ngờ. Em thấy không phải như vậy. Sói có nhiều biểu hiện giống như người đã từng chải, Sói nói trc đó Sói cũng tự hỏi khi Sói hôn sẽ như thế nào nhg cách hôn của Sói khá điệu nghệ. Sói bảo không ngờ trực giác của Sói lại đúng. EM vẫn thắc mắc nhưng để trong lòng
    Gần đây Sói rủ em về quê chơi. Nhà Sói ở Thành Phố Thanh Hoá. Em tính 1 công đôi việc đi thăm chú lun. Nào ngờ chú máu đi chơi nên lái xe về hn trước ngày em về TH 1 ngày. Thế là em đành giấu mọi người về chuyến đi của em. Đến TH em chỉ liên lạc với 1 người bạn nhưng anh bạn thân này lại bận bịu quá mức + hình như hắn đang có chuyện buồn ==>> Em ở trong ks cả chiều. 12h check in 1phòng. Sói về nhà hẹn 2h quay lại. Bọn em quyết định đến 4h30 sẽ xuống biển. Em sợ nước nên chỉ đi soi gái thôi ( toàn cá sấu biển ạ chuyến đi này em ko chụp ảnh ) Vì thế từ 2h đến 4h30 bọn em chẳng có việc gì để làm cả. Em và Sói vẫn ôm hôn nhưng lần này Sói muốn chuyện ấy. Em từ chối. Sói đồng ý liền ko đòi hỏi thêm. Tuy nhiên cũng kể từ đó em cảm thấy không còn tin tưởng Sói như trước nữa.
    Gần đây mối tình đầu của em muốn quay lại với em. Bọn em yêu nhau từ hồi cấp 3 nên hiểu rất rõ về nhau. Lị bằng tuổi nhau nữa. Hơn 1 năm trước em dứt khoát đòi chia tay vì cảm thấy ngột ngạt. Nhưng bọn em cùng làng cùng xã chuyện bọn em hầu như ai cũng biết . Dù bây giờ không còn yêu như trc nhưng vẫn còn nhiều tình cảm. Em nên làm gì bây giờ? Các bác giúp em với
  2. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bác này ở phố ''Đội Cấn'', khu ''Mót chống lầy'' hay sao ý nhỉ
    Bác đủ sức thì chiến cả 2 đi lại còn bày đặt hỏi han...
  3. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Đính chính em là girl bác nhé.
    Nêu quay về với mối tình đầu hay tiếp tục với người yêu mới hả các bác?
  4. astonmartins

    astonmartins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    .
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Sói bạn ở góc nào ở TP.Thanh hoá, ném cái profile của Sói mềnh điều tra lịch sử tình trường cho
    Cảnh báo con trai TH điêu vô cùng. có bị dở hơi mới tin lời chúng noá. ha ha

  6. phongnhu

    phongnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    yêu với chả đương mệt mỏi quá rồi
  7. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    chú ý, 90% đàn ông con trai là đi bên ngoài...để chứng tỏ mình là đàn ông. đừng ngạc nhiên
    quan trọng người đàn ông đó có phải là đàn ông thứ thiệt không
    tình yêu hay mù quáng lắm, xấu nó mới yêu, đẹp không yêu đâu
  8. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn này khó trả lời nhỉ
    sao bạn ko hỏi con tim bạn nên ntn ý?
    theo mình thì mình thấy chuyện trog TY thì con trai đòi hỏi chuyện đó là bthg, vđề chỉ là con gái có bản lĩnh để từ chối or ko, nếu vì chuyện này mà đánh giá bạn Sói của bạn thì ko ổn lắm, tuy nhiên khi yêu cũng ko nên tin tưởng 100% mà thành mù quáng đó bạn
  9. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    He he để chắc ăn nhất em quýt lun rùi các bác ah :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em nghĩ bi h thì không cần nữa rồi cảm ơn bác nhá. Em thấy nhiều vấn đề không ổn cho lắm nếu tiếp tục có lẽ em chẳng giữ nổi bản lĩnh của DMC quá nên em bảo không hợp rùi biến
    Để tâm vào việc khác cho chắc [:D]
  10. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là chẳng yêu ai cả.bọn con trai jo khó tin lắm

Chia sẻ trang này