1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước là bầu trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi princestreet, 19/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Phía trước là bầu trời

    Ngày 19/07/2010
    Hôm nay trời đẹp thi thoảng mới nắg, rất thích hợp để chơi thể thao.

    Người ta vẫn nói : "Không nghe **** kể chuyện, không nghe nghiện trình bày". Trong cuộc sống này, voi minh **** cả nghiện 1 cách nói chung về những người mà xá hội, mọi người cảm thấy cuộc sống bệ rạc, luẩn quẩn không có tương lai chỉ có nỗi buồn chán. Thực ra cuộc sống đâu phải ai cũng có đủ sự mạnh mẽ để vượt qua các thử thách các cám dỗ của cuộc đời. Và trong một lúc nào đó học vấp ngã. Muốn viết về cái này nhiều, nhiều lắm. Nhưng không đủ sức để viết chỉ muốn nói rằng : Con người ai cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp với mình, đôi khi họ vấp ngã, yếu đuối, đừng kỳ thị như câu nói ở trên, hãy yên lặng tìm hiểu và giúp đỡ họ để họ có thêm lực đẩy bật ra khỏi cái vũng lầy buồn chán, bệ rạc đó!!!!!!!
  2. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/7/2010
    Sáng nay ngủ dậy lúc 9 nếu không có P gọi dậy chắc đã không dậy được. Đi xuống nhà làm vài việc lặt vặt. Nói chung cả buổi sáng chẳng làm được gì lắm, hiệu suất làm việc thấp tẹt. Đến chiều đi chơi CV nước với P, đội H híp và các e. Vui, lâu rồi mới lại hò hét to đến thế, đi chơi rồi mới chợt nhận ra mình không được như trước nữa, xuống phong độ nhiều quá. Cũng nhói trong lòng nhưng nhìn mấy em xinh tươi xung quanh lại thấy yêu đời hơn 1 chút :))
    Mình Chợt nhận ra mình không việc gì phải thế cả !!!
    P/s: Ô mà mình không thể hiện được cái ava ra mặc dù đã sửa ở cái vnpassport rùi, vào phần hồ sơ của mình thì thấy ảnh cá nhân. Bạn nào chỉ giúp mình với
    Được princestreet sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 20/07/2010
  3. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cái xã hội này không có ai thông cảm và giúp b vượt qua khó khăn lúc này thì bạn vẫn tiếp túc dấn thân vào con đường đó chứ? Đừng trẻ con để đổ lỗi cho hoàn cảnh hay môi trường j đó...mình làm thì mình phải chịu và đừng chông chờ vào bất cứ điều j để có thể làm mình tốt hơn....chừ bản thân mình
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Xuống phong độ không là cái tội, mà nó là cái remote
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hàm Mạc Tử đã nghỉ thu rùi bạn ơi
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ai bình chọn cho tôi vậy?
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ai thương thầm vào đây tr65m nhớ cái.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bão trong phòng có cõng mòng đì dao chút ít
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Rút kinh nghiệm lần sau không có nữa

Chia sẻ trang này