1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cung đường Y Tý: Chia sẻ & Hỏi đáp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi harchitec, 22/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Y Tý : Chia sẻ & Hỏi đáp.

    Cung đường không còn lạ với mọi người !
    Lâu rồi cũng chẳng đi đâu, có ít lương khô lôi ra ngắm cho đỡ tủi vậy.


    [​IMG]
  2. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! Cái nơi ấy, những con dốc ngược, những khúc cua hốc đá hun hút gió hay những con đường bé xíu như sợi chỉ giăng ngang trời lẩn khuất sau cụm bông, thấp thoáng những mái nhà đất Trình Tường.
    Ám vàng những thửa ruộng bậc thang ngai ngái màu đất, sóng sánh màu bạc mùa nước đổ.
    Nậm Chạc lối đi biết lạc nhưng vẫn đi vào. Cái tính tò mò của kẻ lang thang hay nỗi nhớ ? Cũng chẳng biết nữa !
    Y Tý ngày Nắng...không còn những hạt sương đọng trên mí mắt, làm nhòe mắt kính.
    Pắc Ta....Hoa Gạo tháng Ba thắp lửa với nắng nơi đầu nguồn Sông Hồng...!
    Ruộng Pắc Ta :
    [​IMG]
    Hoa Gạo tháng 3 :
    [​IMG]
    ?oGiá chúng mình còn cái thuở dung dăng ấy?
    Anh thả lá thuyền xuôi về dưới ấy
    Em ra sông chắc Em sẽ thấy
    Chỉ nỗi nhớ chúng mình đủ ấm mọi mùa đông?!?
    ___Dương Soái___
    A Lù vẫn những cọn nước. Ngẩn người lời cũ ?oƠ kìa !...Gốc rạ đẹp chưa kìa?.
    Một mình ! Gió vẫn lùa qua hốc đá...xe ngả nghiêng không dám đi tiếp.
    Vẫn mê mải những con đường với lời ví von "Người tình".
    Người Tình :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những gốc đào nở muộn bên chái nhà người Dao, lũ trẻ thập thò sau liếp cười vang...Không có kẹo chẳng dụ được chúng đâu nhé !
    [​IMG]
    Sau một đêm không ngủ, dạ dày được lắc tròn đều như cái chén của các chuyên gia thử Rượu trên cái toa tàu nối thêm tăng cường và cả ngày dài độc hành.
    Tối ấy say cái men rượu mầm thóc, đêm mơ những tiếng cười trong veo của lũ trẻ líu ríu bước chân xuống chợ hay ánh mắt ngơ ngác thò đầu trong gùi lạ lẫm ngóng ra.
    Chợ Y Tý ra Giêng...chẳng có những đôi mắt ướt mi hờn dỗi, không những đôi tay run run túm váy mẹ hay vội vàng gặm miếng táo từ tay đứa anh. Cũng chẳng chị chẳng em xúng xính vòng bạc xuống chợ.
    Lạ Lẫm :
    [​IMG]
    Ướt Mi :
    [​IMG]
    Cắn vào tay rồi :
    [​IMG]
    Sớm Y Tý, Lạnh và Khô ! Khoác vội cái áo, vơ túi máy ảnh. Cô Si với theo ?oTrưa về ăn cơm nhé, có món lạ đãi mày đấy?.
    Mận trắng phất phơ sau bờ tường đất, leng keng đồng bạc lẫn với tiếng bước chân của lũ trẻ mỗi khi dừng xe.
    Hoa :
    [​IMG]
    Đường lên Phìn Hồ khuất sau khúc cua đầy đá dăm trước khi vào Rừng Già
    Lên cao dần, càng lúc càng nắng ! Trời trong veo, tử nhủ mình chẳng có duyên với Mây Y Tý thì phải.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường lên Phìn Hồ bạt ngàn những gốc Mận, gốc Đào đại thụ to hơn thân người. Mùa hoa sang năm lên đây ăn đứt Mộc Châu xô bồ.
    Gốc :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con la già cứ gằn lên từng tiếng, thở phì phò sặc mùi xăng đốt không hết. Đường xấu kinh, từng thớt đá như được ai đó chém, gọt 1 cách tỷ mẩn chĩa thẳng lên, thi thoảng gầm lại sập 1 nhát ê hết 2 bả vai?chả kém đường vô Sơn Vĩ là mấy.
    Cũng gần trưa rồi?ra thôi.
    [​IMG]
    Lùa trệu trạo bát cơm với chén Nậm Pung thơm lừng, cái món lòng lợn gác bếp rán béo ngậy lạ lạ miệng mà ngon phết !
    - Chợ ra giêng chả có cái gì mua cho mày ăn, món này làm để nhà tao ăn thôi đấy.
    Mày đi 1 mình sao đi đường Lũng Pô làm gì cho mệt. Lần sau đừng đi 1 mình nữa nhé.
    - Hì hì ! Dạ vâng ạ.

    Chào Y Tý ! Hẹn lần sau gặp lại nhé. Sớm thôi?!
    Rừng Già róc rách tiếng suối, Giàn cũ qua mùa, cây cầu tre tránh ngầm cuối cùng về tới Mường Hum.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Y Tý : 27-02-2010.
  3. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Tuần sau em lên Y Tý.
    Để thử lại duyên với trời mây.
    Thăm lại người tình ko anh?!

  4. cool_summer_1987

    cool_summer_1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Tường chứ không phải Trình Tường đâu bác ạ.
    Ôi ,không biết bao giờ mới quay lại Y tý,vừa mới đi đợt 30/4 xong .Đọc topic của bác ,bao nhiêu kỉ niệm lại về...
  5. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Trình tường là 1 loại nhà đặc trưng ở Y Tý bác ah, chi tiết thêm thì mới bác Google. Còn Trịnh Tường là tên 1 xã ở Bát Xát.
    Cũng muốn quay lại Y Tý quá
  6. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Con đường từ Dền Thàng về Mường Hum được nhìn từ trên cao.
    [​IMG]
  7. AFang

    AFang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Những trải nghiệm thật tuyệt, những cung đường đã qua luôn để lại trong ta những tình cảm khó phai
  8. winhchun

    winhchun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày cuối tuần quái quỉ này đang chầm chậm trôi qua .Hà Nội vẫn vậy vẫn đẹp diệu kỳ nhưng...có 1 kẻ cảm thấy trống vắng ,cảm thấy thiếu thiếu 1 cái ji mà chính nó vẫn ko thể nhận ra.Khi nó đọc cái topic trông rất bình thường như bao topic nó đã ghé thăm trước đó và....Nó nhận ra rằng đó là nỗi nhớ mong cái mà bác chủ topic gọi :"người tình".
    Đã 3 tháng nay nó ko hề thực sự đươc gặp được đắm chìm ,được thỏa thuê ôm ấp nó rùi.Nhớ quá.....nhớ cái Ytý mù sương ,lạnh đến cắt da cắt thịt vào buổi sớm mà nó lang thang một mình khi đồng đội còn đang say ngủ ,nhớ những mảnh ruộng bậc thang ,những khuôn mặt những nụ cười của phiên chợ vùng cao Mường Hum,nhớ miếng bánh ôm chìa ra ,nóng hổi cho thằng xế nhịn đói cả sáng chi lót dạ 3 cốc cà phê ấy.kỉ niệm ko bjo phai.
    MÌNH SẼ TRỞ LẠI Y TÝ .Mình sẽ tự nhủ điều đó , quay lại để thấy ,đúng hơn là tìm lại cảm xúc của những chuyến đầu đi bụi.nhớ quá đi...
    Cám ơn bác chủ topic,chân thành đấy
    Viết tiếp đi
  9. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Lào Cai ko chỉ đẹp với những con đường mà con đẹp bởi những con chợ.. Nhà em đi Lào Cai là cứ phải đi chợ.. Chợ Bắc Hà, chợ Sapa, chợ Cốc Ly, chợ Si, chợ Cán Cấu, chợ Lùng Khấu Nhin, và nhiều nhiều chợ nữa ...
  10. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đang cố ở nhà hết tháng này mà đọc mấy cái bài này lại máu rồi, chẹp.

Chia sẻ trang này