1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cung đường Y Tý: Chia sẻ & Hỏi đáp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi harchitec, 22/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndmtonline

    ndmtonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ô Quy Hồ đi Mường Hum - Ý Tý của em nó lại thế này

    [​IMG]
  2. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Em lỡ hẹn mùa Vàng năm nay rồi. Có cụ nào có Góc này ko ạ >:-p


    [​IMG]
  3. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Góc này chịu rồi chắc phải leo bộ lên đồi mới chụp đuọc

    Có vài tấm Y Tí - Hồng ngài góp với các cậu

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]





    [​IMG]
  4. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Cứ nhấc lên rồi lại đặt xuống, chai rượu Sim San cuối cùng còn trong nhà cũng dần cạn.
    Những câu chuyện không đầu không cuối cứ theo đó được nhắc tới.
    “…Hồi còn trẻ Tao cũng ham chơi lắm, mải mê chân trần vượt dãy Sừng Trâu đuổi theo tiếng khèn sang tận chợ Phong Thổ…”
    “…Rừng già à, sợ lắm ! Mỗi lần cái Thương nó đi học về, cuốc bộ từ trưa đến 5-6h chiều mới từ Mường Hum về đến nhà. Hôm nào nó mải chơi tao cũng lo lắm, xẩm tối chưa thấy nó về tao lại chạy qua gọi thằng (chả nhớ tên nữa) BP bảo nó phóng xe xuống đón…”
    “…Ừ, Lễ cúng rừng đấy. Ngày Thìn đầu tiên của tháng Giêng. Tre được vót như lưỡi dao treo dây đầu đường vào bản, trước cửa nhà thì dán giấy điều đỏ. Mày vào chơi cũng được nhưng say rồi bò ra khỏi bản đấy…”
    Đêm ! Gió quật từng chặp mái liếp sau nhà. Kéo cổ áo, lững thững ngược con dốc lên đầu chợ. Trời trong veo, mai lại một ngày nắng.
    Lại hứa để rồi lỡ hẹn mùa…!


    #Rừng Già.



    [​IMG]
  5. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nhìn màu ảnh của Canon 5D Mark II + Lens L của bác Sysing cứ dư lào ấy nhỉ... Cứ mờ mờ ảo ảo!!!
  6. VOKIMTHOA

    VOKIMTHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ôi thật là một khung cảnh hùng vĩ quá nhất định mình sẽ lên thăm một lần để khám phá mới được . đây cũng có khá nhiều địa danh thú vị đây
    ......................................
    Khoa hoc
    Suc khoe
    Doi song
  7. ndmtonline

    ndmtonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đặc sản Y Tý (có khi lại Ý Tý)
    1. Lúa chín vào độ tháng 9 dương lịch
    2. Mùa nước đổ tháng 5 dương lịch
    3. Mây Y Tý thì quanh năm đẹp :) nhưng đẹp nhất thì mình ko biết trong thời gian nào
    4. Nhà Trình Tường của người Hà Nhì
    5. Chợ phiên toàn tiếng dân tộc, vẫn còn hoang sơ lắm
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Rượu Sin San của Y Tý ngon nổi tiếng ,tiếc là sản lượng thấp quá ,anh em lên đó cũng hiếm người mang được về .

    Thấy dân ở Y Tý nói là : mỗi dịp Tết cũng chỉ có dăm ba lít tặng cán bộ huyện,tỉnh mà thôi ...?!!!!
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Chắc cán bộ Dương lại có ý định nhờ mỗi nhà một can?=))
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thôn Phan Cán Sử xã Y Tý là một điểm rất nên vào khi đến Y Tý . Nằm cách trung tâm xã Y Tý khoảng 6 km ,đứng ở thôn Phan Cán Sử có thể bao quát toàn bộ vùng Y Tý ,phóng tầm mắt qua bên đất Tàu,chụp ảnh mây ở chỗ này tuyệt đẹp! Tiếc rằng hôm chúng tôi vào Phan Cán Sử thì trời tối mịt nên không có ảnh minh hoạ ( chuyến cứu trợ Bát Xát của Box DL)

Chia sẻ trang này